Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Mong manh tình về !!

Status
Not open for further replies.
Vậy là có câu trả lới vì sao STB tăng rồi phải không các anh chị.
Nhưng nó nát quá thế rồi liệu có thành ra như Phạm công Danh với VNCB hay Đông Á vơi Kinh đô không nữa.
Quá khó để khắc phục được 1 hậu quả lớn đến như vậy.
ngân hàng nào mà chả nát ạ
nát tươm ấy ạ
 
VCB thì không nát mà giá lại cao quá.

:21::21::21::21::21::21::21:

Bản chất của ngân hàng là gì
1. cho vay 100 đồng lãi 7%, huy động hết 5%, còn được 2%, tức 2 đồng
như vậy 100 thằng có 2 thằng lừa, trây ì, vỡ nợ. Là hết lãi. 3 thằng là lỗ.
99 thằng vay 10 đồng trả đủ, thằng thứ 100 vay 50 đồng và bùng, cũng lỗ
Mà ở VN, 1m2 3 thằng ăn cắp. 100 thằng bước chân vào NH chắc chắn có 20 thằng định lừa hoặc sẽ bị thằng khác lừa dẫn đến phá sản. Chắc chắn có 2 thằng trong số 20 thằng có khả năng lọt lướt tất cả các thủ tục NH. Chưa kể nhân viên NH cũng sẽ tham gia lừa cùng KH

2. dư nợ cho vay thường gấp 10-30 lần vốn chủ sở hữu. nếu khoảng 30 lần như VCB thì cứ 100 thằng có 3 thằng lừa, là mất hết vốn chủ sở hữu. Vậy mới có cái thước vàng tỷ lệ nợ xấu dưới 3% chứ, nó rơi đâu ra vậy

3. Các dịch vụ đầu tư nọ kia chẳng qua cũng để cho vui

4. các dịch vụ ngân hàng khác tuy có ngon nhưng cũng phải đầu tư cả chục năm mới thành hình. Các dịch vụ thanh toán có ăn nhưng không đáng kể

5. chưa tính chi phí hoạt động, trụ sở to, quần áo đẹp, ATM ngã tư
 
mình thấy mình cứ vui hồn nhiên, lạc quan yêu cuộc sống thì mỗi lần gặp khó khăn tưởng như bế tắc lại thấy Lucky Lady đến giúp :3D_3::3D_3::3D_3:
Bí mật của cuộc sống là ở chỗ đấy đó chị. Từ anh nông dân, cô công nhân đến vua chúa đều có thể hoàn toàn hạnh phúc nếu biết sống hòa hợp với hoàn cảnh.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top