Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Lũ trẻ nôn nao ngóng giỏ quà !

Status
Not open for further replies.
ngày nay khác ngày trước
-vào khoảng những năm đầu 199x khi tin học, hay văn hoa thì công nghệ thông tin ở vn chưa phát triển, sách ng/c và tài liệu mua từ NN giá quá chát với lại bà con còn đói ăn nên buôn thứ gì thiết thực hơn đổi ra tiền nhanh hơn như dream 3 cục. Các ông/bà đi học ở NN về đc tiếp xúc ( làm việc ) trên máy tính chém kinh, sinh viên VN lúc ấy ra trường mới đi làm mà vào đc cty 3C, FPT hay viện tin học ( viện KH VN ) là kinh lắm, Mặt vênh bố đời. Hơn kém nhau lúc đó chỉ là ng đến trước hơn ng đến sau do môi trường tiếp xúc chứ khả năng và trí tuệ chưa biết thế nào
- nghề tài chính này cũng thế thôi, khi ttck nước nhà còn sơ khai thì có 1 số ra nghề được vào làm quỹ Tây ngay từ đầu khi chúng nó mới sang vn. Họ làm sớm hơn trong môi trường chuyên nghiệp, hơn công cụ tích phân, hơn biểu đồ trạng thái, nhưng cũng giống Toán học thôi rèn luyện và chăm chỉ giải bài tập liên tục theo sách là 1 sự dập khuôn có thể học để giống nhau, Nhưng tư duy và óc sáng tạo ko thể nói ai hơn ai là do vào ( tiếp cận )sớm hay muộn được .
- Bản nhạc đầu tiên Morzat viết khi ông 5 tuổi, có sao đâu. Tài đâu đợi tuổi
Ý Colai nói nà: tuổi đâu đợi tài. Người đâu chọn nghề. Mà nghề chọn người. Hiiii
Bla.....bla
 
Ma đầu nước F1 nghề chứng Vịt Nam - Ng Duy Hưng nói: Con đường nào cũng sẽ là con đường đúng nếu phù hợp với khả năng và đam mê của bạn. Mọi người xung quanh cũng chỉ giúp các bạn những gợi ý, những ví dụ thực tiễn chứ chỉ có bạn mới biết chính xác bạn thích làm gì và bạn có thể làm gì
Lại đúng. Hiii. " Để đây và chẳng dám nói gì". Hii, thanks!
Lão F1 tu cao đấy. Nói đúng ra là anh ta hiểu Tâm minh. Nghiệp của mình. Nên hành động đúng, phù hợp với nghiệp đó tùy duyên không cưỡng nên sự nghiệp, kết quả sẽ tự nhiên nhẹ nhàng mà tới thôi.
Hiiiii
 
Last edited:
Ý Colai nói nà: tuổi đâu đợi tài. Người đâu chọn nghề. Mà nghề chọn người. Hiiii
Bla.....bla
Lại troll nhau rồi :24::24::24:
em đang viết bài tập cho mấy bạn mới, trước khi cho thực hành real time em cần chúng nó đc truyền cảm hứng để tự vận động trở thành 1 chiến binh cái đã. Thắng- Thua tính sau
 
Hơ hơ em không thích hình mẫu phụ nữ làm tài chính - đầu tư, kiểm toán, kế toán và luật hehe
vại ls có thích pé là: diễn viên -người mẫu, MC, nhà văn, nv quảng cáo, bán bảo hiểm, thợ nàm nail hok
5h kém 15 dậy tập thể dục cùng ls nha nha
20140505-nu-huan-luyen-vien-9x-day-mua-cot-xinh-dep-quyen-ru-3.jpg
 
Hôm qua bán EVG @11.7 lỗ thuế phí, chuyển vào OGC @2.2
Hôm nay EVG trần trùng trục :20:
Thế là anh bắt đầu cẩn trọng với cái vía son được rồi ạ... Đang từ dzất son, chuyển sang khá son... có khi nào, đang ở bên kia sườn dốc? Đỉnh / Đáy chả ai dám phán, khi qua rồi thì mới biết Đỉnh / Đáy nơi mô? :109:
 
SDI dùng 3:7 thì cn em là siêu VIP của cty ck, vì nó xé rào cực mạnh cho em đóa
chúc mừng thêm lần nữa. Chị mà làm qlý TK cho KH cá nhân ở đó chị sẽ thả nhẹ 1 con virus vào tk của em để somtime kết nối bị delay ( nói vui vậy thôi để e bít và có í thức cẩn trọng nhé )
SHS đó chị.(Có TK -04,HĐ 3 bên với shb)
@DarkGreen , Táo Thổ huynh: Cách đây 4 năm cũng với í tứ như thế này về case DMC mà e ko biết cách dùng ngôn từ diễn đạt cho mềm để nói với bạn LTC khiến bạn í nổi điên và tính hiếu thắng của bạn í trỗi dậy làm căng thẳng mối quan hệ của cả 2 mất 1 thời gian, Sau rồi có nhiều dịp nói chiện bên ngoài hơn hiểu rõ tính hơn và tất nhiên em cũng đã xin lỗi bạn í sự cố đó, vào hôm đó em mất luôn biệt danh Cô giáo ... hic
 
Last edited:
Có 1 con hổ và 1 con sư tử cùng rình mồi 2 hướng khác nhau. Con nai con đi qua. Dĩ nhiên hai con đều muốn vồ con nai đó để ăn. Nhưng...cả 2 đều rình mà không tiến. ..hiiii
Nên.... mới có câu hỏi của lão chim kể trên.
Lão dạo này dí dỏm tệ, mà gần đây lão làm gì mà để quán thiền bụi bặm bám đầy còn Tôm lăng bô và Thiết tướng quân thì biệt tích thế :21:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top