Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Lũ trẻ nôn nao ngóng giỏ quà !

Status
Not open for further replies.
Câu này chưa rõ nghĩa, không biết là khen hay là chê. Học hành lý thuyết khô khan, bát tự của DG huynh không biết, tướng số thì chưa học mà cũng chưa thấy hình, nên lôi môn Chiết Tự ra làm công cụ cự đoán.
Kết luận: Anh DG khen thật, em nhận luôn... :21:
#####
Trình HA của thằng Cào ngày càng kinh dị...
Xem 9 chữ: Dùng số nét của 4 chữ đầu làm quẻ Thượng. Dùng số nét của 5 chữ sau làm quẻ Hạ.
Tính toán:

Trình HA của thằng = sum(2,3,2,2,3) + sum(3,3) + sum(1,3,3) + sum(2,3,5,2,2) =39 / 8 = 4 dư 7. Số 7 quẻ Cấn.
Cào ngày càng kinh dị = sum(1,4,2) + sum(2,2,4,3) + sum(2,4,2,2) + sum(3,1,2,3) + sum(2,2) =41 / 8 = 5 dư 1. Số 1 quẻ Càn.
Hào động = 39 + 41 = 80 / 6 = 13 dư 2. Vậy Hào Nhị động.
Quẻ Sơn Thiên Đại Súc, quẻ Hỗ là Lôi Trạch Quy Muội, động hào 2 biến thành quẻ Sơn Hỏa Bí

Phỏng đoán:
Hào 2 động, vậy quẻ Sơn là Thể (là ta), quẻ Thiên là Dụng (là đối phương). Sơn hành Thổ, Thiên hành Kim, Thể sinh Dụng, tức bị Dụng tiết khí => Không tốt.
Quẻ Hỗ của quẻ Thể là Lôi, hành Mộc, tương khắc quẻ Thể hành Thổ => Xấu.
Quẻ Biến là quẻ Hỏa, hành Hỏa, sinh quẻ Thể => Tốt.
Tạm kết: Ban đầu, đối phương có ý Không tốt, đến khúc giữa thì ý càng Xấu, nhưng cuối cùng thì ý đồ lại chuyển thành Tốt. Ngoài ra, hành Hỏa của quẻ Biến khắc chế hành Kim của quẻ Dụng, tiết khí hành Mộc của quẻ Hỗ Thể => Cho nên cái xấu cũng được giải trừ. Tin vào ý tốt.
Khen nó mà nó cũng nghi ngờ mềnh... Đúng là bệnh nghề nghiệp thặc
 
Khen nó mà nó cũng nghi ngờ mềnh... Đúng là bệnh nghề nghiệp thặc
Anh phải tạo cơ hội cho em vọc đến khi chán thì tự ngưng chớ... kkk
Lâu ngày vắng mặt, tự dưng hiện lên khen thằng Cào kinh dị... thế là đủ động tâm để gieo quẻ roài...kkk
Tựa theo lời quẻ mà chém thì: Anh xuất hiện định dìm hàng iem, cơ mà dìm không nỗi đâm ra khen em chứ gì... khì khì khì... Anh DG sau chuỗi ngày tắm biển, có vẻ íu đuối và cần điểm tựa mới... :19:
Há há... chạy trốn thôi... Trùm cuối lộ diện roài... há há
 
Anh phải tạo cơ hội cho em vọc đến khi chán thì tự ngưng chớ... kkk
Lâu ngày vắng mặt, tự dưng hiện lên khen thằng Cào kinh dị... thế là đủ động tâm để gieo quẻ roài...kkk
Tựa theo lời quẻ mà chém thì: Anh xuất hiện định dìm hàng iem, cơ mà dìm không nỗi đâm ra khen em chứ gì... khì khì khì... Anh DG sau chuỗi ngày tắm biển, có vẻ íu đuối và cần điểm tựa mới... :19:
Há há... chạy trốn thôi... Trùm cuối lộ diện roài... há há
Khiếp thặc, đến thầy Táo cũng bị @Cu Lì chọc :21:
 
Chứ không phải là quốc hội sắp phê chuẩn nghị định về xử lý nợ xấu, bao gồm cả cơ chế cho VAMC à à? :24::24::24:
ĐỘ trễ chính sách còn dài lắm anh à, hi vọng gì :p, cơ mà các bác đang Game of throne nên anh em ở dưới làm chặt cần thận nên tài sản bank giờ nó lành, em nghĩ nói vậy nghe hạp hạp hơn.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top