Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Lũ trẻ nôn nao ngóng giỏ quà !

Status
Not open for further replies.
Vậy nên lão tóc đuôi gà mới nói, 20 năm hoạt động ở cái chợ biên giới... Thì không làm gì mới là hay nhất, trích theo Lão Tử..
ý của lão đuôi gà: Kệ mợ các anh chị nhảy tưng tưng, bao giờ xảy chân thì em tới giúp... đương nhiên là DN tốt, LN tăng, TS lớn và chiết khấu đặc biệt nhoé... :24:
sức ảnh hưởng của lão í rất lớn
Thằng tây nào vào tt vn cũng gặp lão để lão môi giới
scic muốn bán cổ phần DN cũng mất phí cho lão để tìm ng hứng bom
 
Phải có tiền dẫn sóng. Thị trường thế mới khó chứ cứ DN tốt, lợi nhuận tăng, tài sản lớn là giá cổ phiểu tăng thì đã không làm bao người phải khóc hận.
Cái hạn chế cai khó của trades là không đọc đc vị thị trường nếu giao dịch kiểu không có dòng tiền chủ đạo. ( chưa kể tới thói quen, tính cách cố hữu, phải thế này, phải thế kia). Kỳ thực TT hiện nay đang phản ánh đúng sự giao thoa của nền KT. Câu hỏi thường xuyên của họ là:
1 TT Chung có tiền kg?
2 nhóm nghành có sóng không?
3 mã nào trong nhóm có thể tăng?
4. Chưa nói tới đoán mò, bản ngã nổi nên, tâm ý phóng chiếu tùm lum.....

Kết luận sẽ trading sai trong thị trường này. Hi.
Định tâm và lắng nghe hơi thở của TT Thì sẽ hiểu thôi. Hi
 
DB té hết ròi
chém giá thì cứ chém thôi
giống như Caco bán hết flc 6.9 rồi nhìn giá tăng tiếp 7.9
p/s: chị bẩu là nếu giá tăng 12 thì chị cũng thấy mừng thoai
Thế có khi chị alo tin tin cho ảnh vào lại con HNG, thằng Temasek nó chịu chuyển đổi giá 10 rồi mà??? Giá thị trường vẫn cứ dưới 10 thì sao nó xoã ??? :21:
 
Cái hạn chế cai khó của trades là không đọc đc vị thị trường nếu giao dịch kiểu không có dòng tiền chủ đạo. ( chưa kể tới thói quen, tính cách cố hữu, phải thế này, phải thế kia). Kỳ thực TT hiện nay đang phản ánh đúng sự giao thoa của nền KT. Câu hỏi thường xuyên của họ là:
1 TT Chung có tiền kg?
2 nhóm nghành có sóng không?
3 mã nào trong nhóm có thể tăng?
4. Chưa nói tới đoán mò, bản ngã nổi nên, tâm ý phóng chiếu tùm lum.....

Kết luận sẽ trading sai trong thị trường này. Hi.
Định tâm và lắng nghe hơi thở của TT Thì sẽ hiểu thôi. Hi
Thực lòng mà nói em thường thấy thị trường phản ứng rất ngu xuẩn nên cái bản ngã của em nó không cho lắng nghe anh ạ. Thôi thì cứ hành động như mình nghĩ, tăng hay giảm là việc của thị trường.
"Nắng mưa là việc của trời,
Tương tư là việc của tôi yêu nàng"
 
Cho em xin một cái confirm Bàng huynh ơi... xứng danh hiệu Trùm cờ bạc... :113:
he he he HANG giờ được đặc cách nên hàng đâu tư nửa mùa rồi. Hết giai đoạn ngắc ngoải oánh cắc bụp. Nói chung, ko chạy ngay được và cũng ko giảm như trước được nên chờ giá tốt thì múc ko tìm hàng khác cho chắc cú.
 
Thực lòng mà nói em thường thấy thị trường phản ứng rất ngu xuẩn nên cái bản ngã của em nó không cho lắng nghe anh ạ. Thôi thì cứ hành động như mình nghĩ, tăng hay giảm là việc của thị trường.
"Nắng mưa là việc của trời,
Tương tư là việc của tôi yêu nàng"
Mình nghĩ không quan trọng bằng thị trường nghĩ. Thị trường luôn luôn đúng chứ không phải mình đúng. Hì. Mình nghĩ đúng mà bị lỗ là mình đã sai.

Để khắc chế điểm yếu chết người mất tiền này chỉ có cách là định tâm quan sát. Tăng cường lắng nghe bạn bè ở nhiều nghành nghề, tôn trọng ho, đi thực tế nhiều gắn với thực tế. Thì tâm không bị mê mờ che lấp.
Đồng ý chứ đạo hữu. Hi
Chúc trading thành công.
 
Mình nghĩ không quan trọng bằng thị trường nghĩ. Thị trường luôn luôn đúng chứ không phải mình đúng. Hì. Mình nghĩ đúng mà bị lỗ là mình đã sai.

Để khắc chế điểm yếu chết người mất tiền này chỉ có cách là định tâm quan sát. Tăng cường lắng nghe bạn bè ở nhiều nghành nghề, tôn trọng ho, đi thực tế nhiều gắn với thực tế. Thì tâm không bị mê mờ che lấp.
Đồng ý chứ đạo hữu. Hi
Chúc trading thành công.
Choài ơi ! Đi thực tế cũng có nhiều loại lắm anh ơi. Nếu gặp được thằng chóp bu mà hỏi khôn khéo còn rút ra được vài thứ chứ đi DN gặp ông nào chả Ngon, chả Vẽ,...
 
Choài ơi ! Đi thực tế cũng có nhiều loại lắm anh ơi. Nếu gặp được thằng chóp bu mà hỏi khôn khéo còn rút ra được vài thứ chứ đi DN gặp ông nào chả Ngon, chả Vẽ,...
Thế nên phải biết xem tướng. Bắt tay cái biết tâm họ có nhu hòa lừa dối không.
Chưa kể gặp phải ca khó phải nhờ thầy kỷ sửu gieo hào sấp ngửa cho?
Jk. Hiii
 
Choài ơi ! Đi thực tế cũng có nhiều loại lắm anh ơi. Nếu gặp được thằng chóp bu mà hỏi khôn khéo còn rút ra được vài thứ chứ đi DN gặp ông nào chả Ngon, chả Vẽ,...

đi thực tế

Là ra công trường xem bãi đất hoang hay nhà máy nhô lên rồi

Là xem quán nước cổng công ty có cho bán chịu cho nhân viên không

Là dòm nhà xe, xem xe nhiều hay ít

Gặp lãnh đạo làm gì? thằng bận business thì không tiếp, thằng tiếp tức là éo có việc gì để làm

Sau a Ngọc Minh dạy gì, cấm được cãi nghe chưa...
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top