Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Chuẩn bị sẵn sàng cho một hành trình mới.

Status
Not open for further replies.
Đọc anh tả đoạn trà sen là em rợn da gà...Đến đoạn tả thành phẩn chuẩn xưa là cứ ứa nước mắt...kekeke
Thích nghe chuyện xưa...nên iem không phải là một trader giỏi được..
Nhưng mà cũng không sao...việc thì phải làm thôi...
Cảm ơn anh chim, cứ như nghe mấy ông văn nghệ xưa tả món quà xưa..
Anh vẫn còn nhớ như in sản phẩm đầu tiên có ý nghĩa nhất Trung thu ngày xưa là được 1 ông bác già hàng xóm hướng dẫn làm 1 chiếc đèn kéo quân kích thước 40 x 40 x 60 cm chạy bằng chong chóng giấy do hơi nóng của cây nến thắp sáng bên trong, rất kỳ công. Khi đó mình mới mười mấy tuổi, phải gom góp xin giấy can vẽ kỹ thuật để làm đèn bóng mờ, lấy đầu bút bi để làm gối trục quay cho trơn tru giảm ma sát. Đèn kéo quân lúc đó là rất rất hiếm vì khó làm, cầu kỳ giữa lúc toàn dân Kinh tế khó khăn, ăn chưa đủ no.
Khi thắp nến lên, cả không gian tối Trung thu bừng sáng với các hình xe tăng, máy bay, người 3 tầng chạy vòng quanh. Trẻ con cả xóm và cả người lớn nữa tụ tập đến xem đông lắm vì lạ quá. Tất cả cùng uống trà ăn bánh và trò chuyện rất vui tới khuya. Giờ Trung thu nhạt toẹt, trẻ con ko còn thú vui gì cả ngoài game điện tử và bị ép học lòi mắt :18:
 
Anh vẫn còn nhớ như in sản phẩm đầu tiên có ý nghĩa nhất Trung thu ngày xưa là được 1 ông bác già hàng xóm hướng dẫn làm 1 chiếc đèn kéo quân kích thước 40 x 40 x 60 cm chạy bằng chong chóng giấy do hơi nóng của cây nến thắp sáng bên trong, rất kỳ công. Khi đó mình mới mười mấy tuổi, phải gom góp xin giấy can vẽ kỹ thuật để làm đèn bóng mờ, lấy đầu bút bi để làm gối trục quay cho trơn tru giảm ma sát. Đèn kéo quân lúc đó là rất rất hiếm vì khó làm, cầu kỳ giữa lúc toàn dân Kinh tế khó khăn, ăn chưa đủ no.
Khi thắp nến lên, cả không gian tối Trung thu bừng sáng với các hình xe tăng, máy bay, người 3 tầng chạy vòng quanh. Trẻ con cả xóm và cả người lớn nữa tụ tập đến xem đông lắm vì lạ quá. Tất cả cùng uống trà ăn bánh và trò chuyện rất vui tới khuya. Giờ Trung thu nhạt toẹt, trẻ con ko còn thú vui gì cả ngoài game điện tử và bị ép học lòi mắt :18:
Hồi xưa trung thu là em dậy từ rất sớm, 5h sáng chạy ra nhà trẻ của xóm xếp hàng để nhận bánh tét con con bằng cổ tay
 
Đọc anh tả đoạn trà sen là em rợn da gà...Đến đoạn tả thành phẩn chuẩn xưa là cứ ứa nước mắt...kekeke
Thích nghe chuyện xưa...nên iem không phải là một trader giỏi được..
Nhưng mà cũng không sao...việc thì phải làm thôi...
Cảm ơn anh chim, cứ như nghe mấy ông văn nghệ xưa tả món quà xưa..
Xưa đói vàng mắt nên cái gì bỏ vào mồm mà chả ngon.
Cái hạt mít không hiểu bổ béo gì mà còn luộc lên nhai thun thút cơ mờ, may còn cái vỏ vừa cứng vừa gai chứ không thì cũng vào bụng nốt :19:
 
Sao hàng triệu con tim thổn thức vì ALex Feguson???
rất đơn giản....MU nói gì thì nói nó là top 10 clb hay nhất hành tinh, và có lịch sử cả chục năm dưới thời ALex. MU đến với VN như cô gái siêu mẫu đến với các chàng trai xóm lá việt, thổi bùng đam mê bóng đá. bóng đá V như hôm nay mặc dù các anh chê nó rách nó nát ...mây mây nhưng nó cũng hạng 95 thế giới, đến TQ còn pải ..sợ, còn thằng Indo, Thái ...thì có thể bỏ cup miễn là thắng Vn là dc
Có thể nói MU là một phần của bóng đá Vn. Mu nhà giàu nhưng nó làm bài bản có đầu tư trẻ đang hoàng, mua bán rất hiệu quả, mua rẻ bán max...đội bóng hay nhiều khi chỉ vì 1 ngôi sao, ĐỘI BÓNG HAY chỉ vì bạn sống dc nhờ nó. hồi trước dân bet rất thích vì kèo này ổn định. MU là đội có đẳng cấp, không như ông MU phếch kia năm rồi đổ tiền vào vô địch thì năm sau đem bán cầu thủ, nó chỉ là phong độ. nó không đủ thời gian cho tình iu nảy nở, vì nồi cơm của bạn không tăng nhiều dựa vào đó.
Dọc thời gian đó nào là Caltolar....beckjam với cú tạt thần thánh......alanksedaer...như mũi tên, hay rolando với đôi chân ma mị...tất cả đều đến và update tên tuổi vụt sáng như mặt trời....vậy alex có dở?????? tất nhiên nhiều người chê kiểu đá phòng thủ phản công....nhưng đó là đất diễn của bao ngôi sao......
Rolex hoàn toàn không dở nhưng được ưu ái quá do thời điểm
Sau khi bị cấm vận, bóng đá Anh được tái hòa nhập. Với lòng tự tôn cao, cộng với tầm nhìn kinh doanh, các tài phiệt Anh cố gắng PR bóng đá Anh để lấy lại thể diện...sau đó là các cơ hội kiếm tiền do quảng cáo..tài trợ...khuếch trương văn hóa nó cứ lần lượt xuất hiện tương hỗ nhau kéo guồng máy kiếm tiền chạy tít..
Rolex xuất hiện..có tài...được phong tước (cũng nằm trong cái chủ trương kinh doanh đã nói) và bắt đầu càng ngày càng xấu tính ông kễnh...
Cũng biết hút máu cầu thủ các clb khác, vùng vằng đòi hỏi ( ưu ái về thời gian, ưu ái về tình huống bóng...) càng về già càng ngáo quyền lực (cái này là thói đời, cũng khó trách nhưng là sự thật)
Hệ thống quan chức, tài phiệt thì đương nhiên ủng hộ Rolex (điển hình là vụ ăn không cái Rolex) vì vừa kiếm tiền, vừa khuếch trương văn hóa, lại thỏa mãn cái tự tôn dân tộc.
Mấy ông trọng tài thì vì cái dòng máu Anh có tính Lục Vân Tiên nên họ khó phạt Rolex vì sợ mang tiếng hèn khi tị nạnh với ngài hiệp sĩ đẳng cấp cao, họ lại cũng tôn trong cái tước vị đó do tính bảo thủ của người Anh, và họ cũng đủ trí khôn để biết họ nằm trong guồng máy tiền...văn hóa của đất nước họ.
Và các nhà tài phiệt thừa đủ trí khôn để biết rằng con người có cái hèn (cả iem nhá:21:) là phù thịnh chứ không phù suy, nên Fan MU cực kì đông đảo. Vì sao????? Vì thắng hoài (nhất là ở nước ta, đang bao cấp xem mấy ông phe xhcn đá, được xem mấy ông vận động viên điền kinh Anh đá tốc độ thế sao chả lạ, chả khoái)
Ít chữ, mãi mới viết xong, mà rồi chả nhớ đã đủ ý chưa vì bản thân đọc còn thấy lủng văn củng. Thiết Ka thứ lỗi. hì hì
 
Anh vẫn còn nhớ như in sản phẩm đầu tiên có ý nghĩa nhất Trung thu ngày xưa là được 1 ông bác già hàng xóm hướng dẫn làm 1 chiếc đèn kéo quân kích thước 40 x 40 x 60 cm chạy bằng chong chóng giấy do hơi nóng của cây nến thắp sáng bên trong, rất kỳ công. Khi đó mình mới mười mấy tuổi, phải gom góp xin giấy can vẽ kỹ thuật để làm đèn bóng mờ, lấy đầu bút bi để làm gối trục quay cho trơn tru giảm ma sát. Đèn kéo quân lúc đó là rất rất hiếm vì khó làm, cầu kỳ giữa lúc toàn dân Kinh tế khó khăn, ăn chưa đủ no.
Khi thắp nến lên, cả không gian tối Trung thu bừng sáng với các hình xe tăng, máy bay, người 3 tầng chạy vòng quanh. Trẻ con cả xóm và cả người lớn nữa tụ tập đến xem đông lắm vì lạ quá. Tất cả cùng uống trà ăn bánh và trò chuyện rất vui tới khuya. Giờ Trung thu nhạt toẹt, trẻ con ko còn thú vui gì cả ngoài game điện tử và bị ép học lòi mắt :18:
May quá hôm nay trung thu, úa nước mắt mấy lượt vì vui, không phải khóc ra máo vì thị nở:1::21:
 
Hồi xưa trung thu là em dậy từ rất sớm, 5h sáng chạy ra nhà trẻ của xóm xếp hàng để nhận bánh tét con con bằng cổ tay
Anh Sutj với anh Skynel ở Nghệ Tĩnh, lại ở quê, được tiếp xúc nhiều văn hóa xưa ít bị tiến tanh làm cho mai một hơn các vùng đô thị.
Ở Nghệ Tĩnh có nhiều thức quà. nghe tả đã thấy ngon.
Còn những món thật dân dã, nhà nghèo thì lại mang hồn quê..nghe ta vẫn thích.
 
Mình không rõ thầy ơi, vì không chỉ là mua được hay không? còn là tỷ lệ tiền cổ của thầy nữa, hold ngắn hay dài, tâm lý của thầy nữa
Như này thì em chọn ra được một ý, là FA ok. Có thể giữ khi TT đọan khó này :1cool_byebye:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top