Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Tại a Sụt lãi nhiều rồi, cầm hàng tầm này là muốn chốt. Bán bán bán
A thì nhảy lăm ba đa bỏ ma giáo theo phật giáo ngay đoạn ma giáo trỗi dậy , chưa lãi đc mấy =)) nên muốn múc múc múc.
2 thái cực khác nhao he he.
@Chán cũng lãi không ít đâu. Kêu khóc thế thôi chứ ăn suốt mà.
 
@Chán cũng lãi không ít đâu. Kêu khóc thế thôi chứ ăn suốt mà.
Dạ, kêu khóc là skill anh Bàng truyền lại, em học lóm thôi ạ. Nhưng khóc cũng đúng mà, ng ta quất đại ăn toàn 50-70%, tím 3-4 cây liên tục. Mình cứ tính toán, toác phân, rồi chọn đúng cổ 1-2-1...haizzz

Em không rõ là đúng sai bao nhiêu, thấy nó thống kê lúc thì 83% lệnh win, lúc thì 79% lệnh win. Chả hịu thống kê kiểu gì?!

Em chỉ muốn kiếm mã nào đó, all in rồi ngồi lì như con MBB của Chị, hoặc lướt mấy cái swing OB - OS thôi cho an lạc. Mà định lực với cả huệ lực chưa đủ ạ.
:(((
 
  • Like
Reactions: TTN
Dạ, kêu khóc là skill anh Bàng truyền lại, em học lóm thôi ạ. Nhưng khóc cũng đúng mà, ng ta quất đại ăn toàn 50-70%, tím 3-4 cây liên tục. Mình cứ tính toán, toác phân, rồi chọn đúng cổ 1-2-1...haizzz

Em không rõ là đúng sai bao nhiêu, thấy nó thống kê lúc thì 83% lệnh win, lúc thì 79% lệnh win. Chả hịu thống kê kiểu gì?!

Em chỉ muốn kiếm mã nào đó, all in rồi ngồi lì như con MBB của Chị, hoặc lướt mấy cái swing OB - OS thôi cho an lạc. Mà định lực với cả huệ lực chưa đủ ạ.
:(((
Em cũng muốn, :)))
 
Giữa mưa ông em trai vào nhờ đi cùng đến nhà trọ bắt vợ nó đang cặp bồ với trai.
Mình hỏi có bằng chứng không?
Nó đưa tin nhắn chụp màn hình nhắn tin.
Ok
Không cần làm gì cả.
Gửi tin nhắn chụp đó cho vợ nó, bảo về nhà giải quyết việc gia đình.
Nó bảo tối nó về
Mình gọi điện bảo về ngay, chị ra cùng nói chuyện giải quyết luôn không để kéo dài gây áp lực cho mọi người.
Nó về, nói chuyện nhẹ nhàng 15 phút
Em chọn ở lại hay ra đi?
Nó chọn ra đi không mang theo các con.
Gọi 2 đứa bé ra hói các cháu muốn ở với ai. May quá chúng đều chọn ở lại với bố.
Mình đang ở lại chờ nó dọn hết đồ đi rồi đi mua khoá về thay.
Một cuộc hôn nhân 15 năm kể thúc nhẹ nhàng như vậy.

Mình có sai không khi không cố hàn gắn cho chúng nó????
 
Giữa mưa ông em trai vào nhờ đi cùng đến nhà trọ bắt vợ nó đang cặp bồ với trai.
Mình hỏi có bằng chứng không?
Nó đưa tin nhắn chụp màn hình nhắn tin.
Ok
Không cần làm gì cả.
Gửi tin nhắn chụp đó cho vợ nó, bảo về nhà giải quyết việc gia đình.
Nó bảo tối nó về
Mình gọi điện bảo về ngay, chị ra cùng nói chuyện giải quyết luôn không để kéo dài gây áp lực cho mọi người.
Nó về, nói chuyện nhẹ nhàng 15 phút
Em chọn ở lại hay ra đi?
Nó chọn ra đi không mang theo các con.
Gọi 2 đứa bé ra hói các cháu muốn ở với ai. May quá chúng đều chọn ở lại với bố.
Mình đang ở lại chờ nó dọn hết đồ đi rồi đi mua khoá về thay.
Một cuộc hôn nhân 15 năm kể thúc nhẹ nhàng như vậy.

Mình có sai không khi không cố hàn gắn cho chúng nó????
Em nghĩ nên cho 2 vc em chị có không gian riêng để nói chuyện rõ với nhau xem động cơ cô ấy ngoại tình là gì ạ.
1 mối quan hệ có người thứ 3 xen vào 2vc thì lỗi ko chỉ ở phía người ngoại tình đâu....
Để vc em chị họ tự quyết định xem có cho nhau thêm 1 cơ hội ko !
Dù sao chỉnh sửa được hôn nhân để đồng hành tiếp vẫn hay hơn là kết thúc, ưu tiên đặt lợi ích con cái lên hàng đầu
 
Một câu chuyện buồn và chị không sai ở đâu cả.
Xã hội muôn màu và những gì xảy ra qua những gạch đầu dòng này đều do Nhân Quả quyết định… Sự kết thúc này cũng đúng lúc nó phải diễn ra và là sự khởi đầu mới, cho tất cả!
 
  • Like
Reactions: TTN
Em nghĩ nên cho 2 vc em chị có không gian riêng để nói chuyện rõ với nhau xem động cơ cô ấy ngoại tình là gì ạ.
1 mối quan hệ có người thứ 3 xen vào 2vc thì lỗi ko chỉ ở phía người ngoại tình đâu....
Để vc em chị họ tự quyết định xem có cho nhau thêm 1 cơ hội ko !
Dù sao chỉnh sửa được hôn nhân để đồng hành tiếp vẫn hay hơn là kết thúc, ưu tiên đặt lợi ích con cái lên hàng đầu
Giờ chị vẫn đang còn cảm thấy quặn thắt ruột đây em.
Sau 15 năm hôn nhân, chị dám cá là chẳng còn ai yêu nhau đâu. Bản thân chị cũng đã ngủ phòng riêng hơn 10 năm rồi. Nhưng tuyệt nhiên chị chưa làm gì có lỗi với chồng chị. Dù cho có nhiều khi mình cũng bị thiêu đốt bởi tình cảm với người khác, nhưng vẫn phải cố gắng vượt qua thôi.

Khi chưa thực sự chấm dứt một cuộc hôn nhân, tức là cuộc hôn nhân đó vẫn có nhiều lý do để tồn tại. Khi nó còn tồn tại thì lên giường với người khác là hết sức đê tiện. Chị không chấp nhận được việc đó.
Có điều nhìn em mình và hai đứa trẻ ngơ ngác chị sợ mình sai.
 
Last edited:
Kéo dài lỡ nó đầu độc em mình để tự do ôm tài sản ra đi một cách đàng hoàng thì sao?
Hoặc ghen tuông đánh nhau một đứa chết một đứa tù thì sao?
............
 
Kéo dài lỡ nó đầu độc em mình để tự do ôm tài sản ra đi một cách đàng hoàng thì sao?
Hoặc ghen tuông đánh nhau một đứa chết một đứa tù thì sao?
............
Dạ, thôi tạm thời ai cũng đang cảm xúc quá, đừng ra bất kỳ quyết định nào trong lúc này chị ạ, cứ để mọi người bình tĩnh lại, tạm ly thân vậy ạ.
Còn để đo lường rủi ro về tài sản và tính mạng có lẽ phải đào sâu và hiểu rõ xuất thân và tích cách ngày thường của cô vợ, nếu gia đình đàng hoàng, tri thức cao, lối sống ko phóng khoáng thì mình cũng ko nên nghiêng quá nhiều về chiều hướng tiêu cực...
 
  • Like
Reactions: TTN
@TTN mình hiểu cảm giác thực sự đau thắt ruột của bạn khi nhìn em trai và hai cháu ngơ ngác. Nhưng ta chỉ giữ được người muốn ở, còn người muốn đi thì chịu chả có cách hàn gắn nào phù hợp. Lúc này cần lắm một TTN vững vàng cho ba bố con chúng dựa vào, vì thế giữ gìn sức khoẻ đừng để cảm xúc tiêu cực làm mình bối rối suy sụp
 
  • Like
Reactions: TTN
Kéo dài lỡ nó đầu độc em mình để tự do ôm tài sản ra đi một cách đàng hoàng thì sao?
Hoặc ghen tuông đánh nhau một đứa chết một đứa tù thì sao?
............
chuẩn, nên chấm dứt sớm về pháp lý
Phụ nữ hay bốc đồng, nay mai nó quay lại đòi chia con chia tài sản thì lằng nhằng phết
 
  • Like
Reactions: TTN
Giữa mưa ông em trai vào nhờ đi cùng đến nhà trọ bắt vợ nó đang cặp bồ với trai.
Mình hỏi có bằng chứng không?
Nó đưa tin nhắn chụp màn hình nhắn tin.
Ok
Không cần làm gì cả.
Gửi tin nhắn chụp đó cho vợ nó, bảo về nhà giải quyết việc gia đình.
Nó bảo tối nó về
Mình gọi điện bảo về ngay, chị ra cùng nói chuyện giải quyết luôn không để kéo dài gây áp lực cho mọi người.
Nó về, nói chuyện nhẹ nhàng 15 phút
Em chọn ở lại hay ra đi?
Nó chọn ra đi không mang theo các con.
Gọi 2 đứa bé ra hói các cháu muốn ở với ai. May quá chúng đều chọn ở lại với bố.
Mình đang ở lại chờ nó dọn hết đồ đi rồi đi mua khoá về thay.
Một cuộc hôn nhân 15 năm kể thúc nhẹ nhàng như vậy.

Mình có sai không khi không cố hàn gắn cho chúng nó????
Nếu em là em trai chị thì em cũng chọn cách giải quyết nhẹ nhàng và dứt khoát như vậy
2 đứa vẫn theo bố đó là cái phúc lớn nhất rồi, còn hàn gắn làm gì khi dù có quay lại cũng đâu có còn HP nữa ạ
Nên thôi, coi như hết duyên thì giải quyết nhẹ nhàng cho nhau, nhưng theo em vẫn nên tham vấn luật sư phòng các trường hợp sau này lại lôi nhau ra kiện tụng nữa thì mệt mỏi
 
Hôn nhân mà đã có vấn đề liên quan đến ngoại tình thì hàn gắn ntn nữa hả chị, nhất là với phụ nữ.
Cách ra đi và lựa chọn của em dâu Chị cũng dứt khoát và rõ ràng, lúc này là lúc tìm kiếm p.a pháp lý để phân chia các thứ cũng như làm sao cùng nuôi dạy mấy bé khôn lớn thôi. Phàm đã là chuyện t/c của người lớn thì ngay cả bố mẹ sinh ra còn không thể khiên cưỡng được mà....
 
Back
Top