Vì nếu không học và hiểu phật pháp em không thể có hạnh phúc và bình yên ở kiếp này,Thế thì chịu thua ạ, bình yên, hạnh phúc, kiếp hiện tại... Chị đi quá nửa đời người rồi?! Sao lại làm khó bản thân đến vậy ạ?
Em nghĩ top 2%, ko phải 5% ạ anh.Chúc mừng...Vậy là chắc chắn cụ vào list 5% Winer rùi![]()
Ôi, thế thì chị hợp với vk em lắmVì nếu không học và hiểu phật pháp em không thể có hạnh phúc và bình yên ở kiếp này,
Cái này sure luôn.
Sao Chị nói khác ông Laima 14 dữ vậy ạ? Ổng nói: Tôn giáo nào, cũng hướng người ta đến hạnh phuc, bình an cả. Bạn của Laima 14, Hindu có, Thiên Chúa có...là bạn chân thật ạ!!!Vì nếu không học và hiểu phật pháp em không thể có hạnh phúc và bình yên ở kiếp này,
Cái này sure luôn.
Mấy hôm nay e liếm ceo, hdc với dgw mời anh lên đẩy hộ em để em ốp bô ạđang tính liếm lại bãi nôn ạ... nhục với bản thân tí còn hơn là nhịn...
nếu các anh gợi í mã nào khác thì đỡ nhục...
Dạ, em cứ ngồi hóng ở đây, xem ai là Di Lặc chuyển sinh, kéo em vào sòng...với một tấm lòng Bồ Đề và tâm Chánh Định ạ!Tiền cứ gọi là tung con nhà bà tóe vào sòng
k5 tưởng đâu xa xôi giờ đã ngay sát rồi, bà con ko dực lên mới là lạ
STK là sổ tiết kiệm ấy, @Chán mới gửi hôm qua chứ ko phải con Sợi Thế kỷ đâu![]()
Tài khoản tăng quá nên bị ngọng nhẹ hả anhÝ lộn trùng mà :)))))
Anh không biết rõ lắm chuyện Vinh, Nhục or An lạcEm nghĩ top 2%, ko phải 5% ạ anh.
An Lạc tuyệt đối, 3 chấm Định vững vàng!
Tưởng là nhục, nhưng nhục như ko nhục...là Vinh!
Cái này đúng mà, dụng pháp cứu nhân. Tùy căn cơ mà dùng pháp gì.Sao Chị nói khác ông Laima 14 dữ vậy ạ? Ổng nói: Tôn giáo nào, cũng hướng người ta đến hạnh phuc, bình an cả. Bạn của Laima 14, Hindu có, Thiên Chúa có...là bạn chân thật ạ!!!
Nhưng anh CC đang liếm lại bãi nôn... tức là quện cùng đám đông mà anh? Em đọc thấy vậy?Anh không biết rõ lắm chuyện Vinh, Nhục or An lạc
Nhưng người đã tư tách minh ra khỏi đám đông đang reo họ
Người đó chắc chắn đã ĐẮC vì có TUỆ![]()
Em hài lòng với chút lãi mọn, em sợ mất lãi nên chốt vội, rồi thấy nó vẫn tăng em lại lật đật lao vào ....Anh không biết rõ lắm chuyện Vinh, Nhục or An lạc
Nhưng người đã tư tách minh ra khỏi đám đông đang reo họ
Người đó chắc chắn đã ĐẮC vì có TUỆ![]()
Dạ, em cảm ơn Chị dẫn lối ạ.Cái này đúng mà, dụng pháp cứu nhân. Tùy căn cơ mà dùng pháp gì.
Tốt đẹp...tốt đẹp !Nhưng anh CC đang liếm lại bãi nôn... tức là quện cùng đám đông mà anh? Em đọc thấy vậy?
Ko lẽ ý anh, đó là Tuệ trong Tuệ?
Dạ anh 2w, em xin nêu rõ quan điểm ạ:Tốt đẹp...tốt đẹp !
Trong CK thì TUỆ = tách khỏi đám đông luôn là chân lý !
Ngày mai VNI vượt 1500 rồi
Đích tiếp 1600 or 1700 ?
MBS khuyến nghị mua HDB 24 chốt lời 30 kìaDạ anh 2w, em xin nêu rõ quan điểm ạ:
1. Cá nhân em, gtk cả rồi, còn ít cổ HTI, đã chứng ngộ được an lạc bằng FA only, trong giây phút hiện tại. Nhìn chung, tổng NAV âm lòi, mất tiền nếu quy về cổ.
2. Em cũng ko rõ VNI đi đâu sắp tới. Về mặt TA là phá đỉnh, nhưng Overbought; về mặt PA là điên cuồng khoe tài năng kiếm tiền nhờ điên hơn; về mặt LA là bánh vẽ to đùng, cầu dư thừa, tha hồ sell into strength; về mặt FA, dùng mô hình định giá tương quan chéo.
=> Giữ giới luật, em ko xem đám đông là ngốc, ngu,... Thay vào đó, em xem họ là ân nhân, là bạn. Học từ họ những bài học quý giá, mà mình ko dám / ko thể trải nghiệm, với trình tu hiện tại, ngay trong thời khắc hiện tại.
Note: Ai đó phát tâm Bồ Đề, phím em con hàng ngon bổ rẻ, em hoan hỉ tất toán gtk ạ anh?! Chứng, đất, thép... thì em thua rồi, ko biết cách định giá, nên chọn nép vào, ko dám thét gào!