Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Khó thì nhắm mắt SSI đi bà chị, đừng đọc P/E, EPS.. làm gì. Hàng hóa mua phải tăng giá mới là hàng hóa ngon. P/E, EPS đẹp chỉ để ngắm
Thấy SHS có vẻ an toàn. Danh mục tự doanh cũng ổn, sóng sánh quá khứ tạm.
Hàng chưa hạch toán lỗ có TCD như 200 tỷ vốn thôi, bù lại đang lãi SHB tầm 500 tỷ, Chưa kể FVPTL
 
Sao đại ca bán vậyyyyy
Tại sao thì ko rõ, chỉ rõ an trú tại VIC vì xế điện, xong cũng chính vì xế điện mà quay xe: giảm sút doanh số, cung thừa cầu, xe chất đống ở cảng Âu, Mão cũng ko tăng trưởng nỗi... ĐHCD, Giáo chủ còn xác nhận, Mão Âu lõm nặng, đóng cửa chờ thời... xoay sang làm cảng và đường sắt???
=> Rụng hàng, thì thốc lên.
=> Cái nào lỗ thì Giáo chủ làm, cái nào lãi thì VIC làm...
Nhớ được nhiu đó, nhớ nữa thì cháy cpu... bất hối, ơi làm sao bất hối ơi?
 
Nhờ công lớn của cụ Trump ạ anh, tuyệt kỹ đánh thuế đối ứng kiểu mới, lý thuyết mới, giang hồ chưa kịp hiểu... Sau này team cụ Trump giải thích, thuế này do người bán gánh hết, người tiêu dùng Mão cứ an tâm, ko lo tăng giá...

Lại thêm cú GBU57, kết thúc War trong 1 ngày. Giờ còn được cụ Israel đề cử giải Nobel hoà bình...trong khi cụ Russia bảo là chiến dịch chỉ trì hoãn War, ko thành công giải quyết mẫu thuẫn. Bất ngờ khác?!

Hiện nay, còn skill mới, để kết liễu America Party, thống nhất xã tắc... Ví như phim ngày xưa vậy? Giết Hàn Tín, ko dùng gươm sắt, ko thấy ánh sáng, ko thấy đất...nhưng ngủm củ tỏi vì một đám nữ nhân, tay cầm kiếm gỗ???
CS của Trump bế quan tỏa cảng kiểu này thì chắc cá mập Mỹ không thích đâu, có thể 4 năm nữa TT mới lại xóa đi làm lai
Hôm nó anh @Chán dự báo VN30 thế nào nhỉ ?
 
Tại sao thì ko rõ, chỉ rõ an trú tại VIC vì xế điện, xong cũng chính vì xế điện mà quay xe: giảm sút doanh số, cung thừa cầu, xe chất đống ở cảng Âu, Mão cũng ko tăng trưởng nỗi... ĐHCD, Giáo chủ còn xác nhận, Mão Âu lõm nặng, đóng cửa chờ thời... xoay sang làm cảng và đường sắt???
=> Rụng hàng, thì thốc lên.
=> Cái nào lỗ thì Giáo chủ làm, cái nào lãi thì VIC làm...
Nhớ được nhiu đó, nhớ nữa thì cháy cpu... bất hối, ơi làm sao bất hối ơi?
Vậy do đen thôi anh ạ 😅
 
CS của Trump bế quan tỏa cảng kiểu này thì chắc cá mập Mỹ không thích đâu, có thể 4 năm nữa TT mới lại xóa đi làm lai
Hôm nó anh @Chán dự báo VN30 thế nào nhỉ ?
Ko truy quá khứ, ko tầm tương lai... đó là khẩu quyết để an lạc hiện hữu ạ anh?
Dự báo, bản thân đã Khổ... sao cứ phải chấp vào Khổ!!!

Ví dụ: Thông tin anh nói về Bang Chủ vậy, là lấy trên Traderviet thời xưa chăng? Liệu vị đó có copy CV của anh H Viet Nguyen trên linked chăng? Sao anh biết chắc đó là Bang Chủ???
 
Tại sao thì ko rõ, chỉ rõ an trú tại VIC vì xế điện, xong cũng chính vì xế điện mà quay xe: giảm sút doanh số, cung thừa cầu, xe chất đống ở cảng Âu, Mão cũng ko tăng trưởng nỗi... ĐHCD, Giáo chủ còn xác nhận, Mão Âu lõm nặng, đóng cửa chờ thời... xoay sang làm cảng và đường sắt???
=> Rụng hàng, thì thốc lên.
=> Cái nào lỗ thì Giáo chủ làm, cái nào lãi thì VIC làm...
Nhớ được nhiu đó, nhớ nữa thì cháy cpu... bất hối, ơi làm sao bất hối ơi?
Vậy tính ra DCA dưới đáy còn khó hold hàng till die hơn là đu đỉnh, thoai chị @TTN ưng em chứng nào theo kính hiển vi của mình thì cứ múc húc xúc đại đi ạ, tiền điên quá rồi mà 😅
 
Vậy tính ra DCA dưới đáy còn khó hold hàng till die hơn là đu đỉnh, thoai chị @TTN ưng em chứng nào theo kính hiển vi của mình thì cứ múc húc xúc đại đi ạ, tiền điên quá rồi mà 😅
Trải nghiệm để thấy rõ, nhiều cuôn đường để tu Đạo, nhưng cuôn đường nào cũng Khổ...Đạo mãi chưa đắc...
Giờ lại Tha Lực, hóng ngóng nữa, cuôn đường này...Khổ nữa.
 
Trải nghiệm để thấy rõ, nhiều cuôn đường để tu Đạo, nhưng cuôn đường nào cũng Khổ...Đạo mãi chưa đắc...
Giờ lại Tha Lực, hóng ngóng nữa, cuôn đường này...Khổ nữa.
Sống là phải khổ thôi, khổ là trạng thái mà, tự chuyển hoá được là đổi trạng thái ngay thôi. Muốn hết khổ Sữa nghĩ chỉ có giấc ngủ ngàn thu, nên thôi, nghĩ thoáng phóng khoáng cho đời nó tươi tắn, hehehe có cá trượt lúc nào chả là con cá to nhất , buông !
 
Sống là phải khổ thôi, khổ là trạng thái mà, tự chuyển hoá được là đổi trạng thái ngay thôi. Muốn hết khổ Sữa nghĩ chỉ có giấc ngủ ngàn thu, nên thôi, nghĩ thoáng phóng khoáng cho đời nó tươi tắn, hehehe có cá trượt lúc nào chả là con cá to nhất , buông !
Buông cá hay buông cần vậy NT?
Chưa chứng đắc 6 bậc thần thông, đã vội buông... có phải là yếu sl?
Mình thấy sách ghi, phải qua mấy trăm kiếp, tu hành mới đắc... Có kiếp bị rắn cắn chết, kiếp bị hổ ăn thịt, kiếp bị người hãm hại... rồi thành Bồ Tát, rồi mới thành Bụt.
=> Sáng nay mới đọc vụ đi làm rẫy bị Trăn khổng lồ nuốt chửng, ông này 61 tuổi... ko tu tập gì? Há lẽ nào Đạo ở gần đó?
 
Index tuần này tăng cả tuần đường giá trên chart nó phóng thẳng lên gần như là thẳng đứng 90 độ lun, quá sốc 🥸
Thì NT đẩy cái chart cho nó ngã xuống, thành tư thế nằm ngang... như đường sắt Bắc Nam... có j đâu nhỉ?
Mở gap liên tục nữa chứ 😁
Anh nhìn mấy cái gap, cũng như khớp nối đường ray vậy ạ... có j bất thường ko ạ?
 
Back
Top