Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Ở đây toàn quần hùng. Đu dây, bám càng cho đỡ khoản phân tích 😀
Vậy nên, đây mới chính là chỗ thích hợp nhất để ngồi thiền, hợp nhất của người tu. 😁
Phải có ai đó thúc đẩy, để mình phá giới, quay lại với Ma Vương, làm bạn của Chị TTN... kiểu như ra cafe, thấy khoe lãi, ức quá, ta ko đổi thì ai sẽ đổi???
 
Anh nói NẾU mà…
CEO chưa break out và VNI cũng chưa break out
MAI chăng ?
Dạ em cũng ko rõ anh ạ, em chỉ sợ mình vào Full Cash, bên kia đại dương cụ Trump nhấn nút xóa sổ Iran...thì con thiên nga này đỡ ko kịp. Tịnh tâm đọc chú, thà mất cơ hội hơn mất tiền...còn tiền còn cơ hội ạ!!!
 
em kéo anh làm gì, anh chưa vào thì em mới ko dám fomo gì cả
Ngồi nhìn anh tu thôi
Ni xanh nhưng HCM vàng đỏ...là tại vì sao? Anh CC đã lên tàu HCM chưa? Giá trị mà ảnh định giá là khoảng nào? Phải trả lời được mí câu hỏi đó...thì chân mình mới kéo ra được chớ...
Thầy toàn lôi giá lên xanh lên tím, chỉ có thể kéo một tí xao động trong tâm hồn của người tu thui...hjhj
 
Ni xanh nhưng HCM vàng đỏ...là tại vì sao? Anh CC đã lên tàu HCM chưa? Giá trị mà ảnh định giá là khoảng nào? Phải trả lời được mí câu hỏi đó...thì chân mình mới kéo ra được chớ...
Thầy toàn lôi giá lên xanh lên tím, chỉ có thể kéo một tí xao động trong tâm hồn của người tu thui...hjhj
Em chờ anh CC chỉ đạo thì vào thôi
Key của anh CC mình bám càng thôi chưd lanh chanh làm gì
 
Em chờ anh CC chỉ đạo thì vào thôi
Key của anh CC mình bám càng thôi chưd lanh chanh làm gì
Sao Thầy không chịu giải đề, có đáp án nêu lên này, để bà con ghi chép lại. Tới ngày đẹp trời, anh CC công bố đáp án, nếu mà trúng thì có phải vỡ òa ko, ngược lại nếu sai thì thôi... Trò về ôn bài lại???
 
Sao Thầy không chịu giải đề, có đáp án nêu lên này, để bà con ghi chép lại. Tới ngày đẹp trời, anh CC công bố đáp án, nếu mà trúng thì có phải vỡ òa ko, ngược lại nếu sai thì thôi... Trò về ôn bài lại???
Em có đáp án rồi, nhưng đáp án của em anh ko tin cũng ko nghe
Em canh thời điểm kém lắm, nên cứ chờ anh CC confirm thì vào, đi tiệc tốt nhất là đúng giờ, đi sớm ngồi nhìn nhau chứ chả làm gì cả
 
Em có đáp án rồi, nhưng đáp án của em anh ko tin cũng ko nghe
Em canh thời điểm kém lắm, nên cứ chờ anh CC confirm thì vào, đi tiệc tốt nhất là đúng giờ, đi sớm ngồi nhìn nhau chứ chả làm gì cả
Người đi tu ko có giờ giấc, cứ canh mặt trời lên thì đi, mặt trời xuống thì nghỉ... Kế hoạch cũng chẳng có, định đi Ấn Độ nhưng ko đủ Duyên thì bay sang Singapore du lịch cũng được, hoan hỉ cả! hjhj
 
Người đi tu ko có giờ giấc, cứ canh mặt trời lên thì đi, mặt trời xuống thì nghỉ... Kế hoạch cũng chẳng có, định đi Ấn Độ nhưng ko đủ Duyên thì bay sang Singapore du lịch cũng được, hoan hỉ cả! hjhj
vậy a còn chờ gì nữa, a đi trước, hộ vệ như bọn em mới có cớ đi cùng chứ.
 
vậy a còn chờ gì nữa, a đi trước, hộ vệ như bọn em mới có cớ đi cùng chứ.
Vệ sĩ thì tướng tá cỡ Thầy Mó 6 múi cơ, ai lại tuyển Thầy tu, 6 cọng xương sườn lòi ra đủ cả...hộ vệ cho mình còn chưa xong, hộ vệ cho ai được hở Thầy Sụt? Hay cứ để Thầy Mó dò đường dẫn lối...
 
Back
Top