Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Dạ chủ yếu là nó chuyển đổi qua hướng NLTT chứ mảng dầu khí thì bão hòa rồi.
Với hình như có dính tới làm điện hạt nhân nữa hả anh.
a cũng ko rõ mảng điện hạt nhân ntn, chắc VN chỉ làm mảng dịch vụ thôi, còn phần khác thì NN làm chứ mình đâu có khả năng
 
Hic vậy thôi mai hàng về e basnnn, chờ a Chán học xong cfa ảnh phân tích hộ rồi vào lại sau ☺️
Đn không theo CFA sp ơi, theo không nỗi, mà dẫu cố gắng theo nỗi thì cũng ko có vài ngàn tỷ để đa dạng hóa như nó giảng giải. (Tự dưng thấy mình nghoèo ơi là nghoèo, ông Mượt bằng tuổi, đã có vài chục ngàn tỉ rồi... out trình mình quá, gọi là cụ Mượt, chứ ko phải anh Mượt).

Giờ đang suy nghĩ, chơi với Ma Vương chưa đầy 1 tháng, mà ảnh tạm gửi hơn 400 củ khoai mì. Mình có nên bán hết lấy tiền đi Tu để thoát Khổ ko? Tài Vật này, dẫu biết sẽ đong đầy hơn nữa nếu hold đến BCTC q2/25 công bố.

Nhưng chính Tài Vật này lại làm ta mê lầm, làm ta rời xa Chánh Pháp. Sợ cứ mãi mê lầm như vậy, tới lúc nằm thoi thóp trên giường bệnh, đầu óc không thanh thản, cứ dằn vặt, rồi tính toán làm sao với cái đống Tài Vật ấy?

Sp có góc nhìn nào khác không?
1748927739946.png
 
Last edited:
Đn không theo CFA sp ơi, theo không nỗi, mà dẫu cố gắng theo nỗi thì cũng ko có vài ngàn tỷ để đa dạng hóa như nó giảng giải. (Tự dưng thấy mình nghoèo ơi là nghoèo, ông Mượt bằng tuổi, đã có vài chục ngàn tỉ rồi... out trình mình quá, gọi là cụ Mượt, chứ ko phải anh Mượt).

Giờ đang suy nghĩ, chơi với Ma Vương chưa đầy 1 tháng, mà ảnh tạm gửi hơn 400 củ khoai mì. Mình có nên bán hết lấy tiền đi Tu để thoát Khổ ko? Tài Vật này, dẫu biết sẽ đong đầy hơn nữa nếu hold đến BCTC q2/25 công bố.

Nhưng chính Tài Vật này lại làm ta mê lầm, làm ta rời xa Chánh Pháp. Sợ cứ mãi mê lầm như vậy, tới lúc nằm thoi thóp trên giường bệnh, đầu óc không thanh thản, cứ dằn vặt, rồi tính toán làm sao với cái đống Tài Vật ấy?

Sp có góc nhìn nào khác không?
View attachment 9301
Em ko anh ơi :))), Mạnh cái gì chơi cái đó thôi chứ bắt hoàn hảo cái gì cũng biết hơi khó hi. Nên e toàn phải đi hóng mấy a chị phân tích Fa chứ tự coi Fa có hiểu gì đâu he he.
 
Đn không theo CFA sp ơi, theo không nỗi, mà dẫu cố gắng theo nỗi thì cũng ko có vài ngàn tỷ để đa dạng hóa như nó giảng giải. (Tự dưng thấy mình nghoèo ơi là nghoèo, ông Mượt bằng tuổi, đã có vài chục ngàn tỉ rồi... out trình mình quá, gọi là cụ Mượt, chứ ko phải anh Mượt).

Giờ đang suy nghĩ, chơi với Ma Vương chưa đầy 1 tháng, mà ảnh tạm gửi hơn 400 củ khoai mì. Mình có nên bán hết lấy tiền đi Tu để thoát Khổ ko? Tài Vật này, dẫu biết sẽ đong đầy hơn nữa nếu hold đến BCTC q2/25 công bố.

Nhưng chính Tài Vật này lại làm ta mê lầm, làm ta rời xa Chánh Pháp. Sợ cứ mãi mê lầm như vậy, tới lúc nằm thoi thóp trên giường bệnh, đầu óc không thanh thản, cứ dằn vặt, rồi tính toán làm sao với cái đống Tài Vật ấy?

Sp có góc nhìn nào khác không?
View attachment 9301
Công nhận, @Chán Lãi mà vẫn giày vò tâm can quá nhỉ hi hi 😄
 
Công nhận, @Chán Lãi mà vẫn giày vò tâm can quá nhỉ hi hi 😄
Dạ, nội tâm dằn vặt, cấu xé ạ anh. Đặc biệt, đọc báo mấy hôm nay, lại thấy anh Quýt và anh Thần Đèn... Tài Vật vô nghĩa thật, ở trong ấy, các ảnh nghĩ gì? Có thấy an lạc không?
Chắc em phải rời xa Ma Vương, quay về với Chánh Pháp thôi ạ. Cuộc sống thế này, không phải điều em mong muốn...haizz
1748933009620.png
 
Dạ, nhiều chú gấu nay đã thành chú bò, em mà là Lái thì em cũng ủn, nhưng mà ủn để thoát hàng? Xưa giờ em toàn theo Lái bẩn, Lái lụa có hành xử khác không anh?
Anh chịu. Các anh oánh cho bà con ko cầm lòng nổi thì thôi chăng. Gấu chuẩn bị mọc sừng hết cả rồi ha ha. Em cứ nhìn chị móm nhuộm tóc tím mời gọi bà con mau mau kẻo lỡ kìa 😄
 
Anh chịu. Các anh oánh cho bà con ko cầm lòng nổi thì thôi chăng. Gấu chuẩn bị mọc sừng hết cả rồi ha ha 😄
Có anh ngami, giờ đi chơi 2 tháng rồi, nếu ảnh còn onl, thì e sẽ hỏi thăm ý ảnh xem sao? Nhiều khi gợi ý của ảnh cũng đại diện cho một nhóm nào đó.
Hoặc giả như Chim Zút còn tung tăng Phố này, em sẽ hỏi chim ấy: Có thấy tức tối không, khi nhìn bọn Mid Bank tăng mà BID lại cứ trơ trơ như tượng đá? Câu trả lời, sẽ đại diện cho một nhóm nào đó.
 
À, thấy NT H3N duyệt binh, cưỡi ngựa, thả like thả smile dữ quá, có điềm báo, hay mô hình gì mới không? @Conbosua14
Với cả, cho mình hỏi thăm, giả như mình trở thành Người đi bộ (kiểu làm Tuệ Sư version 2, pháp danh mới của mình là Tệ Sư), thì con gái (phụ nữ) nhìn mình, họ nghĩ thế nào nhỉ?
Note: Ku tí nó ko cho mình đi tu, trở thành Tệ Sư. Chắc kiếp trước nợ nó nhiều quá. Ko hiểu kiếp trước làm gì, mà kiếp này trả nợ mãi ko hết? 😌
 
Back
Top