Ủa, bữa giờ định hỏi, Chàng nghiên cứu các tông phái trong môn Thiền và Đạo Phật để làm gì ? Và chàng tu nhằm mục đích gì ?Mình lại phạm vào Ác niệm rồi, không đi tu khổ hạnh đúng nghĩa được rồi... NT ơi. Sự cám dỗ của Tài Vật, Ma Vương đã thắng...hic
Dạ, em cảm ơn bác cảnh báo, em thì mua bán theo cp, cổ nào cần bán thì bán, cần mua thì mua, do anh Vượng kéo neo cao chỉ số quá, em thấy có sự mất cân đối trong rổ vn30, em lọc cầm 1 số mã chưa tăng bán 1 số mã tăng rồi bác ạ.Nói với @Conbosua14 còm trên
Muốn thoát Khổ thôi NT, giàu nghèo, kiểu j cũng khổ...Ủa, bữa giờ định hỏi, Chàng nghiên cứu các tông phái trong môn Thiền và Đạo Phật để làm gì ? Và chàng tu nhằm mục đích gì ?
Hay muốn như anh Qua Trung Nguyên nhiều tiền quá rồi muốn tìm 1 cái gì đó mà mình chưa có nhiều hử![]()
Khổ mới là nhân sinh...Muốn thoát Khổ thôi NT, giàu nghèo, kiểu j cũng khổ...
Với cả, mình ko có giàu, vẫn nghèo rớt mùng tơi, theo như Idol của mình nhận xét! :((
Thoát khổ khả dĩ là được, mình vẫn tin là vậy. Có điều, phải buông bỏ cuộc sống trần tục, bỏ tài vật lẫn người thân, còn ta với đám xài lang hổ báo... như phái Nguyên Thuỷ vậy.Khổ mới là nhân sinh...
Biến hoá mới là vận mệnh...
Chàng kiếp phàm nhân mà đòi tu tiên
Lớn lên ở phố tài chánh mà mún An Lạc
Khiêu vũ cùng bầy sói mà cứ muốn tìm hang....haizzzz
Mình cầu cho thầy được cô thương.386k cả thảy ạ anh. Mê tín, dịch là Tài Phát Lộc
Dạ, em cảm ơn anh, nhưng em ko dám nhận.Mình cầu cho thầy được cô thương.
Giỏi nhất đoạn này là Thầy Mó và Thầy Sụt, hưởng trọn con trend nhà V. Em là người thua cuộc thôi anh...@Conbosua14 thầy Chán rất giỏi, thập bát môn không kém gì bác Chim đâu, chắc ổn thôi.
Lý thuyết và hiện thực, hành động nó xa nhau lắm anh. Em chưa dám nói là em có thể hướng thiện được. Ma Vương, bằng mọi cách, vẫn câu em như câu cá...em đớp liên tục, từ mồi này sang mồi khác. Chỉ ngừng đớp, khi thấy bụng phồng lên một tí! :(((@Conbosua14 thầy ấy tốt, đọc nhiều nên cũng dễ hành theo các triết thuyết hướng thiện.
Mình đọc báo, các sai phạm của người có tài sản rất lớn hay cả người nghèo người trung lưu vi phạm PL, thì mình hay xét cái động cơ ban đầu của họ thôi. Và mình lấy đó để cảnh tĩnh cảnh giác chính bản thân mình..... cái gì cũng nghĩ đơn giản thôi thế là đời vui vẻ trẻ đẹp, làm được nhiều thì lo cho mình và người thân mình nhiều, làm ít thì lo ít....còn lại cứ để mọi việc tuỳ duyênThoát khổ khả dĩ là được, mình vẫn tin là vậy. Có điều, phải buông bỏ cuộc sống trần tục, bỏ tài vật lẫn người thân, còn ta với đám xài lang hổ báo... như phái Nguyên Thuỷ vậy.
***
NT đọc báo, vụ Tống Đông Khuê chưa? Idol mình đó, vì Tài Vật mà khổ đó... Cậu này là khiêu vũ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!!! Khổ lắm chứ ko phải đậu vừa rang... Và còn nhiều idols khác, y như thế!
Tại thời trước, mình mê xem drift xe, độ xe cổ các thứ...nên trở thành Fan của cậu Will. Suốt ngày chơi drift ở Đại Nam, và biến đam mê thành công việc, cậu ấy chơi cả ngày (đúng nghĩa).Mình đọc báo, các sai phạm của người có tài sản rất lớn hay cả người nghèo người trung lưu vi phạm PL, thì mình hay xét cái động cơ ban đầu của họ thôi. Và mình lấy đó để cảnh tĩnh cảnh giác chính bản thân mình..... cái gì cũng nghĩ đơn giản thôi thế là đời vui vẻ trẻ đẹp, làm được nhiều thì lo cho mình và người thân mình nhiều, làm ít thì lo ít....còn lại cứ để mọi việc tuỳ duyên
Cách chọn Idol nó cũng nói lên nhiều thứ nha, xem họ là Idol nhưng có biết điểm dừng của bản thân ko ???
Ví dụ Sữa ko thích giàu lắm nhưng thích đẹp lắm lắm... và idol là bà kim Kardashian, ngày nào cũng cố mà tập cho body hướng đến như Idol, nhưng, lại tuyệt nhiên nói ko với phẫu thuật thẩm mỹ, chấp nhận đổ mồ hôi và diet, chậm, chắc, khoẻ....Sao chàng cứ hay soi mấy Idol đếm lịch và kiến để lấy làm gương, nếu tiền đề của Chàng hướng đến việc An Lạc thì phải biết nói Không với bất kì hành vi nào dù mang lợi ích mà có nguy cơ đếm lịch đếm kiến chứ....
Soi hot idols là niềm vui của @Chán màMình đọc báo, các sai phạm của người có tài sản rất lớn hay cả người nghèo người trung lưu vi phạm PL, thì mình hay xét cái động cơ ban đầu của họ thôi. Và mình lấy đó để cảnh tĩnh cảnh giác chính bản thân mình..... cái gì cũng nghĩ đơn giản thôi thế là đời vui vẻ trẻ đẹp, làm được nhiều thì lo cho mình và người thân mình nhiều, làm ít thì lo ít....còn lại cứ để mọi việc tuỳ duyên
Cách chọn Idol nó cũng nói lên nhiều thứ nha, xem họ là Idol nhưng có biết điểm dừng của bản thân ko ???
Ví dụ Sữa ko thích giàu lắm nhưng thích đẹp lắm lắm... và idol là bà kim Kardashian, ngày nào cũng cố mà tập cho body hướng đến như Idol, nhưng, lại tuyệt nhiên nói ko với phẫu thuật thẩm mỹ, chấp nhận đổ mồ hôi và diet, chậm, chắc, khoẻ....Sao chàng cứ hay soi mấy Idol đếm lịch và kiến để lấy làm gương, nếu tiền đề của Chàng hướng đến việc An Lạc thì phải biết nói Không với bất kì hành vi nào dù mang lợi ích mà có nguy cơ đếm lịch đếm kiến chứ....
Ma Vương đưa lối cho Chàng đến bên IdolTại thời trước, mình mê xem drift xe, độ xe cổ các thứ...nên trở thành Fan của cậu Will. Suốt ngày chơi drift ở Đại Nam, và biến đam mê thành công việc, cậu ấy chơi cả ngày (đúng nghĩa).
Thôi mình biết lỗi rồi, giờ bỏ qua quá khứ, xem anh C$ là idol cuối cùng vậy. Bao nhiêu oan ức vì bị Social hiểu lầm, ảnh sẽ sống xứng đáng. Sống vì đam mê, ko phải vì tiền!