Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Thế ạ, các tổ ngày xưa “dã man” lắm anh. Đánh cho mà “tỉnh”. Khác gì Lâm Tế bị tổ táng đâu =)))).
Chắc Thiền Sư Trump cũng có lòng từ bi, táng cho đệ tử Việt tỉnh =)))
Nếu đúng vậy, sau cú táng, đệ tử tỉnh thức, giác ngộ, sáng sủa.
Nếu đúng vậy, sau cú táng, VN tỉnh thức, hoá rồng, bay cao?
Hiền giả Bư thấy Cư sĩ Chán có lí hay không có lí?
 
Sau Lâm Tế lại “đánh” tổ, Việt mình có khi giác ngộ lại táng được Mẽo anh nhỉ ? Bao lâu thì đắc ?
Vì sao Lâm Tế đánh tổ? Lúc đó tổ phản ứng / nói năng thế nào?
Bậc Chân Tu, thường hành động như nhau? Vì họ cùng giác ngộ để lên vị trí tối thượng, trong lãnh vực chuyên môn!!!
 
Học ở USF, florida hết có 22k/năm đầy đủ ăn ở bảo hiểm, như in state, mà nó không chịu học đó em.
Nó chỉ thích MA hoặc Cali nên mới tốn kém đó.
Nên học ở các thành phố lớn thì cơ hội xin Internship mới dễ chị ạ. Học ở Florida thì không thể tiện được như ở Chicago, NYC, LAC, hay Seattle, đặc biệt là cho các em sinh viên ngành CSE. Top CSE là Cornell + UIUC còn ko dễ xin việc do bị ảnh hưởng bởi vị trí nữa là các trường tier dưới
 
  • Like
Reactions: TTN
Ố ồ Gái khoe váy đẹp quớ @Chán ơi 😘
Lái VSC đánh khét thật...
Dạ anh, Thiền Sư Tuấn Mượt đắc đạo, There is no Tax.
Em vẫn ngồi xem màu tím và thiền, thấy nỗi đau của cặp Mó Zút, hướng tới một sự an lạc khi: Biết đó nhưng đó ko phải là mình. Nỗi đau của mình tuy ko có, nhưng nỗi đau của Mó Zút, là nỗi đau của chính mình?!
 
Dạ anh, Thiền Sư Tuấn Mượt đắc đạo, There is no Tax.
Em vẫn ngồi xem màu tím và thiền, thấy nỗi đau của cặp Mó Zút, hướng tới một sự an lạc khi: Biết đó nhưng đó ko phải là mình. Nỗi đau của mình tuy ko có, nhưng nỗi đau của Mó Zút, là nỗi đau của chính mình?!
Biết đâu chỉ vài tháng nữa, mọi người lại bảo thương chiến là một lễ hội anh Trump phát quà thì sao 😜
 
Biết đâu chỉ vài tháng nữa, mọi người lại bảo thương chiến là một lễ hội anh Trump phát quà thì sao 😜
Dạ anh, cái này phải để tương lai mới biết, em chọn an trú vào hiện tại thôi ạ.
Giống lúc này, em thấy Thiền Sư Mượt là dễ an trú nhất, vững chãi nhất, hơn cả Thiền Sư Thuỵ 68.
Tuy nhiên, trong em dường như có nảy mầm chánh tư duy, em không chạy theo đồng tiền, em ngừng lại, và tự hỏi: Ngoài tiền, em đạt được cái gì khi cứ bám víu, bám chấp vào Lái? Nỗi khổ đau của nhỏ lẻ, chính là Chỉ Báo tin cậy của chính em? Như vậy, em sống trên ác niệm sao?
Em đã ngừng lại...
 
Back
Top