Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Đang nói chuyện góp ý cho đất nước cất cánh mà tướng quân cứ suy ra là múc với mua thế 🤣
TQ cũng có thế mạnh NN nhưng họ đâu có Cao su, Hồ tiêu, Cà phê, Sầu riêng... đâu ha ha. Nó liên quan đến thổ nhưỡng và khí hậu mà 😄
Đường sắt là xương sống cho Logistics nên làm là đúng rồi, có điều làm DS chở hàng hỗn hợp 200Km/h thôi, chứ ham hố 350-400 km/h chỉ chở người lại thành dở hơi đấy 😜
TRực chỉ ngay tâm kiến tánh thành Buddha! hiiiii dân chứng là chỉ có múc...chứ vô đây giông dài gì hiiiiiiii 1 đất nước muốn mạnh thì d6an ck cũng pải khao thủ
 
Ít nhất là cũng đứng vững trên đôi chân của mình 1 cách bình an là tốt rồi @Sướng ạ. Chằng cần hô hào vươn lên số 1 hay 2 thế giới làm gì khi mình không/chưa có nền tảng cốt lõi.
hạnh phúc đâu xa....thiên tài ngay đây. chủn man....VN trước mắt cái target 10.000$ đâu có sờ vào ai đụng vào ai cho mệt mà nó chân thực và POssible!
 
Ít nhất là cũng đứng vững trên đôi chân của mình 1 cách bình an là tốt rồi @Sướng ạ. Chằng cần hô hào vươn lên số 1 hay 2 thế giới làm gì khi mình không/chưa có nền tảng cốt lõi.
Em hay nghe mọi người nói câu này ạ. Nhưng dạo gần đây em lại thắc mắc: Sao không ngồi kiết già trên mông của mình, vững chải, kiên định. Đôi chân mới đầu hơi đau nhức tí, nhưng lâu dần chắc cũng sẽ ổn thôi.
 
Hơn 2000 năm về trước, ông Bụt đã nói: Mỗi người khi Đầu Thai (ko phải sinh ra), đã mang trong mình một Thiên Mệnh. Ngay cả ông Bụt, cũng mang Thiên Mệnh là nhà khổ hạnh, tu hành, mở đường cho nhân loại thoát khỏi màn đêm ưu tối (Chú: ông tiên đạo Bà la môn đã tiên đoán, sau khi ngồi Thiền trên đỉnh Himalaya, vào giờ đó ngày đó, sấm chớp đó, sẽ hạ sinh một đấng tối thượng. Sau ổng đến xem, thì ông Bụt hội đủ 36 tướng của một vị khổ tu, nên ổng an tâm ra đi). Cũng như vậy, quốc gia nào là quốc gia đâu? Trường tồn, vững chải vương vị được đâu? Đầu thai kiếp sau, có khi lại là thằng bị áp Thuế Đối Chọi? Tấm gương: Mông Cổ, Babylon, Maya, La Mã... còn đó ạ. Vậy nên, gieo nghiệp ác, đầu thai vào cõi ngạ quỹ, trăm năm không ngóc đầu lên được. Cá nhân em nghĩ thế!!!
nếu không chuẩn thì thế giới cũng có trên tỷ người tin!
Câu hỏi "ta là ai" thì ta là thân xác + tưởng ta đời này là thầy Chán đây. nhưng khi duyên hết mạng chung thì thân xác về cát bụi. nhưng tưởng đó còn, tạo ra cái gọi là quả chín. vì đời này Chán tu nhân tích đức nên theo gió nhân duyên nhập vào gia đình thầy CHim đại pàng chẳng hạn..sinh ra đời khác. nhưng nói chung sướn như anh Vinh cũng khổ vì tói ngày pải canh con vợ thừa chân, không bị mấy thằng media nó khuân mất, lại mọc sừng
thành ra chứng chó bỏ hoang chán quá làn tán hiii
 
Huy động cả làng ra còng lưng đỡ anh Vinh nghiện.
Đúng là lúc @Sướng thì ai @Sướng cho 🥺
Mút đệ thích như thế, cũng như Mút ca... Lúc cả làng đi lên thì tôi đi xuống, lúc cả làng đi xuống thì tôi đi lên. Thiên Mệnh ngược làng, từ lâu đã rõ. Chia đôi sự sung sướng, là giải pháp tối ưu, để tìm về với Chánh Niệm. Ai biết được, một nửa sự sướng kia, lại tìm về nơi Khăm Khẳm thì thế nào???
 
Em hay nghe mọi người nói câu này ạ. Nhưng dạo gần đây em lại thắc mắc: Sao không ngồi kiết già trên mông của mình, vững chải, kiên định. Đôi chân mới đầu hơi đau nhức tí, nhưng lâu dần chắc cũng sẽ ổn thôi.
Ngồi kiết già cũng là ngồi trên mông của mình, không phải dựa dẫm vào ai là tốt rồi. Nó cũng same same với đứng trên đôi chân của mình thôi. Ai thích dùng mông thì dùng, thích dùng chân hay bộ phận nào cũng được, miễn là thấy hoan hỷ, an lành và thoải mái 😄
 
Mút đệ thích như thế, cũng như Mút ca... Lúc cả làng đi lên thì tôi đi xuống, lúc cả làng đi xuống thì tôi đi lên. Thiên Mệnh ngược làng, từ lâu đã rõ. Chia đôi sự sung sướng, là giải pháp tối ưu, để tìm về với Chánh Niệm. Ai biết được, một nửa sự sướng kia, lại tìm về nơi Khăm Khẳm thì thế nào???
Chưa thấy hiệu ứng chị Bích Thảo, chị Thu Hằng ở Hoà Nát nhể anh Sướng? 🤭


5-1744892547178-1744892547393706403691.png
 
Chưa thấy hiệu ứng chị Bích Thảo, chị Thu Hằng ở Hoà Nát nhể anh Sướng? 🤭


View attachment 9193
Anh Long Lu có câu phát biểu thể hiện sự Mau Quên, dấu hiệu của tuổi già rồi. Ảnh nói: Bị đứt dây thần kinh sợ lâu rồi. Trong khi mấy năm trước đó, đem tiền gửi ngân hàng thôi, mà cũng sợ vãi tè...sợ NH nó quịt ko trả? phải nói là nỗi sợ kinh khủng, hơn cả bao người nghoèo. Dấu hiệu này, cần theo dõi thêm...Nếu anh Cá mà nổi lên báo múc HPG, thì nép ra một bên thôi, chứ ko dám mò vào...2027 vẫy gọi kinh lắm.
 
nếu không chuẩn thì thế giới cũng có trên tỷ người tin!
Câu hỏi "ta là ai" thì ta là thân xác + tưởng ta đời này là thầy Chán đây. nhưng khi duyên hết mạng chung thì thân xác về cát bụi. nhưng tưởng đó còn, tạo ra cái gọi là quả chín. vì đời này Chán tu nhân tích đức nên theo gió nhân duyên nhập vào gia đình thầy CHim đại pàng chẳng hạn..sinh ra đời khác. nhưng nói chung sướn như anh Vinh cũng khổ vì tói ngày pải canh con vợ thừa chân, không bị mấy thằng media nó khuân mất, lại mọc sừng
thành ra chứng chó bỏ hoang chán quá làn tán hiii
Ông Đạt Ma bảo với ông Hoàng Đế: Ta không biết ta là ai? Ổng cũng bảo với lão Thầy Chùa: Chết về đâu ta cũng không rõ, vì ta chưa chết. Những câu trả lời này, nghe lướt qua, có vẻ rất dễ hiểu, rất chân thật, nhiều người có thể tiếp nhận ngay. Nhưng cá nhân em, em lại không thấy nó có lý. Ta là ai? Nếu xét theo khoa học hiện nay, ta bắt đầu từ cặp bi gà, nó là nơi tạo ra con nòng nọc, đi tìm quả trứng, thông qua Duyên phập phập của 1 đôi nam nữ. Tiếp, con nòng nọc với quả trứng từ đâu mà ra? Có phải từ ăn uống, ngủ nghỉ, cung cấp dinh dưỡng cho tụi nó sinh ra? Tiếp, ăn uống cái gì? Cái đồ ăn, thức uống đó, từ đâu mà ra?...Cứ như thế, ông Bụt gọi là môn Quán Pháp (ông Thọ, web nhantu gọi là Thiền Toán), Quán một hồi sẽ hiểu ra vụ Đầu Thai.
 
Last edited:
Ông Đạt Ma bảo với ông Hoàng Đế: Ta không biết ta là ai? Ổng cũng bảo với lão Thầy Chùa: Chết về đâu ta cũng không rõ, vì ta chưa chết. Những câu trả lời này, nghe lướt qua, có vẻ rất dễ hiểu, rất chân thật, nhiều người có thể tiếp nhận ngay. Nhưng cá nhân em, em lại không thấy nó có lý. Ta là ai? Nếu xét theo khoa học hiện nay, ta bắt đầu từ cặp bi gà, nó là nơi tạo ra con nòng nọc, đi tìm quả trứng, thông qua Duyên phập phập của 1 đôi nam nữ. Tiếp, con nòng nọc với quả trứng từ đâu mà ra? Có phải từ ăn uống, ngủ nghỉ, cung cấp dinh dưỡng cho tụi nó sinh ra? Tiếp, ăn uống cái gì? Cái đồ ăn, thức uống đó, từ đâu mà ra?...Cứ như thế, ông Bụt gọi là môn Quán Pháp, Quán một hồi sẽ hiểu ra vụ Đầu Thai.
Vậy, khi chết, Ta đi về đâu? Cũng áp dụng môn Quán Pháp, ta hiểu rằng: Thịt da thối nát, xương cốt cũng thành cát bụi. Nhưng, cái thối nát, cát bụi kia, nó không mất đi. Một phần thấm vào đất, vào nước, phần khác trôi vào hư không,... Để rồi, do Duyên, mà trở thành dinh dưỡng, nuôi sống cây cối, con cá, con bò... Như vậy, chờ 1000 kiếp hay 100k kiếp, ta ra bài hát Tái Sinh...Người hát thì được vinh danh, người cover thì lại là dấu hiệu báo Đỉnh...cũng do Duyên cả. Em mới ngộ được tới đó, nên em tin tiên đề Hữu Luân là chân lý, chưa chứng minh được (nên gọi là tiên đề).
 
Back
Top