Chuyện, Tuấn Mượt lái mà lịGEE cứ trần suốt nhỉ![]()
Múc thêm j đấy anh :))))Đúng là có quà lần 2 thật, các anh cứ bơm tin về anh Trump nhiều vào, ai lai kịt![]()
Cảng hàng không nữa. Con gái mình hay bay đi bay lại lần nào cũng lầm bầm : đông chi đông rứa… nên mình nghĩ cả khi có LTA thì cũng vẫn bộn việc thầy ạGMD trần, PHP may qua được tham chíu :))))
![]()
Cảng quốc tế hơn 6.900 tỷ đồng chính thức đi vào khai thác, Gemadept, Viconship có đối trọng mới
Cảng Quốc tế TIL vừa chính thức đi vào khai thác với chuyến tàu MSC đầu tiên, đưa Cảng Hải Phòng (PHP) tiến thêm bước dài trên bản đồ logistics quốc tế.nguoiquansat.vn
Hôm trước mình đã nói về việc VN phải tận dụng thế mạnh sở trường của mình là Nông nghiệp chất lượng cao và Dịch vụ Du lịch thay vì hô hào Công nghiệp chung chung và kinh tế mũi nhọn quả mít.Mình cũng từng nghĩ ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp mà thấy bài toán chung nó nên đi từ chính sách hỗ trợ nữa, chứ không thì rất khó để nâng tầm nông dân VN lên. Họ cũng ko phải là kém, nhưng thiếu kỷ luật và không có safety net để bảo đảm đầu ra cũng như hỗ trợ lúc ông trời trái ý.
Mợ Báo gộc lại thấy hấp dẫn rồi àCảng hàng không nữa. Con gái mình hay bay đi bay lại lần nào cũng lầm bầm : đông chi đông rứa… nên mình nghĩ cả khi có LTA thì cũng vẫn bộn việc thầy ạ
TÌnh iu làm Chán thành khờÔi tình yêu @thietkieutam
Khi tình yêu đến, dẫn ta đến bờ bến lạ.
Nỗi đau khác lạ, xót xa cũng là êm đềm ?!
TT phân hóa đẹp quá tướng quân ơiTÌnh iu làm Chán thành khờ
Mới thành cái bờ cho kẻ cô đơn
Nỗi đau là cái hầm thiêng
Giúp ta chở lại với miền an nhiên
Nếu hỉu đời là bể khổ thì ta đã chả là man, chả sinh ra..để rồi pải tìm đườn về bờ hiiiiiiiii
thì ra ông CHim là pháp sờ tai hiiiiHôm trước mình đã nói về việc VN phải tận dụng thế mạnh sở trường của mình là Nông nghiệp chất lượng cao và Dịch vụ Du lịch thay vì hô hào Công nghiệp chung chung và kinh tế mũi nhọn quả mít.
Hôm nay thấy có bài này của Giáo Sư Phan Văn Trường (Từng chinh phục "đỉnh cao" thế giới với những hợp đồng có khi lên tới 60 tỷ USD, hai lần được Tổng thống Pháp phong Hiệp sĩ, ở tuổi 58) cũng nói y như vậy.
https://vnexpress.net/gs-phan-van-truong-toi-nhu-con-ca-hoi-nguoc-dong-tim-ve-que-huong-4875395.html
Vũ trụ ban cho mỗi quốc gia một số chức năng, một số sở trường. Có nhiều quốc gia mang hẳn một chức năng công nghiệp trông thấy rõ nét. Chúng ta chưa chắc đã có chức năng đó. Nếu chúng ta đi theo hướng công nghiệp hoá, chúng ta sẽ phải ưu tiên việc sở hữu công nghệ. Theo tôi điều đó là thiết yếu. Chúng ta không nên chọn hướng đi gia công trong công nghiệp hoá, cho dù tôi nhìn nhận là việc đó khó tránh trong thời gian đầu.
Về chức năng vũ trụ ban cho Việt Nam, cứ nhìn những tiềm năng tự nhiên thì cũng dễ đoán thôi. Nông nghiệp và du lịch của chúng ta đáng lẽ phải đứng hàng đầu.
Nước chúng ta hiện thời là một trong những nước có biển đẹp nhất thế giới, có nhiều loại nông, thuỷ sản ngon nhất thế giới như bơ, cafe, trà, mực, cá... Như thế là đủ thấy Việt Nam có thể trường tồn một cách trù phú.
Ngoài ra, dân tộc chúng ta cũng hấp thụ khá dễ dàng những công nghệ mới trong ngành công nghệ điện tử.
Đang nói chuyện góp ý cho đất nước cất cánh mà tướng quân cứ suy ra là múc với mua thếthì ra ông CHim là pháp sờ tai hiiii
Bông xua Mơ sư ê!
nông nghiệp là thế mạnh với TQ đó, ngay trước mắt đó...vậy cớ sao pản đối đườn sắt V-T, chưa kể Công nghiệp VN theo đường lối chất lượng...nếu giá pải chăng cũng có thể sống dc tại TQ. khi đó chưa iết mèo thắng hay hổ thắng hiiiiii
NB: ý thầy là múc ccccccccccc Nông nghiệp hả
Tình hình hôm nay tiền ngủ hay thức thầy Mó ơi...Toàn thấy tiêu cực thì hn lại Nam tiến các anh nhỉ. Tiền sắp ngủ rồi :))))
Vậy thì giải pháp tối ưu là Chia đôi tình iu, cắt đôi nỗi sầu...để quay về với Chánh Tư Ruy ạ. Quả tình iu, cũng là quả khổ, vì tình iu mới quay lại bể khổ...để thấy Bờ Chân Thực.TÌnh iu làm Chán thành khờ
Mới thành cái bờ cho kẻ cô đơn
Nỗi đau là cái hầm thiêng
Giúp ta chở lại với miền an nhiên
Nếu hỉu đời là bể khổ thì ta đã chả là man, chả sinh ra..để rồi pải tìm đườn về bờ hiiiiiiiii
Múc Nông nghiệp với Du lịch ạ, du lịch chắc có máy bay để chở người ta đi du lịch hiiiiiiiiiiiiithì ra ông CHim là pháp sờ tai hiiii
Bông xua Mơ sư ê!
nông nghiệp là thế mạnh với TQ đó, ngay trước mắt đó...vậy cớ sao pản đối đườn sắt V-T, chưa kể Công nghiệp VN theo đường lối chất lượng...nếu giá pải chăng cũng có thể sống dc tại TQ. khi đó chưa iết mèo thắng hay hổ thắng hiiiiii
NB: ý thầy là múc ccccccccccc Nông nghiệp hả
Hơn 2000 năm về trước, ông Bụt đã nói: Mỗi người khi Đầu Thai (ko phải sinh ra), đã mang trong mình một Thiên Mệnh. Ngay cả ông Bụt, cũng mang Thiên Mệnh là nhà khổ hạnh, tu hành, mở đường cho nhân loại thoát khỏi màn đêm ưu tối (Chú: ông tiên đạo Bà la môn đã tiên đoán, sau khi ngồi Thiền trên đỉnh Himalaya, vào giờ đó ngày đó, sấm chớp đó, sẽ hạ sinh một đấng tối thượng. Sau ổng đến xem, thì ông Bụt hội đủ 36 tướng của một vị khổ tu, nên ổng an tâm ra đi). Cũng như vậy, quốc gia nào là quốc gia đâu? Trường tồn, vững chải vương vị được đâu? Đầu thai kiếp sau, có khi lại là thằng bị áp Thuế Đối Chọi? Tấm gương: Mông Cổ, Babylon, Maya, La Mã... còn đó ạ. Vậy nên, gieo nghiệp ác, đầu thai vào cõi ngạ quỹ, trăm năm không ngóc đầu lên được. Cá nhân em nghĩ thế!!!Hôm trước mình đã nói về việc VN phải tận dụng thế mạnh sở trường của mình là Nông nghiệp chất lượng cao và Dịch vụ Du lịch thay vì hô hào Công nghiệp chung chung và kinh tế mũi nhọn quả mít.
Hôm nay thấy có bài này của Giáo Sư Phan Văn Trường (Từng chinh phục "đỉnh cao" thế giới với những hợp đồng có khi lên tới 60 tỷ USD, hai lần được Tổng thống Pháp phong Hiệp sĩ, ở tuổi 58) cũng nói y như vậy.
https://vnexpress.net/gs-phan-van-truong-toi-nhu-con-ca-hoi-nguoc-dong-tim-ve-que-huong-4875395.html
Vũ trụ ban cho mỗi quốc gia một số chức năng, một số sở trường. Có nhiều quốc gia mang hẳn một chức năng công nghiệp trông thấy rõ nét. Chúng ta chưa chắc đã có chức năng đó. Nếu chúng ta đi theo hướng công nghiệp hoá, chúng ta sẽ phải ưu tiên việc sở hữu công nghệ. Theo tôi điều đó là thiết yếu. Chúng ta không nên chọn hướng đi gia công trong công nghiệp hoá, cho dù tôi nhìn nhận là việc đó khó tránh trong thời gian đầu.
Về chức năng vũ trụ ban cho Việt Nam, cứ nhìn những tiềm năng tự nhiên thì cũng dễ đoán thôi. Nông nghiệp và du lịch của chúng ta đáng lẽ phải đứng hàng đầu.
Nước chúng ta hiện thời là một trong những nước có biển đẹp nhất thế giới, có nhiều loại nông, thuỷ sản ngon nhất thế giới như bơ, cafe, trà, mực, cá... Như thế là đủ thấy Việt Nam có thể trường tồn một cách trù phú.
Ngoài ra, dân tộc chúng ta cũng hấp thụ khá dễ dàng những công nghệ mới trong ngành công nghệ điện tử.
Ít nhất là cũng đứng vững trên đôi chân của mình 1 cách bình an là tốt rồi @Sướng ạ. Chằng cần hô hào vươn lên số 1 hay 2 thế giới làm gì khi mình không/chưa có nền tảng cốt lõi.Hơn 2000 năm về trước, ông Bụt đã nói: Mỗi người khi Đầu Thai (ko phải sinh ra), đã mang trong mình một Thiên Mệnh. Ngay cả ông Bụt, cũng mang Thiên Mệnh là nhà khổ hạnh, tu hành, mở đường cho nhân loại thoát khỏi màn đêm ưu tối (Chú: ông tiên đạo Bà la môn đã tiên đoán, sau khi ngồi Thiền trên đỉnh Himalaya, vào giờ đó ngày đó, sấm chớp đó, sẽ hạ sinh một đấng tối thượng. Sau ổng đến xem, thì ông Bụt hội đủ 36 tướng của một vị khổ tu, nên ổng an tâm ra đi). Cũng như vậy, quốc gia nào là quốc gia đâu? Trường tồn, vững chải vương vị được đâu? Đầu thai kiếp sau, có khi lại là thằng bị áp Thuế Đối Chọi? Tấm gương: Mông Cổ, Babylon, Maya, La Mã... còn đó ạ. Vậy nên, gieo nghiệp ác, đầu thai vào cõi ngạ quỹ, trăm năm không ngóc đầu lên được. Cá nhân em nghĩ thế!!!
Chính ra chơi HTI nhàn nhỉ. BV giờ vọt lên 22.5 rồiMúc Nông nghiệp với Du lịch ạ, du lịch chắc có máy bay để chở người ta đi du lịch hiiiiiiiiiiiii