Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Dân chứng Chị khó có thể gả con gái nhoé...trừ phi, Thầy có thể chứng minh Acc Thầy tăng gấp đôi Acc chị, trong vòng 10 năm tới...với MaxDD như nhau...hjhj
Quà Thách cưới thời nay!!!
Cứ nghĩ hàng ngày 9h- 15h trên chiếc bàn ăn dài oval mẹ vợ và con rể cùng căng mắt vào bảng điện chớp chớp .... nó chill gì đâu á 🤣
Y như quyển tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn nào ấy 🤣
 
Dạ, em cảm ơn Chị, em cũng tham gia từ thời đó, mà Acc tứ lung tung lên hết, kinh qua cả chục ctck...hic.
Giờ ko biết tìm số liệu ở đâu để so sánh sự khác biệt giữa lý thuyết với thực tế. Nhiều khi model mình làm sai bét, mà cứ hí hửng tưởng đúng...thì die soon!!! :(((
Uầy thế anh @Chán cũng bằng cụ Buffet rồi. Cụ 11t đã đầu tư, Anh 18t đã biết đầu tư. A và cụ cùng mâm rồi
 
Uầy thế anh @Chán cũng bằng cụ Buffet rồi. Cụ 11t đã đầu tư, Anh 18t đã biết đầu tư. A và cụ cùng mâm rồi
Cụ WB sao bằng F1 mình được, 8t đã học đầu toi. Đầu toi DM cả chục cổ đàng hoàng chứ ko đi pick từng cổ như cụ thời nhỏ nhé...hjhj

Riêng mình, 21t đã đi cờ bạc, kinh qua vài chục môn phái, soi vía hàng trăm chưởng môn nhân...nhưng vẫn chưa luyện được kùngu nào để có vé mời đến Đảo Hiệp Khách... nay vẫn nghiện nặng...hic
Giờ phải quay lại từ đầu, làm cái trò na ná 19 năm về trước cho F1 nó đỡ Thăng/Trầm. Lúc đó nhớ có ông Chú Vịt Kìu, lên sàn oánh chứng, cứ cổ nào cũng mua, tuần nào cũng viết phiếu lệnh, chả phân toách TA/FA j cả. Mình ngu ngơ hỏi, thì Chú bảo: VN gia nhập WTO, hoá rồng rồi, mua index như tụi Mẽo đi, kiểu j chả thắng to (ko hịu index ổng nói là cái composite, cứ nhìn VNI, ngáo ngơ rồi cười khì khì...) Đúng thật, 2006 tới 2007, Chú thắng đậm lắm,...nhưng đến 2009, mình lên sàn tìm lại, ko thấy hình bóng Chú nữa??? Chắc bay về Mẽo hưởng thụ hương vị của WTO rồi...
 
Đây nhé, hoàn thành nhiệm vụ @Chán giao. Cờ huynh đã lên 4r và com mèn. Việc bói vía là của @Chán nhé 😜
Câu này, theo như góc nhìn cá nhân của em là: phím bán Hihi quay sang mua TOS.
Vì sao, vì ảnh quote con PHP mà bảo rang xong...có phải ẩn ý nói là: Tôi không lái PHP nữa. Tôi quay sang lái TOS... (đọc từ phải sang trái = SOT, tức là short...trùng khớp với cồm ment).
Thk 2 anh Chim Cá ạ, để em canh lên tàu... 😁
 
=)) oan quá, em vẫn chỉ là kiếp nhặt tiền lẻ, như trong quẻ bói của a chán " Kiếp Tài"
Toàn ăn nhỏ nhỏ thì đc, hold to là đi bụi =)) 😅 😅
Đâu có nhớ j đâu sp, chỉ nhớ 6 Tự của sp có 3 Mùi... muốn phất mạnh, cần lắm 3 Tuất hoặc 3 Sửu hội tụ... Nhưng lại hỏi: Tiền nhiều để làm gì? Khi mà lúc này đôi ta ngồi ở đây?
 
Thế mà cũng đòi bói vía ạ, Anh Cá bảo mới đạp thủng đáy con polyvinyl , Giá đầu ra ko giảm mà giá đầu vào bục đáy thì ...
Ý Cờ huynh là Cảng HP phải đi đôi với Nhựa Tiền Phong chứ gì, cùng ở Hải Phòng cả. Dân tổ lái gọi là đánh võng hay rang lạc 🤭
 
Back
Top