chim_non
Moderator
Các cụ đã nói rồi. Một nghề cho chín còn hơn 9-10 nghề. Anh giai em càng đu trend càng lập nhiều công ty khi ko có năng lực công nghệ lõi thì càng dở chứ hay ho gì. Anh càng đu hot trend lại thấy bóng dáng anh 3 Đức ngày xưa hiện về... Dưng mà bà con lại khoái hot trend, biết đâu nhờ đu hot trend mà anh lại vợt được tiền của bà con. Anh cũng lắm mưu lắm chứ.Dạ được ạ, nhưng em nghĩ tới lúc BYD nó xây xong trạm sạc, thì Lưu Coca đã đổi sang dụng con Pháo... Em thấy 2 con trai đã được anh đưa vào bàn cờ, Vin Robo, Vin Ventures...đã hiện lên (đu trend anh Tào Mút ko trượt phát nào, như em dự bói ạ).
Cái khó nhất của Lưu Coca là Tài Chính đến điểm nát...Tào Mút khi xưa cũng thế... Nhưng Tào Mút lại là người tiên phong (ưu tiên Lợi Ích), Lưu Coca chỉ là người sao chép (ưu tiên Nhân Nghĩa)...thì ko rõ thế nào ạ anh? Hóng xem các tỉ phú đánh cờ, chứ làm giàu cùng các anh là quá khó ạ! hic
Cá nhân anh thì công ty càng phức tạp, đa ngành nghề, lập cty mới, công ty con như ma trận, mua bán đầu tư lòng vòng là anh tránh xa cho lành. Chơi với chủ DN kiểu như vậy, bài vở trong tay họ cả, mình chỉ nắm đằng lưỡi thì ngu gì mà đâm đầu vào. Người ta giỏi và gian hùng hơn mình, mà mình lại đòi làm ký sinh ăn được tiền của người ta à

