story của HPG thực ra rất buồn cười
Kiểu tăng trưởng là giá thép tăng lợi nhuận tăng... nghe nó méo có gì hay. Ví dụ 1 quỹ to to đi, nó chửi đmm thế tao múc luôn thép cần gì cp thép...
Cái duy nhất có thể kể chuyện là oh mỗi lần TT giảm tao không phá sản mà lại tăng thị phần được 5% nhờ thằng khác phá sản. Và tao xây nhà máy để lấp cái 5% thị phần đó. Đây là câu chuyện mà các tổ chức hay đi bán hàng...
Nhưng để hiện thực hóa câu chuyện đó thành "tư bản" thì phải xem lúc TT giảm khủng hoảng thế thì có dám múc hay không, công ty có gượng dậy được không. Câu chuyện lúc đó là tồn tại hay không. Chứ qua rồi nói làm mẹ j. Điển hình hồi đang đầu tư dung quất thì gặp phát lãi suất tăng vọt và chính công ty cũng phải đóng 1,2,3,4 lò cao gì đó mà ai cũng biết mỗi lần dừng là phải 6 tháng -1 năm mới hoạt động lại. Giá về 10 có dám xúc không?
Nhưng lúc TT đang điên thế này mà lôi FA ra thì cũng đã là kỳ lạ. Hồi 2008 PE toàn thị trường lên đến 25 cơ....