Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Ây dà e nhớ gì thì em nói lại y vậy thôi chứu em ko có đọc qua qua hay vu khống gì cả hì.
Bắt tội Tuấn Minh phải lội lại còm của mình. Vậy là cũng có đọc và có nhớ đấy chứ, chỉ hiểu sai thôi. An tâm, mình k nghĩ ai vu khống mình đâu, mình có lấy số má gì ở VC này đâu.
 
Dạ anh, em xác nhận ạ.

Dạ anh, lãi nhiều lãi ít, vốn to vốn nhỏ, với em giờ cũng bình đẳng luôn anh. F0, Fn, Lái lụa, Lái lởm, Không Lái, cũng bình đẳng nốt.
Chỉ có cái Đen với Đỏ là chưa bình đẳng được, vẫn ức chế vì cả làng theo Mượt đếm tiền, còn em theo Mượt chỉ chuốc muộn phiền vào tim?!
Chắc phải 50t đổ ra thì thầy mới thích chơi kiểu của ù lỳ như mình. Thầy giỏi cả vĩ mô, TA, FA ngành và doanh nghiệp thì không Đen được.
 
Bách hóa tổng hợp luôn đi, rồi ta dùng đạo hàm ra kết quả sau...
TA báo múc, qua tới FA phân loại sơ bộ (doanh thu, lẫn FCF không có mô hình khả tín để tiên đoán. EPS mấy năm gần đây là xu hướng giảm), xem ra đây là môn đầu cơ, ko phải đầu toi. PA, HA phải cần thời gian soi xét. Tối rảnh hóng thử xem sao Thầy nhé. Tạm thế đã!
1753857658835.png1753857672081.png
 
Chắc phải 50t đổ ra thì thầy mới thích chơi kiểu của ù lỳ như mình. Thầy giỏi cả vĩ mô, TA, FA ngành và doanh nghiệp thì không Đen được.
Không theo ma vương làm gì có tài lộc hả anh
Thôi quay về với vòng tay ma vương thôi anh Sướng
 
Chắc phải 50t đổ ra thì thầy mới thích chơi kiểu của ù lỳ như mình. Thầy giỏi cả vĩ mô, TA, FA ngành và doanh nghiệp thì không Đen được.
Các anh chị em thấy thương em hành khất, đói rách nát quá, nên cứ hay trêu là em giỏi này giỏi nọ, chứ thật ra em biết năng lực của em nó có giới hạn, kiểu lướt trên bề mặt thôi, chứ ko có tinh thông ạ.
À, mà sao đến 50t mới đổi style ù lì ạ anh, em đang hoang mang, có khi trận này bị cháy acc, vì full margin đúng đỉnh ạ?
 
Không theo ma vương làm gì có tài lộc hả anh
Thôi quay về với vòng tay ma vương thôi anh Sướng
Đi được nửa chặng đường rồi, giờ tiến lên cũng dở, mà quay xe cũng dở... Kê Lặc thiệt, hay ngồi bệt xuống, ko tiến ko lùi??? Di Lặc Sụt hướng dẫn hộ 1 đoạn với? Thk
 
Đi được nửa chặng đường rồi, giờ tiến lên cũng dở, mà quay xe cũng dở... Kê Lặc thiệt, hay ngồi bệt xuống, ko tiến ko lùi??? Di Lặc Sụt hướng dẫn hộ 1 đoạn với? Thk
Ở trong cõi ta bà, bụt dạy không cố ý sát sanh là sẽ sang miền cực lạc, vậy là đủ rồi
Bao h qua miền cực lạc ta lại theo bụt sau
 
Phải bán bớt để trả margin nên mã nào không tự tin DCA đến chết thì bán thôi em
Chị đừng xem đó là Margin, hoặc học ông Latma 14, xem Margin chính là Mộng. Còn Thực Tại, thì ta vẫn có thể múc, tiền hết có thể xoay nhiều nguồn.
Em ko biết giải thích sao cho Chị dễ hiểu, nhưng đại khái là xoay Mộng Tỉnh Mộng Tỉnh, quán tưởng bức tường, rồi mình xuyên thấu bức tường luôn ạ... Chị hiểu ý em không ạ?
 
Các anh chị em thấy thương em hành khất, đói rách nát quá, nên cứ hay trêu là em giỏi này giỏi nọ, chứ thật ra em biết năng lực của em nó có giới hạn, kiểu lướt trên bề mặt thôi, chứ ko có tinh thông ạ.
À, mà sao đến 50t mới đổi style ù lì ạ anh, em đang hoang mang, có khi trận này bị cháy acc, vì full margin đúng đỉnh ạ?
Đừng anh ơi, nhớ còn em nữa =)) ráng đỡ đi anh.
 
Chị đừng xem đó là Margin, hoặc học ông Latma 14, xem Margin chính là Mộng. Còn Thực Tại, thì ta vẫn có thể múc, tiền hết có thể xoay nhiều nguồn.
Em ko biết giải thích sao cho Chị dễ hiểu, nhưng đại khái là xoay Mộng Tỉnh Mộng Tỉnh, quán tưởng bức tường, rồi mình xuyên thấu bức tường luôn ạ... Chị hiểu ý em không ạ?
Chả hiểu gì ấy.
Đại loại là PHP ổn cho dài hạn. Nhưng EPS cỡ 2k thì giá này chị chưa tự tin. Nếu DCA thì chặn dưới là mức quá rẻ lại khá xa.
Margin là margin, khi thị trường đi vào vùng nhiều động thì phải trả margin để lỡ có rơi sâu còn có margin để mua.
 
Đừng anh ơi, nhớ còn em nữa =)) ráng đỡ đi anh.
Full margin, lõm hơn 300 khoai, đỡ bằng niềm tin thì được, chứ đỡ bằng thực tiễn thì không sp?!
SP lên BID, cái là NT H3N xợ qá, xợ mất cặp giò, có khi lặn luôn...3 vía trên 1 cuôn tàu, nặng khiếp!!! Đợi xem Chánh Định của chim zút có cứu vớt được 3 sinh linh nhỏ bé ni không? Trí huệ có đến không? Từ bi có đến không?
 
Full margin, lõm hơn 300 khoai, đỡ bằng niềm tin thì được, chứ đỡ bằng thực tiễn thì không sp?!
SP lên BID, cái là NT H3N xợ qá, xợ mất cặp giò, có khi lặn luôn...3 vía trên 1 cuôn tàu, nặng khiếp!!! Đợi xem Chánh Định của chim zút có cứu vớt được 3 sinh linh nhỏ bé ni không? Trí huệ có đến không? Từ bi có đến không?
Lát có sàn la liệt k các anh :)))
 
Đi được nửa chặng đường rồi, giờ tiến lên cũng dở, mà quay xe cũng dở... Kê Lặc thiệt, hay ngồi bệt xuống, ko tiến ko lùi??? Di Lặc Sụt hướng dẫn hộ 1 đoạn với? Thk
Vậy ra biển nằm để sóng cuốn đi he he. Vậy là ko cần làm gì vẫn di chuyển 😝
 
Chả hiểu gì ấy.
Đại loại là PHP ổn cho dài hạn. Nhưng EPS cỡ 2k thì giá này chị chưa tự tin. Nếu DCA thì chặn dưới là mức quá rẻ lại khá xa.
Margin là margin, khi thị trường đi vào vùng nhiều động thì phải trả margin để lỡ có rơi sâu còn có margin để mua.
EPS 2k, ý là Chị định giá em nó có 20k thôi ạ? Sao không nhìn vào PE fw ạ, công suất của Cảng 3-4 đã full đâu ạ?
Uptrend mà sao sợ trả lãi margin, với lại lãi margin đâu tới 6% / năm đâu Chị? Sao mình biết nó rơi sâu hơn, lỡ nó tạo đáy rồi đi lên nữa thì sao ạ?
Em thấy khó hiểu chỗ này quá, Chị giải thích hộ em được không?
 
Full margin, lõm hơn 300 khoai, đỡ bằng niềm tin thì được, chứ đỡ bằng thực tiễn thì không sp?!
SP lên BID, cái là NT H3N xợ qá, xợ mất cặp giò, có khi lặn luôn...3 vía trên 1 cuôn tàu, nặng khiếp!!! Đợi xem Chánh Định của chim zút có cứu vớt được 3 sinh linh nhỏ bé ni không? Trí huệ có đến không? Từ bi có đến không?
Em nghĩ hôm qua nữu tướng full cash rồi ạ.
@Conbosua14 đúng ko chị yêu ơi 😝
 
Back
Top