Đọc cái còm rất nhẹ nhàng mà sâu lắng này khiến chị đi tìm cái đoạn Mark minervini nói rằng mỗi người chỉ kiếm được tiền ở một vài giai đoạn phù hợp với phong cách của họ. Nhưng lại nhìn thấy quyển Trading in the Zone, nó vẫn nằm trên bàn làm việc của chị nhưng không hiểu sao chị chưa từng đọc

Có đoạn rất hay này "
Bất kỳ ngày, tuần, tháng nào thị trường cũng bày sẵn một lượng tiền rất lớn cho bất kỳ ai có khả năng đặt lệnh trading. Thị trường chuyển động liên tục và số tiền này không những không ngừng chảy mà còn có khả năng phóng đại rất nhiều." Do vậy, đừng lo uptrend này đến nay mình chưa kiếm được nhiều là mình không thành công. Cơ hội luôn có khi mình sẵn sàng.
Tiếp nữa "
Hầu hết các trader đều phải trải qua nỗi đau cả tinh thần lẫn tài chính trước khi có một thái độ đúng đắn cho phép họ hoạt động hiệu quả trừ một vài người may mắn bắt đầu sự nghiệp đã có sự chỉ dẫn đúng đắn."
Mình không may mắn có được điều đó nên chén đắng này mình bắt buộc phải uống, không những vậy phải uống nhiều lần cho đến khi mình đạt được một tâm lý ổn định. Đó là lúc mình tiến dần đến nhóm nhỏ trader kiếm tiền bền vững.
Have a relaxing weekend