Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Dạ, chắc nhờ P-Notes đầu tư hẳn cái thang máy xịn sò bấm phát cả dòng chứng lên hẳn tầng thượng luôn chị 🤣 , thôi cứ nhắm mắt múc đại có khi lại ngon, đoạn này F0 có khi lãi to hơn Fn
Fn vẫn full TK mà.
Chỉ là nhát không dám đua con khỏe nên NAV hơi rùa bò tý 😀
 
Đến gửi tiết kiệm còn ảo thì anh thấy cái gì không ảo
Chỉ hư vô là không ảo
Thật sự gtk là lãi ảo mà, vì nó phải trừ đi lạm phát, mới tạm gọi là thật. Giả dụ khả năng Bank phá sản ko đền tiền có xác suất = 0 (dẫu ta biết chắc nó ko thể là 0).
Xung quanh ta, cái gì là Thật, hoặc chí ít là tạm như Thật, để tiến hành mổ xẻ đây?
 
Thật sự gtk là lãi ảo mà, vì nó phải trừ đi lạm phát, mới tạm gọi là thật. Giả dụ khả năng Bank phá sản ko đền tiền có xác suất = 0 (dẫu ta biết chắc nó ko thể là 0).
Xung quanh ta, cái gì là Thật, hoặc chí ít là tạm như Thật, để tiến hành mổ xẻ đây?
Em nghĩ cõi ta bà này đều là tạm thật cả, chỉ là bước đệm chúng ta vào cõi ảo hơn
 
Em nghĩ cõi ta bà này đều là tạm thật cả, chỉ là bước đệm chúng ta vào cõi ảo hơn
Tham, Sân, Si... là thật chăng? Ngũ uẩn là thật chăng? Phân tích, mỗ xẻ tụi nó được chăng?
 
Tham, Sân, Si... là thật chăng? Ngũ uẩn là thật chăng? Phân tích, mỗ xẻ tụi nó được chăng?
Tất cả đều là thật, em gần nửa đời, anh nửa đời rồi, tất cả là thật
Phân tích mổ xẻ cũng là chấp nhận sự thật
 
Tất cả đều là thật, em gần nửa đời, anh nửa đời rồi, tất cả là thật
Phân tích mổ xẻ cũng là chấp nhận sự thật
Vậy, sau khi chấp nhận sự thật, mình sẽ làm gì?
1. Đi tu, ngâm cứu pháp tu phù hợp, gieo mầm cho kiếp tới?
2. Ở lại, ngâm cứu FA, TA,... gặt thành tựu cho kiếp này?
3. Cuôn đường khác.
 
Vậy, sau khi chấp nhận sự thật, mình sẽ làm gì?
1. Đi tu, ngâm cứu pháp tu phù hợp, gieo mầm cho kiếp tới?
2. Ở lại, ngâm cứu FA, TA,... gặt thành tựu cho kiếp này?
3. Cuôn đường khác.
Anh chọn 1
Em chọn thuận theo tự nhiên ạ. Em còn vướng bận bụi trần, tham sân si nhiều lắm
Chưa thể tập trung tu tập như anh được, có thể ít năm nữa em cũng sẽ theo cái 1
 
Vậy thì tựa vào Mị Vô Thường ạ, đó là chuyển sinh giữa Mị buồn và Mị bất hối?
Nghĩ được, thấm được mà để không đau thì chưa được.
Nhưng kệ, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả điều tốt lẫn chưa tốt.
Sống với hiện tại thôi.
 
Last edited:
Back
Top