Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

các ctck vẫn "cổ động" là margin còn an toàn, thoải mái cho NDT vay.
MG thế nào là an toàn thì các cty CK lại không nói nhỉ. Bà con đã vay nợ MG khủng đẫy bụng = đòn bẩy quá lớn rồi thì cực rủi ro chứ nó chẳng liên quan đến lượng MG còn thoải mái để cho bà con vay tiếp phải không thầy vì size của các cty CK giờ đã khác xưa rất nhiều, nguồn cũng khác xưa nữa?
 
Khi thiếu hụt dòng tiền hoặc do trót vay nợ nhiều quá, đem CP cầm cố thế chấp khắp nơi để vay nợ khủng mà thị giá CP tụt thì có thể bị bán giải chấp dẫn đến mất quyền sở hữu, nặng là phá sản.
Lập công ty mới để bán lòng vòng túi áo bán cho túi quần tạo DT và LN để làm gì: Khả năng là để làm đẹp BCTC (Giảm tồn kho, tạo DT và LN..) = CP đỡ bị bán tháo rút vốn, giảm thiểu nguy cơ bán giải chấp đồng thời còn nuôi hy vọng vay tiếp qua trái phiếu, vay nợ để đảo nợ (thông qua vay của / cho công ty mới rồi điều chuyển lòng vòng).
Tác dụng phụ của việc làm đẹp BCTC, báo lãi là phải nộp thuế TNDN.
Nhưng nếu cân đo lợi ích giữa việc mất kiểm soát công ty hay phá sản, mất hết khi ko đảo được núi nợ và việc nộp thuế TNDN để câu giờ chờ thời... việc nào lợi hơn thì chủ DN làm thôi, kể cả úp bô cổ đông nhỏ lẻ để duy trì công ty.
Khi khát tiền quá vì núi nợ ls cao, trót cưỡi cọp thì phải vùng vẫy điên cuồng. Hậu quả thế nào thì còn chờ thời gian, phúc phận của ông chủ... chứ 1 công ty đang hoạt động bình thường chẳng ai hơi đâu nghĩ trăm mưu ngàn kế lập ra ma trận chằng chịt để mua đi bán lại tài sản lòng vòng làm gì. Về nguyên tắc đầu tư, công ty càng đơn giản càng khó lừa nhà đầu tư/cổ đông. Nhỏ lẻ tiền chưa nhiều thì nên tránh xa các công ty quá phức tạp, tránh xa ông chủ nhiều mưu kế xảo quyệt.... Bà con đầu tư/đầu cơ kiểu oánh bạc thì tùy hỷ 😁

chuẩn, đại ca khéo phải đi làm kiểm toán đại ca ơi
Book ảo LN nhưng thuế là phải nộp thật thì có gì đâu. Không thể từ thuế thật mà bảo lãi thật.
 
Anh em dạo này biến chất nhể
Cứ chém, cứ vuốt thế à?
Vu oan cho người có tội cũng không hay lắm 😃
ha ha ha
Nói thật, những việc chém gió này tưởng vô thưởng vô phạt. Nhưng nó lại thể hiện con người sẵn sàng chà đạp lên lẽ phải và sự thật. Đấy mới là điều đáng buồn.



 
Anh em dạo này biến chất nhể
Cứ chém, cứ vuốt thế à?
Vu oan cho người có tội cũng không hay lắm 😃
ha ha ha
Nói thật, những việc chém gió này tưởng vô thưởng vô phạt. Nhưng nó lại thể hiện con người sẵn sàng chà đạp lên lẽ phải và sự thật. Đấy mới là điều đáng buồn.



Kẻ có tội sẽ mang tội và trả giá
Kẻ vô tội sẽ được minh oan.

Yên tâm chị =)). Chết hay không là do ý chí lãnh đạo cả. Các bác bet hên xui thắng thì thành anh hùng- chị đúng. Nếu mà sai, vỡ dây chuyền chừng x triệu tị thì, chị sai, dân mình cũng sai (chịu) chung . Em thấy bet cửa chị sáng đấy, vì nếu anh ấy thoát được thì ngon.
Giống như câu chuyện: Tôi chẳng tin vào Chúa, nhưng nếu tin tôi sẽ có 50% được lên thiên đường. Còn hơn không tin thì 0% nào cả.

Hãy tin anh Vượng, cầu chúc anh ấy sống sót. Ít ra có 50% cơ hội…Không thì làm tí vàng chôn =))
 
Kẻ có tội sẽ mang tội và trả giá
Kẻ vô tội sẽ được minh oan.

Yên tâm chị =)). Chết hay không là do ý chí lãnh đạo cả. Các bác bet hên xui thắng thì thành anh hùng- chị đúng. Nếu mà sai, vỡ dây chuyền chừng x triệu tị thì, chị sai, dân mình cũng sai (chịu) chung . Em thấy bet cửa chị sáng đấy, vì nếu anh ấy thoát được thì ngon.
Giống như câu chuyện: Tôi chẳng tin vào Chúa, nhưng nếu tin tôi sẽ có 50% được lên thiên đường. Còn hơn không tin thì 0% nào cả.

Hãy tin anh Vượng, cầu chúc anh ấy sống sót. Ít ra có 50% cơ hội…
Nếu đã là bét 50% cả thì cớ gì lại đi đả kích cá nhân thầy nhề 😜 😃
 
Kẻ có tội sẽ mang tội và trả giá
Kẻ vô tội sẽ được minh oan.

Yên tâm chị =)). Chết hay không là do ý chí lãnh đạo cả. Các bác bet hên xui thắng thì thành anh hùng- chị đúng. Nếu mà sai, vỡ dây chuyền chừng x triệu tị thì, chị sai, dân mình cũng sai (chịu) chung . Em thấy bet cửa chị sáng đấy, vì nếu anh ấy thoát được thì ngon.
Giống như câu chuyện: Tôi chẳng tin vào Chúa, nhưng nếu tin tôi sẽ có 50% được lên thiên đường. Còn hơn không tin thì 0% nào cả.

Hãy tin anh Vượng, cầu chúc anh ấy sống sót. Ít ra có 50% cơ hội…Không thì làm tí vàng chôn =))
Không phải vì chị mua VHM mà bênh đâu em.
Chị thấy đám đông ác ấy. Cứ thích vùi dập người khác mà không có cơ sở lý lẽ nào.
Ngày xưa chị suýt bỏ chơi với bạn vì tội cứ bảo anh ấy ăn kit test. Chị chứng minh rằng nếu dính vào Việt Á, ko có lý gì lại đi bỏ vài nghìn tỷ mua kit test của Hàn về tiêm miễn phí cho dân.
Thấy vô lý rành rành mà ko nói nó bức bối ghê lắm em.
 
Back
Top