Bình luận giao dịch hàng ngày 2016

Status
Not open for further replies.
@Cdg
bạc có thể cưỡng
trend cũng cưỡng được nốt :1cool_look_down:
với rất rất nhiều
dola-my.jpg
$VIC $HAG and more
@dash177 :13: thánh pr. Kẹp hơn tháng tăng đc 3% anh hô phát tăng hẳn 4% luôn.
giữa cả rừng sim mà hắn chỉ xanh mơn mởn, tôi là tôi ko hài lòng cho lắm :3cool_embarrassed:
 
Thầy @Cdg dạy chuẩn thế mà anh còn cãi được... thật là ngông cuồng, cuồng vĩ, tự cao, tự đại... Anh định làm vĩ nhân, nhất thống 3 sàn à? Sáng thì đòi ị vào đầu lái, chiều thì lại lấy tánh mạng ra đùa cợt; còn văng méo méo với người lớn tuổi ... Thật là, thật là... nín không nổi, phải rặn ra vài câu, chởi cho nó đáng...
Lại nói về thề với hứa, ba cái trò con nít thì chỉ để dành cho mấy chú yếu tờ rim, ko phải với tôi. Tôi đã Chém thì khó trật, lỡ đâu có trật thì là do Ông/ Bà nào số nhọ nồi, đang ẩn nấp cùng tàu mà thôi, chứ không phải tại trình tôi kém.
Ps: Chém gió Chán rồi, chém bão thử cho tôi thấy trình của anh đến mức nào nào? Xắn quần lên chởi nhau phát nào...:1cool_choler:
hửa hửa, die thế véo nào được, vni 300 ta còn ko die nữa là trên ngọn đồi nửa vời nài :1cool_look_down:

thật ko, a thề đi :1cool_look_down:
 
Thầy @Cdg dạy chuẩn thế mà anh còn cãi được... thật là ngông cuồng, cuồng vĩ, tự cao, tự đại... Anh định làm vĩ nhân, nhất thống 3 sàn à? Sáng thì đòi ị vào đầu lái, chiều thì lại lấy tánh mạng ra đùa cợt; còn văng méo méo với người lớn tuổi ... Thật là, thật là... nín không nổi, phải rặn ra vài câu, chởi cho nó đáng...
Lại nói về thề với hứa, ba cái trò con nít thì chỉ để dành cho mấy chú yếu tờ rim, ko phải với tôi. Tôi đã Chém thì khó trật, lỡ đâu có trật thì là do Ông/ Bà nào số nhọ nồi, đang ẩn nấp cùng tàu mà thôi, chứ không phải tại trình tôi kém.
Ps: Chém gió Chán rồi, chém bão thử cho tôi thấy trình của anh đến mức nào nào? Xắn quần lên chởi nhau phát nào...:1cool_choler:
Lưỡi nhọn mới ní nuận nhiều, dài dòng văn tự thía này là mình iu rồi đấy.:10:
anh Cào đương vào vận số son, có sao đệp dẫn đường chỉ hướng anh cứ mạnh dạn chém đi cho chúng tôi vặn vẹo :21:
 
Thầy @Cdg dạy chuẩn thế mà anh còn cãi được... thật là ngông cuồng, cuồng vĩ, tự cao, tự đại... Anh định làm vĩ nhân, nhất thống 3 sàn à? Sáng thì đòi ị vào đầu lái, chiều thì lại lấy tánh mạng ra đùa cợt; còn văng méo méo với người lớn tuổi ... Thật là, thật là... nín không nổi, phải rặn ra vài câu, chởi cho nó đáng...
Lại nói về thề với hứa, ba cái trò con nít thì chỉ để dành cho mấy chú yếu tờ rim, ko phải với tôi. Tôi đã Chém thì khó trật, lỡ đâu có trật thì là do Ông/ Bà nào số nhọ nồi, đang ẩn nấp cùng tàu mà thôi, chứ không phải tại trình tôi kém.
Ps: Chém gió Chán rồi, chém bão thử cho tôi thấy trình của anh đến mức nào nào? Xắn quần lên chởi nhau phát nào...:1cool_choler:

Mày đừng dọa anh @dash177
gặp anh mất điện ngay
mày nói nhiều
Tao nói ít
mày liên hoàn
tao cắc cụp
mày không nói gì
tao lại nói tiếp
xem ai thắng?
 
Dạ, chưa gặp, mới chat chit mấy đoạn với anh mà điện em nó đã chập chờn, gặp anh tắt điện cũng không có gì là lạ. Với Cờ huynh thì em đâu có dám ngo ngoe đâu ạ. Anh bảo con quạ màu trắng, em cũng gật lia lịa, trắng... trắng toát... cả mồ hồi... Khà khà.
Em im lặng, Cờ huynh cứ Pím mạnh vào, em thề em hứa, em có đu theo thì cũng không khai, nhất quyết không khai... há há
Kể từ mai em cắt cụp, Cờ huynh cứ tung liên hoàn cước kiểu: VEF, GEX, TL4, SWC,... em xin cam kết, em không bao giờ khai ra...
Anh thắng, luôn luôn chiến thắng ợ, lịch sử chợ chứng VN chắc chắn sẽ ghi nhận tài năng của Cờ huynh :D
Mày đừng dọa anh @dash177
gặp anh mất điện ngay
mày nói nhiều
Tao nói ít
mày liên hoàn
tao cắc cụp
mày không nói gì
tao lại nói tiếp
xem ai thắng?
 
Last edited:
Thầy @Cdg dạy chuẩn thế mà anh còn cãi được... thật là ngông cuồng, cuồng vĩ, tự cao, tự đại... Anh định làm vĩ nhân, nhất thống 3 sàn à? Sáng thì đòi ị vào đầu lái, chiều thì lại lấy tánh mạng ra đùa cợt; còn văng méo méo với người lớn tuổi ... Thật là, thật là... nín không nổi, phải rặn ra vài câu, chởi cho nó đáng...
Lại nói về thề với hứa, ba cái trò con nít thì chỉ để dành cho mấy chú yếu tờ rim, ko phải với tôi. Tôi đã Chém thì khó trật, lỡ đâu có trật thì là do Ông/ Bà nào số nhọ nồi, đang ẩn nấp cùng tàu mà thôi, chứ không phải tại trình tôi kém.
Ps: Chém gió Chán rồi, chém bão thử cho tôi thấy trình của anh đến mức nào nào? Xắn quần lên chởi nhau phát nào...:1cool_choler:
dạ dạ, là e sai, e có lỗi, e ko phải, e xin tạ tội a Chán Cào Rùa Trắng các thể loại ạ :24::24::24:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top