Bình luận giao dịch hàng ngày 2016

Status
Not open for further replies.
Tiếp...
TTN lầm bầm trong miệng: Trong rừng mà lại có cua, có tận 7 thằng lùn cùng ngồi đếm cua, thằng đếm chân, đứa lại đếm càng...ha ha ha... bọn mày định bẫy chị à... biết chị đang đói, định rụ chị vào rồi thịt à, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nhé...
TTN tiếp tục phớt lờ và bước đi... đi được một đoạn khá xa rồi... nhưng TTN vẫn nghe bọn lùn vừa chẹp chẹp vừa khen cua ngon, ngon quá... Thế là máu gato lại dồn lên não, TTN quay lại và hỏi bọn lùn (thủ sẵn tư thế, đói cũng quyết không bị bọn này rụ ăn phải cua độc nhé): Các ngươi cho ta hỏi, cua ngon thế tại sao không ăn cho sạch đi rồi về? Tại sao cứ tụ tập trong rừng, nhâm nhi từng cái chân, từng cái càng... lại còn to tiếng thế kia, không sợ bọn xấu nó giành mất cua ngon à?... (hỏi làm quen, sau rồi mới dò hỏi chỗ nàng Price đang ẩn nấp?)
Bọn lùn hồi đáp: Trong rừng, trước giờ có mấy ai qua lại đâu, mà phải sợ đến mức thỏ thẻ, không dám hô to? Cua ngon, thì bọn tôi khen ngon thế thôi... tập trung ăn cua, không biết là chị đi ngang nơi này, nếu biết, bọn tôi đã mời chị dùng thử một con...lâu lâu mới có khách quý, cua còn lại một con, bọn tôi cũng đã khá no, hay chị ngồi xuống, thưởng thức với bọn tôi nhé... đây, con này... xin mời chị...
Đấy...Đấy... biết ngay là bọn lùn rụ mình mà... hí hí hí... quên đi cưng nhé... TTN cẩn thận quan sát, con cua này cũng có 2 màu xanh đỏ, giống như quả táo trong rổ TTN...hụ hụ, của độc, của độc...TTN thì thầm trong bụng... Nhưng TTN vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng, bình tĩnh hỏi thêm: Sao cua lại có 2 màu? Nướng chưa kỹ à? Thường thì cua chín sẽ màu đỏ, chưa thì màu xanh... nướng lại cho kỹ đi kìa...
Bọn lùn lại đáp: Cua trong rừng nó thế chị ạ, chị không biết đấy thôi. Nếu chị ngại, chị cứ dùng thử bên màu đỏ, bên màu xanh để lại cho bọn tôi...
Nghe thế, TTN lại càng chắc chắn rằng, cua độc, cua đã tẩm độc...như táo trong rổ, đỏ là táo độc, xanh là táo ngon... Trời phú cho chị trí thông minh, lanh lợi hơn người... Nàng đáp trả: Không, các ngươi ăn trước phần đỏ đi, phần xanh ta sẽ ăn sau...
Một thằng lùn tham ăn trong đám chỉ chờ có thế, nó chộp luôn con cua, đưa vào miệng cắn cái rộp, nhai chọp chẹp... hết luôn cả nửa con cua, phần màu đỏ... Bọn lùn kia, chỉ biết lắc đầu...vì thằng khỉ gió, nhanh tay quá cơ...mợ cả kiếp...bọn lùn giật lại phần cua xanh, mời chị TTN cho phải phép...
TTN thấy thằng lùn ăn rồi mà vẫn không có hiện tượng trúng độc gì cả. Bụng sôi lên vì đói, cua thì trước mặt...không ăn thì không có sức đi tìm nàng Price, ăn mà trúng độc lại khổ...Biết phải làm thế nào?...
 
Tiếp...
TTN lầm bầm trong miệng: Trong rừng mà lại có cua, có tận 7 thằng lùn cùng ngồi đếm cua, thằng đếm chân, đứa lại đếm càng...ha ha ha... bọn mày định bẫy chị à... biết chị đang đói, định rụ chị vào rồi thịt à, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nhé...
TTN tiếp tục phớt lờ và bước đi... đi được một đoạn khá xa rồi... nhưng TTN vẫn nghe bọn lùn vừa chẹp chẹp vừa khen cua ngon, ngon quá... Thế là máu gato lại dồn lên não, TTN quay lại và hỏi bọn lùn (thủ sẵn tư thế, đói cũng quyết không bị bọn này rụ ăn phải cua độc nhé): Các ngươi cho ta hỏi, cua ngon thế tại sao không ăn cho sạch đi rồi về? Tại sao cứ tụ tập trong rừng, nhâm nhi từng cái chân, từng cái càng... lại còn to tiếng thế kia, không sợ bọn xấu nó giành mất cua ngon à?... (hỏi làm quen, sau rồi mới dò hỏi chỗ nàng Price đang ẩn nấp?)
Bọn lùn hồi đáp: Trong rừng, trước giờ có mấy ai qua lại đâu, mà phải sợ đến mức thỏ thẻ, không dám hô to? Cua ngon, thì bọn tôi khen ngon thế thôi... tập trung ăn cua, không biết là chị đi ngang nơi này, nếu biết, bọn tôi đã mời chị dùng thử một con...lâu lâu mới có khách quý, cua còn lại một con, bọn tôi cũng đã khá no, hay chị ngồi xuống, thưởng thức với bọn tôi nhé... đây, con này... xin mời chị...
Đấy...Đấy... biết ngay là bọn lùn rụ mình mà... hí hí hí... quên đi cưng nhé... TTN cẩn thận quan sát, con cua này cũng có 2 màu xanh đỏ, giống như quả táo trong rổ TTN...hụ hụ, của độc, của độc...TTN thì thầm trong bụng... Nhưng TTN vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng, bình tĩnh hỏi thêm: Sao cua lại có 2 màu? Nướng chưa kỹ à? Thường thì cua chín sẽ màu đỏ, chưa thì màu xanh... nướng lại cho kỹ đi kìa...
Bọn lùn lại đáp: Cua trong rừng nó thế chị ạ, chị không biết đấy thôi. Nếu chị ngại, chị cứ dùng thử bên màu đỏ, bên màu xanh để lại cho bọn tôi...
Nghe thế, TTN lại càng chắc chắn rằng, cua độc, cua đã tẩm độc...như táo trong rổ, đỏ là táo độc, xanh là táo ngon... Trời phú cho chị trí thông minh, lanh lợi hơn người... Nàng đáp trả: Không, các ngươi ăn trước phần đỏ đi, phần xanh ta sẽ ăn sau...
Một thằng lùn tham ăn trong đám chỉ chờ có thế, nó chộp luôn con cua, đưa vào miệng cắn cái rộp, nhai chọp chẹp... hết luôn cả nửa con cua, phần màu đỏ... Bọn lùn kia, chỉ biết lắc đầu...vì thằng khỉ gió, nhanh tay quá cơ...mợ cả kiếp...bọn lùn giật lại phần cua xanh, mời chị TTN cho phải phép...
TTN thấy thằng lùn ăn rồi mà vẫn không có hiện tượng trúng độc gì cả. Bụng sôi lên vì đói, cua thì trước mặt...không ăn thì không có sức đi tìm nàng Price, ăn mà trúng độc lại khổ...Biết phải làm thế nào?...
Đã cảnh báo cho admin bài viết xấu... ai đời cứ xui người ta mua giá xanh bán giá đỏ bao giờ. hị hị hị :3D_37:
 
Nhìn nó lao dốc mà thấy đám đông thật điên rồ.
Chia tách cổ phiếu thì được cái gì. Đổi 1 tờ 100 lấy 2 tờ 50 thôi mà cũng làm cớ đánh lện, đạp xuống.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top