Bình luận giao dịch hàng ngày 2016

Status
Not open for further replies.
Trừ năm 2009 chị kiếm được gần 100%, còn lại nó chỉ loanh quanh 1 giới hạn nào đó. Muốn bứt phá cần có sự thay đổi về bản chất chứ không đơn giản là style. Chị chưa tìm được lối đi, quá chán.
Làm mới một con đường mòn quá khó, chỉ cải tạo nó để nó hợp lý hơn thôi, em thấy mọi người cũng muốn giúp chị nhưng hai trường phái khác nhau quá cũng khó hòa hợp nếu ko chấp nhận thuyết tương đối!:1:
 
Trừ năm 2009 chị kiếm được gần 100%, còn lại nó chỉ loanh quanh 1 giới hạn nào đó. Muốn bứt phá cần có sự thay đổi về bản chất chứ không đơn giản là style. Chị chưa tìm được lối đi, quá chán.
Làm mới một con đường mòn quá khó, chỉ cải tạo nó để nó hợp lý hơn thôi, em thấy mọi người cũng muốn giúp chị nhưng hai trường phái khác nhau quá cũng khó hòa hợp nếu ko chấp nhận thuyết tương đối!:1:
nên học thầy Chim, vì 2009 rất hiếm xảy ra hiiiiiii
 
Trừ năm 2009 chị kiếm được gần 100%, còn lại nó chỉ loanh quanh 1 giới hạn nào đó. Muốn bứt phá cần có sự thay đổi về bản chất chứ không đơn giản là style. Chị chưa tìm được lối đi, quá chán.

Nếu bác nhìn lại con sóng 2009 thì các năm sau này có mức độ biến động khá hẹp...Lối gd của bác phù hợp với giai đoạn trending hơn là sideways. Nếu sắp tới có sóng lớn thì nhiều scalpers hiện nay đang gd hiệu quả sẽ dễ bị shakeout và lỡ sóng, chứ ko chắc đã hơn bác được.
Chỉ là thời thế chưa ủng hộ lối gd của bác thôi.
 
Làm mới một con đường mòn quá khó, chỉ cải tạo nó để nó hợp lý hơn thôi, em thấy mọi người cũng muốn giúp chị nhưng hai trường phái khác nhau quá cũng khó hòa hợp nếu ko chấp nhận thuyết tương đối!:1:
Đầu tiên là phải biết xót khi mất tiền, sau đó là phải không cố chấp cái đã. Chỉ thế thôi mà thấy khó quá rồi.
 
Hôm nay em cơ cấu lại DM, out gần hết, do đợt rồi cảm thấy bị cảm xúc chi phối trong trading hơi nhiều (Case lô đề là một thí dụ, vội vàng khi chưa xem kĩ chart, hnay trần em cũng tuẫn tiễn luôn), giảm được tí giá vốn S99 và VCS (Bán được 95,9 - thấy mình cũng giỏi phết :D). Phe phẩy tí Phở Thịt Chó (Trước hụt ăn Phở Thịt Bò nên kiếm món lạ miệng khác thay thế vậy). Em nhớ ko lầm hình như món này là case dài hạn của @Colaido, phỏng ạ?
 
Nói nghiêm túc thì em có theo dõi Ăn Mày 3 tuần nay rồi. GD thể hiện tâm lý chấp nhận vùng 10.4-10.7 là vùng tạo đáy. Do đó em xác định giá vào 10.65 tạm an toàn. tăng lúc nào chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Ăn mày có điểm yếu giá nhú lên là hàng ra và cầu đuối giá chưa vững. Có thể do hàng kẹp vùng tích luỹ còn nhiều quá. Thế nên tuần trước em mới nói GD của Ăn mày lúc này khá nhiễu.
em cũng chỉ dò đường vui 5 k thôi. kg kì vọng nhiều khi chưa vượt 11.5
Với GD của nó mấy tuần qua. mai có tèo thì cũng kg lạ
 
Úp cơm đổi tên thành úp bô mất rùi :(

Lịch sử của VC là dơ đèn stop ô tô! hiiiiiiiiii

Năm rồi các cao đồ say xưa với món penny với giấc mơ ăn bằng lần, kết quả thì ai cũng rõ. đại tướng quân C kẹp bi vài ngàn cổ, đau đến mức vài tháng không kêu nổi

Nay cũng cảnh báo là vừa, Úp com là nơi super penny, biên độ lớn nhưng thanh khoản mưa phùn. phải so ngang với sới xì rách. nếu các anh bay lên ngọn diều thì e rằng không có 1 cái nệm phía dưới để mà cut nút đâu nhé

Anyway, chào thân ái và hốt xèng!
 
Đang chịu lỗ Tl4 và sẵn sàng chờ bình quân giá xuống, đúng là số xui.

Thằng này lái nó thận trọng mợ ơi

lái giờ cũng có 2 loại. Lái đầu tư và lái đầu cơ

(sáng vừa nghe giảng, giờ thưa thốt lại cho các mợ)

lái đầu tư: bọn lái có tay trong, có tin, có thể làm tin, có CP chi phối. Lái là phải bình ổn giá.

lái đầu cơ: là những bọn biết tin, có tiền, lái lấy tiền đút túi rồi say goodbye. Bọn này tất có bọn a dua a tòng, giá chạy là đua nhau lên tàu, vì thế tàu lao như chong chóng. Mà lao là lao luôn, ngon ăn 1-2 tuần chạy luôn vì bọn đầu cơ mấy khi để tiền nó chôn lâu, biết ngày mai thị trường ra sao

style của lái cũng khác nhau nữa.... thằng SWC, VTX, DDV style thằng lái nó vậy đừng mong bốc đầu.... bốc nó bán (chắc tăng gia), giảm nó múc, lâu lâu nó rảnh, hoặc đến kỳ báo cáo tài chính muốn công ty mẹ có lời, nó cho chạy 1 đoạn...

Như thằng TL4, nó vật vờ vậy có 2 giả thuyết... lái chưa cho chạy lên bấp bênh... đời chín thời cơ, có tin tức hỗ trợ, nó cho chạy hẳn thật xa như MSR, VEF.... giả thuyết nữa là cđ lớn mua xong rồi, giá cả không thành vấn đề, cứ làng nhàng vậy đừng lún quá sâu để time mần công chuyện.... Đã có lúc TL4 lên 12 rồi lại về 8 rồi đấy, đến vất vả...
 
Last edited:
Thằng này lái nó thận trọng mợ ơi
lái giờ cũng có 2 loại. Lái đầu tư và lái đầu cơ
(sáng vừa nghe giảng, giờ thưa thốt lại cho các mợ)

lái đầu tư: bọn lái có tay trong, có tin, có thể làm tin, có CP chi phối. Lái là phải bình ổn giá.

lái đầu cơ: là những bọn biết tin, có tiền, lái lấy tiền đút túi rồi say goodbye. Bọn này tất có bọn a dua a tòng, giá chạy là đua nhau lên tàu, vì thế tàu lao như chong chóng. Mà lao là lao luôn, ngon ăn 1-2 tuần chạy luôn vì bọn đầu cơ mấy khi để tiền nó chôn lâu, biết ngày mai thị trường ra sao

style của lái cũng khác nhau nữa.... thằng SWC, VTX, DDV style thằng lái nó vậy đừng mong bốc đầu.... bốc nó bán (chắc tăng gia), giảm nó múc, lâu lâu nó rảnh, hoặc đến kỳ báo cáo tài chính muốn công ty mẹ có lời, nó cho chạy 1 đoạn...

Như thằng TL4, nó vật vờ vậy có 2 giả thuyết... lái chưa cho chạy lên bấp bênh... đời chín thời cơ, có tin tức hỗ trợ, nó cho chạy hẳn thật xa như MSR, VEF.... giả thuyết nữa là cđ lớn mua xong rồi, giá cả không thành vấn đề, cứ làng nhàng vậy đừng lún quá sâu để time mần công chuyện.... Đã có lúc TL4 lên 12 rồi lại về 8 rồi đấy, đến vất vả...
Lái đầu tư vs. lái đầu cơ ..... nghe giông giống linh hồn vs. thể xác
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top