Bình luận giao dịch hàng ngày 2016

Status
Not open for further replies.
Vẫn hold mợ Mèo Hồng ơi, hqua nghe chị tay to trình bày ý kiến cá nhân, Cào em vẫn giữ quan điểm: Tiếp tục trailing stop theo chart.
Theo dòng lại ngán nỗi lênh đênh ;)
Thanks. hôm nay cũng chưa muốn bán, vì hôm qua và nay chưa có dấu hiệu cut lãi hoặc chạy hàng. Nhưng vì thích thêm thứ khác phải bán 1/3
chả nhé một loạt lệnh 20-30-50k ăn giá lên hôm thứ Tư lại chịu kẹp?
BB cả nhà em :2cool_go: đây
 
Thanks. hôm nay cũng chưa muốn bán, vì hôm qua và nay chưa có dấu hiệu cut lãi hoặc chạy hàng. Nhưng vì thích thêm thứ khác phải bán 1/3
chả nhé một loạt lệnh 20-30-50k ăn giá lên hôm thứ Tư lại chịu kẹp?
BB cả nhà em :2cool_go: đây
:1cool_byebye:
 
OH, cái anh Hòa Phát hay nhỉ. Giá quặng lao dốc anh vẫn giữ giá bán sản phẩm ở mức cao, cứ như 1 mình anh một chợ. Giờ người ta nhập thép về để người tiêu dùng không bị anh cắt cổ anh lại gửi đơn kêu cứu là sao? Lãnh đạo HPG đứt dây thần kinh xấu hổ rồi à?
http://cafef.vn/doanh-nghiep/nhap-k...i-don-keu-cuu-thu-tuong-20160226151325866.chn
 
@tnn chuyện cũng có cái lý của nó mà chị.
Các dn dùng phôi làm ngl đầu vào hưởng lợi nhất, kế đến là ntd. Nhưng đổi lại nguy cơ lệ thuộc vào nglieu nhập khẩu từ TQ là hiện hữu.
 
OH, cái anh Hòa Phát hay nhỉ. Giá quặng lao dốc anh vẫn giữ giá bán sản phẩm ở mức cao, cứ như 1 mình anh một chợ. Giờ người ta nhập thép về để người tiêu dùng không bị anh cắt cổ anh lại gửi đơn kêu cứu là sao? Lãnh đạo HPG đứt dây thần kinh xấu hổ rồi à?
http://cafef.vn/doanh-nghiep/nhap-k...i-don-keu-cuu-thu-tuong-20160226151325866.chn
Việc kêu vẫn phải kêu. So với bọn Dung quýt kêu gào gây áp lực với chính phủ ăn thua gì :))
 
Nàng ngồi đó, mắt dán vào màn hình nơi những con số xanh đỏ đang nhảy múa, thấp thoáng đâu đó lộ ra một màu tím biếc. Bỗng mắt nàng mờ đi, trái tim như có ai nắm lấy bóp ghẹt, nàng gục xuống bàn cố ngăn giọt nước mắt chực trào. Nàng đau, cái nỗi đau muôn thủa của dân chứng: “cổ vừa bán thì tăng, cổ vừa mua vào lại giảm.” Nỗi đau dường như càng lúc càng trở lên không thể chịu nổi khi nàng nhẩm tính khoảng 800 triệu của nàng đã bị kẹp gần 1 năm rồi mà vẫn đang lỗ đến 10%. Nàng muốn bán hết, chấm dứt nỗi đau ở đây và rồi rời xa cái nghiệp chứng này vĩnh viễn.

“Rời bỏ nghiệp chứng”, khi cái cụm từ này vang lên trong đầu nàng, cũng là lúc nàng sực tỉnh. Nàng yêu nó, không, chính xác là say mê nó, đến nỗi có đôi lần nàng còn tự dằn vặt mình vì có vẻ như nàng mê nó hơn cả những đứa con xinh xắn, đáng yêu của nàng. Ừ thì cũng có gì ghê gớm lắm đâu, cứ coi như trong lúc hứng trí nàng cầm số tiền đó mua 1 con Altis, Civic hay là Mazda… rồi về cho nó đắp chiếu trong 1 cái garage nào đó vì nàng có mấy khi đi đâu mà dùng đến. Nàng thấy dễ chịu hơn vì với việc mua cổ phiếu nàng không phải trả phí trông giữ hàng tháng, không phải tốn tiền đổ xăng, mua bảo hiểm hay bảo dưỡng định kỳ…Nàng thấy phấn chấn hẳn lên với ý nghĩ biết đâu một vài năm nữa cổ phiếu của nàng tăng giá lúc đó bán đi nàng có thể sẽ mua được Mercedes, Audi hay Lexus …

Nàng lại háo hức mở tk giao dịch ra, thực ra mấy cổ nàng mới mua cùng không phải là quá tệ, nó cũng tăng giá phần nào bù lại những mất mát kia. Nàng mở file excel nơi nàng lưu lại chi tiết tk của nàng vào ngày 31/12, nhẩn nha gõ từng con số vào cột giá cả và thât ngạc nhiên khi nàng nhìn vào ô tổng tài sản, nó không đến nỗi đáng thật vọng như nàng tưởng: nó cao hơn tk của nàng hiện tại 48 triệu đồng. Ôi, với thiệt hại chừng này thì sao có thể khiến nàng suy sụp đến thế được chứ, nàng đã tự thổi phồng sự mất mát của mình rất cảm tính. Nàng mỉm cười khi nghĩ đến tứ trụ của nàng có số tự hình...Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng: hay là theo học các cụ @xBuu, @Táo thổ , @thietkieutam ... cái môn này nhỉ? :1:
 
Nàng ngồi đó, mắt dán vào màn hình nơi những con số xanh đỏ đang nhảy múa, thấp thoáng đâu đó lộ ra một màu tím biếc. Bỗng mắt nàng mờ đi, trái tim như có ai nắm lấy bóp ghẹt, nàng gục xuống bàn cố ngăn giọt nước mắt chực trào. Nàng đau, cái nỗi đau muôn thủa của dân chứng: “cổ vừa bán thì tăng, cổ vừa mua vào lại giảm.” Nỗi đau dường như càng lúc càng trở lên không thể chịu nổi khi nàng nhẩm tính khoảng 800 triệu của nàng đã bị kẹp gần 1 năm rồi mà vẫn đang lỗ đến 10%. Nàng muốn bán hết, chấm dứt nỗi đau ở đây và rồi rời xa cái nghiệp chứng này vĩnh viễn.

“Rời bỏ nghiệp chứng”, khi cái cụm từ này vang lên trong đầu nàng, cũng là lúc nàng sực tỉnh. Nàng yêu nó, không, chính xác là say mê nó, đến nỗi có đôi lần nàng còn tự dằn vặt mình vì có vẻ như nàng mê nó hơn cả những đứa con xinh xắn, đáng yêu của nàng. Ừ thì cũng có gì ghê gớm lắm đâu, cứ coi như trong lúc hứng trí nàng cầm số tiền đó mua 1 con Altis, Civic hay là Mazda… rồi về cho nó đắp chiếu trong 1 cái garage nào đó vì nàng có mấy khi đi đâu mà dùng đến. Nàng thấy dễ chịu hơn vì với việc mua cổ phiếu nàng không phải trả phí trông giữ hàng tháng, không phải tốn tiền đổ xăng, mua bảo hiểm hay bảo dưỡng định kỳ…Nàng thấy phấn chấn hẳn lên với ý nghĩ biết đâu một vài năm nữa cổ phiếu của nàng tăng giá lúc đó bán đi nàng có thể sẽ mua được Mercedes, Audi hay Lexus …

Nàng lại háo hức mở tk giao dịch ra, thực ra mấy cổ nàng mới mua cùng không phải là quá tệ, nó cũng tăng giá phần nào bù lại những mất mát kia. Nàng mở file excel nơi nàng lưu lại chi tiết tk của nàng vào ngày 31/12, nhẩn nha gõ từng con số vào cột giá cả và thât ngạc nhiên khi nàng nhìn vào ô tổng tài sản, nó không đến nỗi đáng thật vọng như nàng tưởng: nó cao hơn tk của nàng hiện tại 48 triệu đồng. Ôi, với thiệt hại chừng này thì sao có thể khiến nàng suy sụp đến thế được chứ, nàng đã tự thổi phồng sự mất mát của mình rất cảm tính. Nàng mỉm cười khi nghĩ đến tứ trụ của nàng có số tự hình...Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng: hay là theo học các cụ @xBuu, @Táo thổ , @thietkieutam ... cái môn này nhỉ? :1:

Em cũng mới chuyển chứng sang nghề tay trái rồi, thi thoảng kiếm tí khi thấy cơ hội để vui thú mua mấy thứ lặt vặt . Hết hứng fulltime với chứng, đợi tạm uptrend sau vài năm nữa vậy =)))))).
P/S : Tử Bình em chịu , không hợp lắm . Nhưng nếu có ai nhận em làm đệ tử đảm bảo không thất vọng, hay pass quyển sách gối đầu giường qua cũng được
 
Nàng ngồi đó, mắt dán vào màn hình nơi những con số xanh đỏ đang nhảy múa, thấp thoáng đâu đó lộ ra một màu tím biếc. Bỗng mắt nàng mờ đi, trái tim như có ai nắm lấy bóp ghẹt, nàng gục xuống bàn cố ngăn giọt nước mắt chực trào. Nàng đau, cái nỗi đau muôn thủa của dân chứng: “cổ vừa bán thì tăng, cổ vừa mua vào lại giảm.” Nỗi đau dường như càng lúc càng trở lên không thể chịu nổi khi nàng nhẩm tính khoảng 800 triệu của nàng đã bị kẹp gần 1 năm rồi mà vẫn đang lỗ đến 10%. Nàng muốn bán hết, chấm dứt nỗi đau ở đây và rồi rời xa cái nghiệp chứng này vĩnh viễn.

“Rời bỏ nghiệp chứng”, khi cái cụm từ này vang lên trong đầu nàng, cũng là lúc nàng sực tỉnh. Nàng yêu nó, không, chính xác là say mê nó, đến nỗi có đôi lần nàng còn tự dằn vặt mình vì có vẻ như nàng mê nó hơn cả những đứa con xinh xắn, đáng yêu của nàng. Ừ thì cũng có gì ghê gớm lắm đâu, cứ coi như trong lúc hứng trí nàng cầm số tiền đó mua 1 con Altis, Civic hay là Mazda… rồi về cho nó đắp chiếu trong 1 cái garage nào đó vì nàng có mấy khi đi đâu mà dùng đến. Nàng thấy dễ chịu hơn vì với việc mua cổ phiếu nàng không phải trả phí trông giữ hàng tháng, không phải tốn tiền đổ xăng, mua bảo hiểm hay bảo dưỡng định kỳ…Nàng thấy phấn chấn hẳn lên với ý nghĩ biết đâu một vài năm nữa cổ phiếu của nàng tăng giá lúc đó bán đi nàng có thể sẽ mua được Mercedes, Audi hay Lexus …

Nàng lại háo hức mở tk giao dịch ra, thực ra mấy cổ nàng mới mua cùng không phải là quá tệ, nó cũng tăng giá phần nào bù lại những mất mát kia. Nàng mở file excel nơi nàng lưu lại chi tiết tk của nàng vào ngày 31/12, nhẩn nha gõ từng con số vào cột giá cả và thât ngạc nhiên khi nàng nhìn vào ô tổng tài sản, nó không đến nỗi đáng thật vọng như nàng tưởng: nó cao hơn tk của nàng hiện tại 48 triệu đồng. Ôi, với thiệt hại chừng này thì sao có thể khiến nàng suy sụp đến thế được chứ, nàng đã tự thổi phồng sự mất mát của mình rất cảm tính. Nàng mỉm cười khi nghĩ đến tứ trụ của nàng có số tự hình...Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng: hay là theo học các cụ @xBuu, @Táo thổ , @thietkieutam ... cái môn này nhỉ? :1:
Hay quá, viết truyện ngắn đăng báo hay in sách được đấy nhỉ :)
 
Nàng ngồi đó, mắt dán vào màn hình nơi những con số xanh đỏ đang nhảy múa, thấp thoáng đâu đó lộ ra một màu tím biếc. Bỗng mắt nàng mờ đi, trái tim như có ai nắm lấy bóp ghẹt, nàng gục xuống bàn cố ngăn giọt nước mắt chực trào. Nàng đau, cái nỗi đau muôn thủa của dân chứng: “cổ vừa bán thì tăng, cổ vừa mua vào lại giảm.” Nỗi đau dường như càng lúc càng trở lên không thể chịu nổi khi nàng nhẩm tính khoảng 800 triệu của nàng đã bị kẹp gần 1 năm rồi mà vẫn đang lỗ đến 10%. Nàng muốn bán hết, chấm dứt nỗi đau ở đây và rồi rời xa cái nghiệp chứng này vĩnh viễn.

“Rời bỏ nghiệp chứng”, khi cái cụm từ này vang lên trong đầu nàng, cũng là lúc nàng sực tỉnh. Nàng yêu nó, không, chính xác là say mê nó, đến nỗi có đôi lần nàng còn tự dằn vặt mình vì có vẻ như nàng mê nó hơn cả những đứa con xinh xắn, đáng yêu của nàng. Ừ thì cũng có gì ghê gớm lắm đâu, cứ coi như trong lúc hứng trí nàng cầm số tiền đó mua 1 con Altis, Civic hay là Mazda… rồi về cho nó đắp chiếu trong 1 cái garage nào đó vì nàng có mấy khi đi đâu mà dùng đến. Nàng thấy dễ chịu hơn vì với việc mua cổ phiếu nàng không phải trả phí trông giữ hàng tháng, không phải tốn tiền đổ xăng, mua bảo hiểm hay bảo dưỡng định kỳ…Nàng thấy phấn chấn hẳn lên với ý nghĩ biết đâu một vài năm nữa cổ phiếu của nàng tăng giá lúc đó bán đi nàng có thể sẽ mua được Mercedes, Audi hay Lexus …

Nàng lại háo hức mở tk giao dịch ra, thực ra mấy cổ nàng mới mua cùng không phải là quá tệ, nó cũng tăng giá phần nào bù lại những mất mát kia. Nàng mở file excel nơi nàng lưu lại chi tiết tk của nàng vào ngày 31/12, nhẩn nha gõ từng con số vào cột giá cả và thât ngạc nhiên khi nàng nhìn vào ô tổng tài sản, nó không đến nỗi đáng thật vọng như nàng tưởng: nó cao hơn tk của nàng hiện tại 48 triệu đồng. Ôi, với thiệt hại chừng này thì sao có thể khiến nàng suy sụp đến thế được chứ, nàng đã tự thổi phồng sự mất mát của mình rất cảm tính. Nàng mỉm cười khi nghĩ đến tứ trụ của nàng có số tự hình...Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng: hay là theo học các cụ @xBuu, @Táo thổ , @thietkieutam ... cái môn này nhỉ? :1:
Đang hóng,chị viết tiếp nhé.
 
Nàng ngồi đó, mắt dán vào màn hình nơi những con số xanh đỏ đang nhảy múa, thấp thoáng đâu đó lộ ra một màu tím biếc. Bỗng mắt nàng mờ đi, trái tim như có ai nắm lấy bóp ghẹt, nàng gục xuống bàn cố ngăn giọt nước mắt chực trào. Nàng đau, cái nỗi đau muôn thủa của dân chứng: “cổ vừa bán thì tăng, cổ vừa mua vào lại giảm.” Nỗi đau dường như càng lúc càng trở lên không thể chịu nổi khi nàng nhẩm tính khoảng 800 triệu của nàng đã bị kẹp gần 1 năm rồi mà vẫn đang lỗ đến 10%. Nàng muốn bán hết, chấm dứt nỗi đau ở đây và rồi rời xa cái nghiệp chứng này vĩnh viễn.

“Rời bỏ nghiệp chứng”, khi cái cụm từ này vang lên trong đầu nàng, cũng là lúc nàng sực tỉnh. Nàng yêu nó, không, chính xác là say mê nó, đến nỗi có đôi lần nàng còn tự dằn vặt mình vì có vẻ như nàng mê nó hơn cả những đứa con xinh xắn, đáng yêu của nàng. Ừ thì cũng có gì ghê gớm lắm đâu, cứ coi như trong lúc hứng trí nàng cầm số tiền đó mua 1 con Altis, Civic hay là Mazda… rồi về cho nó đắp chiếu trong 1 cái garage nào đó vì nàng có mấy khi đi đâu mà dùng đến. Nàng thấy dễ chịu hơn vì với việc mua cổ phiếu nàng không phải trả phí trông giữ hàng tháng, không phải tốn tiền đổ xăng, mua bảo hiểm hay bảo dưỡng định kỳ…Nàng thấy phấn chấn hẳn lên với ý nghĩ biết đâu một vài năm nữa cổ phiếu của nàng tăng giá lúc đó bán đi nàng có thể sẽ mua được Mercedes, Audi hay Lexus …

Nàng lại háo hức mở tk giao dịch ra, thực ra mấy cổ nàng mới mua cùng không phải là quá tệ, nó cũng tăng giá phần nào bù lại những mất mát kia. Nàng mở file excel nơi nàng lưu lại chi tiết tk của nàng vào ngày 31/12, nhẩn nha gõ từng con số vào cột giá cả và thât ngạc nhiên khi nàng nhìn vào ô tổng tài sản, nó không đến nỗi đáng thật vọng như nàng tưởng: nó cao hơn tk của nàng hiện tại 48 triệu đồng. Ôi, với thiệt hại chừng này thì sao có thể khiến nàng suy sụp đến thế được chứ, nàng đã tự thổi phồng sự mất mát của mình rất cảm tính. Nàng mỉm cười khi nghĩ đến tứ trụ của nàng có số tự hình...Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng: hay là theo học các cụ @xBuu, @Táo thổ , @thietkieutam ... cái môn này nhỉ? :1:
đáng nhẽ bác phải là nhà văn mới đúng hiiiiii
10% là cái gì???.....civic còn được tiếng chơi sang....thử quất nhầm lô BDS ngoài bờ đê sông hồng xem....bi giờ còn mấy % mà có rút chân ra nủi không? :4::4::4:
 
Nàng ngồi đó, mắt dán vào màn hình nơi những con số xanh đỏ đang nhảy múa, thấp thoáng đâu đó lộ ra một màu tím biếc. Bỗng mắt nàng mờ đi, trái tim như có ai nắm lấy bóp ghẹt, nàng gục xuống bàn cố ngăn giọt nước mắt chực trào. Nàng đau, cái nỗi đau muôn thủa của dân chứng: “cổ vừa bán thì tăng, cổ vừa mua vào lại giảm.” Nỗi đau dường như càng lúc càng trở lên không thể chịu nổi khi nàng nhẩm tính khoảng 800 triệu của nàng đã bị kẹp gần 1 năm rồi mà vẫn đang lỗ đến 10%. Nàng muốn bán hết, chấm dứt nỗi đau ở đây và rồi rời xa cái nghiệp chứng này vĩnh viễn.

“Rời bỏ nghiệp chứng”, khi cái cụm từ này vang lên trong đầu nàng, cũng là lúc nàng sực tỉnh. Nàng yêu nó, không, chính xác là say mê nó, đến nỗi có đôi lần nàng còn tự dằn vặt mình vì có vẻ như nàng mê nó hơn cả những đứa con xinh xắn, đáng yêu của nàng. Ừ thì cũng có gì ghê gớm lắm đâu, cứ coi như trong lúc hứng trí nàng cầm số tiền đó mua 1 con Altis, Civic hay là Mazda… rồi về cho nó đắp chiếu trong 1 cái garage nào đó vì nàng có mấy khi đi đâu mà dùng đến. Nàng thấy dễ chịu hơn vì với việc mua cổ phiếu nàng không phải trả phí trông giữ hàng tháng, không phải tốn tiền đổ xăng, mua bảo hiểm hay bảo dưỡng định kỳ…Nàng thấy phấn chấn hẳn lên với ý nghĩ biết đâu một vài năm nữa cổ phiếu của nàng tăng giá lúc đó bán đi nàng có thể sẽ mua được Mercedes, Audi hay Lexus …

Nàng lại háo hức mở tk giao dịch ra, thực ra mấy cổ nàng mới mua cùng không phải là quá tệ, nó cũng tăng giá phần nào bù lại những mất mát kia. Nàng mở file excel nơi nàng lưu lại chi tiết tk của nàng vào ngày 31/12, nhẩn nha gõ từng con số vào cột giá cả và thât ngạc nhiên khi nàng nhìn vào ô tổng tài sản, nó không đến nỗi đáng thật vọng như nàng tưởng: nó cao hơn tk của nàng hiện tại 48 triệu đồng. Ôi, với thiệt hại chừng này thì sao có thể khiến nàng suy sụp đến thế được chứ, nàng đã tự thổi phồng sự mất mát của mình rất cảm tính. Nàng mỉm cười khi nghĩ đến tứ trụ của nàng có số tự hình...Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng: hay là theo học các cụ @xBuu, @Táo thổ , @thietkieutam ... cái môn này nhỉ? :1:
Dzất hay & dzất hài, tượng đài của em ơi...
Nhưng hình như, chị đang áp dụng bài khóc giải đen thì phải, nếu thế thì thiếu cái icon này rùi: :20: :3D_59:
Ps: Thiếu sợ không có thiêng nhé chị tay to, nên gắn thêm chị ợ! :39:
 
Nàng ngồi đó, mắt dán vào màn hình nơi những con số xanh đỏ đang nhảy múa, thấp thoáng đâu đó lộ ra một màu tím biếc. Bỗng mắt nàng mờ đi, trái tim như có ai nắm lấy bóp ghẹt, nàng gục xuống bàn cố ngăn giọt nước mắt chực trào. Nàng đau, cái nỗi đau muôn thủa của dân chứng: “cổ vừa bán thì tăng, cổ vừa mua vào lại giảm.” Nỗi đau dường như càng lúc càng trở lên không thể chịu nổi khi nàng nhẩm tính khoảng 800 triệu của nàng đã bị kẹp gần 1 năm rồi mà vẫn đang lỗ đến 10%. Nàng muốn bán hết, chấm dứt nỗi đau ở đây và rồi rời xa cái nghiệp chứng này vĩnh viễn.

“Rời bỏ nghiệp chứng”, khi cái cụm từ này vang lên trong đầu nàng, cũng là lúc nàng sực tỉnh. Nàng yêu nó, không, chính xác là say mê nó, đến nỗi có đôi lần nàng còn tự dằn vặt mình vì có vẻ như nàng mê nó hơn cả những đứa con xinh xắn, đáng yêu của nàng. Ừ thì cũng có gì ghê gớm lắm đâu, cứ coi như trong lúc hứng trí nàng cầm số tiền đó mua 1 con Altis, Civic hay là Mazda… rồi về cho nó đắp chiếu trong 1 cái garage nào đó vì nàng có mấy khi đi đâu mà dùng đến. Nàng thấy dễ chịu hơn vì với việc mua cổ phiếu nàng không phải trả phí trông giữ hàng tháng, không phải tốn tiền đổ xăng, mua bảo hiểm hay bảo dưỡng định kỳ…Nàng thấy phấn chấn hẳn lên với ý nghĩ biết đâu một vài năm nữa cổ phiếu của nàng tăng giá lúc đó bán đi nàng có thể sẽ mua được Mercedes, Audi hay Lexus …

Nàng lại háo hức mở tk giao dịch ra, thực ra mấy cổ nàng mới mua cùng không phải là quá tệ, nó cũng tăng giá phần nào bù lại những mất mát kia. Nàng mở file excel nơi nàng lưu lại chi tiết tk của nàng vào ngày 31/12, nhẩn nha gõ từng con số vào cột giá cả và thât ngạc nhiên khi nàng nhìn vào ô tổng tài sản, nó không đến nỗi đáng thật vọng như nàng tưởng: nó cao hơn tk của nàng hiện tại 48 triệu đồng. Ôi, với thiệt hại chừng này thì sao có thể khiến nàng suy sụp đến thế được chứ, nàng đã tự thổi phồng sự mất mát của mình rất cảm tính. Nàng mỉm cười khi nghĩ đến tứ trụ của nàng có số tự hình...Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng: hay là theo học các cụ @xBuu, @Táo thổ , @thietkieutam ... cái môn này nhỉ? :1:

cái lúc mua Mec, Audi, Lexus thì vẫn mua về đắp chiếu như trên

Tiểu tiết 1 tý nhưng hồi ký đoạn này vẫn chưa thông tỏ....

vậy cố cái khác đi...
 
xmen-1456667595988-1456671505987.jpg

Hai sản phẩm mỹ phẩm dành cho nam giới là X-Men Xịt khử mùi Active và X-Men Xịt khử mùi for boss gold vừa bị Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đề nghị thu hồi trên toàn quốc và đình chỉ lưu hành
 
vi phạm ghi nhãn ??? nghe nói cái loại nè dễ scancer, chắc vượt quá mức cho phép? vì nó có gốc benzen ....
NB: Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn số 2007/QLD-MP

Đầu tuần các anh đã bàn thuốc đặc trị hôi nách ạ?

Có bài chữa hôi nách bí truyền, dzất bổ và ích, hay là em post ace nào vướng mắc thì vận dụng xem sao?
 
Đầu tuần các anh đã bàn thuốc đặc trị hôi nách ạ?

Có bài chữa hôi nách bí truyền, dzất bổ và ích, hay là em post ace nào vướng mắc thì vận dụng xem sao?
mời thầy truyền...., ở đây hot boy tài năng V nhìu, có sài đại...nên quăng bom chơi hiiiiii
nhiều khi chữa được thì nó VNi bay lên dễ :4::4::4:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top