Bình luận giao dịch hàng ngày 2016

Status
Not open for further replies.
CSM có vẻ sẽ tạo doji với khối lượng lớn. Có thể sẽ phải điều chỉnh chút nhỉ?
doji.gif
from google :1cool_byebye:
 
Hay quá, anh chim_non đúng là Thánh động viên, an ủi... mọi vấn đề đều có góc nhìn lạc quan, tích cực... :113:
Em là Cào
Cào múc KBC trong lúc cả làng quẳng dép vào mặt
Nay KBC lòi CE
Cào đã thành công
Hãy như Cào...
Chúng ta luôn có mặt tích cực để lạc quan trong mọi hoàn cảnh... :111:
...
...
lần này thichs nhất là giang hồ gần như bỏ quên cặp đôi dép dặt dẹo ITA KBC
 
Chào mọi người, hôm nay bận quá, không vào forum mà chỉ chốt hàng. Xem lại thì dòng P lên mạnh quá, không lẽ BB định ủn qua vùng 550 huyết liệt? Hay oil có tin gì chăng? Dù sao cũng chúc mừng @Colaido vào GAS lấy lộc đầu năm, bái phục bản lĩnh của cô! Tàu ngầm của chim_non vượt 100 rồi nhỉ, kinh thật đấy :1178:
 
Về tử vi và tướng số thì ngày bé em được bố kể cho nghe 2 chuyện, em không nhớ chính xác nhưng sơ lược là:
Câu chuyện thứ 1: Có một ông Vua rất giỏi về tử vi, trong một chuyến vi hành gặp gỡ và nói chuyện với 1 người chăn vịt, và vô cùng ngạc nhiên khi biết ông lão chăn vịt có cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với mình và như vậy lá số 2 người không có gì khác biệt. Vận số thì người chăn dân, người chăn vịt :1:
Câu chuyện thứ 2 về 1 kỹ nữ: Có ông thầy tướng số, vào quán nghỉ và gặp 1 cô kỹ nữ dáng vẻ thanh cao, quyền quý. Xem qua tướng thì không có điểm nào chê được phải xếp hàng mệnh phụ phu nhân mà không hiểu sao lạc bước chốn hồng trần. Ông này liền quyết định nghỉ lại quán và làm thân với cô gái để tìm hiểu ngọn nguồn. Sau 3 ngày chuyện trò và bí mật quan sát ông mới phát hiện ra phá tướng của cô gái là ở lúc ....đi vệ sinh :24:
Cứ ngồi ở ngoài rồi nghe người khác chém thì dễ loạn chưởng lém. Như trình mấy cụ TA trên đây cũng phải mất vài ngàn giờ backtest, forwardtest... Đọc hàng ngàn cái chart chứ có dễ ăn đâu?
 
Cứ ngồi ở ngoài rồi nghe người khác chém thì dễ loạn chưởng lém. Như trình mấy cụ TA trên đây cũng phải mất vài ngàn giờ backtest, forwardtest... Đọc hàng ngàn cái chart chứ có dễ ăn đâu?
Em có đọc rồi anh Táo, có điều thấy để mọi việc đến với mình một cách tự nhiên và mình cũng chấp nhận nhẹ nhàng thì tốt hơn là vật vã tìm cách thay đổi.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top