Bình luận giao dịch hàng ngày 2016

Status
Not open for further replies.
Đoạn đấy chị ra hơi muộn tí thôi mà nhưng có sao đâu còn tiền là còn cơ hội. Mong thị trường trở lại up chén để cả nhà đều vui
Vừa kiểm tra lại, sau 1 tháng đầu năm các bác toàn chén vài chục %, cá biệt như chị @Colaido 31%...
TK của mình thì mất 3.7%. Giá như cứ giữ nguyên hiện trạng như ngày 31/12 thì chỉ mất có 2.2%. Như vậy tính đến thời điểm này thì khuyến khích bản thân nên lười biếng :1:
 
- Chị Cỏ là hạng siêu sao, so với chị ý thì có mà gato suốt... thôi loại chỉ ấy ra khỏi danh sách follow cho rồi, cỡ chị ấy thì phải vác ma đầu giadinhbeo, comaogaotien ra mà đọ nó mới cân tài cân sức.
- Ban đầu em nghĩ FA như chị thì hành xử khác cơ, đại khái là kiểu máu lạnh, về đến vùng chờ sẵn liền nhất đao đoạt mệnh ( nó không die thì mình die...haha). Nhưng sau một thời gian bà tám, em cũng không rõ phong cách của chị là gì? Chưa thấy sách nào mô tả. Đầu tư lâu dài cũng có, nhảy xoành xoạch cũng có, hóng Cao thủ cũng có, lỗ nằm lỳ, lãi cắt nhanh cũng có nốt... Ngoài ra, online phố rùm để chém ró giải trí là chính, phục vụ cho việc mua/bán là phụ...
- NAV em cũng lẹt đẹt nếu so với các cao thủ đây chị ơi, cứ vui lên chị nhé. HAG, DCS của em vẫn lỗ lòi ra đấy, có phải toàn thắng đâu...
- Em mách nhỏ này: Chị dụ anh chimnon, hay Cờ huynh khoe NAV đi, có khi dễ chịu hơn là so với chị Cỏ... khà khà...
:10:
Vừa kiểm tra lại, sau 1 tháng đầu năm các bác toàn chén vài chục %, cá biệt như chị @Colaido 31%...
TK của mình thì mất 3.7%. Giá như cứ giữ nguyên hiện trạng như ngày 31/12 thì chỉ mất có 2.2%. Như vậy tính đến thời điểm này thì khuyến khích bản thân nên lười biếng :1:
 
- Chị Cỏ là hạng siêu sao, so với chị ý thì có mà gato suốt... thôi loại chỉ ấy ra khỏi danh sách follow cho rồi, cỡ chị ấy thì phải vác ma đầu giadinhbeo, comaogaotien ra mà đọ nó mới cân tài cân sức.
- Ban đầu em nghĩ FA như chị thì hành xử khác cơ, đại khái là kiểu máu lạnh, về đến vùng chờ sẵn liền nhất đao đoạt mệnh ( nó không die thì mình die...haha). Nhưng sau một thời gian bà tám, em cũng không rõ phong cách của chị là gì? Chưa thấy sách nào mô tả. Đầu tư lâu dài cũng có, nhảy xoành xoạch cũng có, hóng Cao thủ cũng có, lỗ nằm lỳ, lãi cắt nhanh cũng có nốt... Ngoài ra, online phố rùm để chém ró giải trí là chính, phục vụ cho việc mua/bán là phụ...
- NAV em cũng lẹt đẹt nếu so với các cao thủ đây chị ơi, cứ vui lên chị nhé. HAG, DCS của em vẫn lỗ lòi ra đấy, có phải toàn thắng đâu...
- Em mách nhỏ này: Chị dụ anh chimnon, hay Cờ huynh khoe NAV đi, có khi dễ chịu hơn là so với chị Cỏ... khà khà...
:10:
chị TTN đang là trường phái đầu tư nhưng bị ảnh hưởng bởi mấy anh nên bây giờ nửa TA nửa FA
 
No no, chị ý ko bao giờ bị ảnh hưởng bởi TA. Em đọc sách FA gộc thấy có nhấn mạnh: tay nào mà mở chart ra để mua/bán thì không nên đưa tiền cho hắn quản lý hộ...keke
Ps: Mà thực ra em cũng éo hiểu tại sao TA gộc & FA gộc lại ghét nhau như chó với mèo. Thằng này chê thằng kia lắm lông... méo sống cùng nhau được. TA thì bảo bỏ cái Ego ra đi Market bảo sao nghe vậy, FA thì bảo bỏ Market ra đi, Ego bảo sao thì cứ thế mà làm... không tin, cứ sang VF, thấy ngôn từ xưng hô toàn kiểu: Tôi nói, đồng bào nghe rõ không? Còn bên VC này, thì toàn Thầy, Mợ, Cụ, Anh, Em... chữ Tôi rất ít xuất hiện. :D
chị TTN đang là trường phái đầu tư nhưng bị ảnh hưởng bởi mấy anh nên bây giờ nửa TA nửa FA
 
Last edited:
No no, chị ý ko bao giờ bị ảnh hưởng bởi TA. Em đọc sách FA gộc thấy có nhấn mạnh: tay nào mà mở chart ra để mua/bán thì không nên đưa tiền cho hắn quản lý hộ...keke
Ps: Mà thực ra em cũng éo hiểu tại sao TA gộc & FA gộc lại ghét nhau như chó với mèo. Thằng này chê thằng kia lắm lông... méo sống cùng nhau được. TA thì bảo bỏ cái Ego ra đi Market bảo sao nghe vậy, FA thì bảo bỏ Market ra đi, Ego bảo sao thì cứ thế mà làm... không tin, cứ sang VF, thấy ngôn từ xưng hô toàn kiểu: Tôi nói, đồng bào nghe rõ không? Còn bên VC này, thì toàn Thầy, Mợ, Cụ, Anh, Em... chữ Tôi rất ít xuất hiện. :D
Anh chưa xài đến HA (Horoscope Analysis) còn bị chê nữa kìa. :)
 
Last edited:
@whitehat Ơ hơ, đánh đá lắm đấy nhá :1:
Đang tìm cách nâng cao hiệu quả nên có yếu tố lọan chưởng. Thú thật là chơi chứng từ năm 2007 nhưng chưa bao giờ chị x2TK trong một năm cả. So sánh để biết chứ không phải ghen tỵ. Trên mạng này mình kém thế chứ so với lũ bạn ngoài đời mình hơn chúng nó về thành tích chứng trường nên cũng có chút tự hào mà :10:
 
No no, chị ý ko bao giờ bị ảnh hưởng bởi TA. Em đọc sách FA gộc thấy có nhấn mạnh: tay nào mà mở chart ra để mua/bán thì không nên đưa tiền cho hắn quản lý hộ...keke
Ps: Mà thực ra em cũng éo hiểu tại sao TA gộc & FA gộc lại ghét nhau như chó với mèo. Thằng này chê thằng kia lắm lông... méo sống cùng nhau được. TA thì bảo bỏ cái Ego ra đi Market bảo sao nghe vậy, FA thì bảo bỏ Market ra đi, Ego bảo sao thì cứ thế mà làm... không tin, cứ sang VF, thấy ngôn từ xưng hô toàn kiểu: Tôi nói, đồng bào nghe rõ không? Còn bên VC này, thì toàn Thầy, Mợ, Cụ, Anh, Em... chữ Tôi rất ít xuất hiện. :D
em cũng thích trường phái đầu tư và theo em hiểu thì đầu tư doanh nghiệp là đi theo sự phát triển của doanh nghiệp đó. sự biến động của thị trường nếu không ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp thì chúng ta cũng không nên quan tâm. cả năm trời vừa rồi em cũng ít vào vc vì em cũng đầu tư tất tk mình vào một doanh nghiệp mà trong này có quá nhiều cao thủ TA. Đọc các bài của các anh chị em cũng chỉ muốn nhảy sóng mà đấy lại không phải thế mạnh của em:4:. Bây giờ em tất toán khoản đầu tư rồi nên em lại vào đây lướt cùng anh chị. Thứ lỗi cho em nếu nói gì sai nhé:sorry:
 
@whitehat Ơ hơ, đánh đá lắm đấy nhá :1:
Đang tìm cách nâng cao hiệu quả nên có yếu tố lọan chưởng. Thú thật là chơi chứng từ năm 2007 nhưng chưa bao giờ chị x2TK trong một năm cả. So sánh để biết chứ không phải ghen tỵ. Trên mạng này mình kém thế chứ so với lũ bạn ngoài đời mình hơn chúng nó về thành tích chứng trường nên cũng có chút tự hào mà :10:
đừng so mình với mọi ng, so với mình ngày hôm qua, lúc ấy, chăc sẽ có nhiều ngạc nhiên :D
 
No no, chị ý ko bao giờ bị ảnh hưởng bởi TA. Em đọc sách FA gộc thấy có nhấn mạnh: tay nào mà mở chart ra để mua/bán thì không nên đưa tiền cho hắn quản lý hộ...keke
Ps: Mà thực ra em cũng éo hiểu tại sao TA gộc & FA gộc lại ghét nhau như chó với mèo. Thằng này chê thằng kia lắm lông... méo sống cùng nhau được. TA thì bảo bỏ cái Ego ra đi Market bảo sao nghe vậy, FA thì bảo bỏ Market ra đi, Ego bảo sao thì cứ thế mà làm... không tin, cứ sang VF, thấy ngôn từ xưng hô toàn kiểu: Tôi nói, đồng bào nghe rõ không? Còn bên VC này, thì toàn Thầy, Mợ, Cụ, Anh, Em... chữ Tôi rất ít xuất hiện. :D
TA gộc ko ghét FA gộc, :D
 
Vừa kiểm tra lại, sau 1 tháng đầu năm các bác toàn chén vài chục %, cá biệt như chị @Colaido 31%...
TK của mình thì mất 3.7%. Giá như cứ giữ nguyên hiện trạng như ngày 31/12 thì chỉ mất có 2.2%. Như vậy tính đến thời điểm này thì khuyến khích bản thân nên lười biếng :1:
Truyền thống dân VN hình như là Lời lỗ bao nhiêu % không quan trọng, miễn là hơn mấy thằng hàng xóm hay sao ý :24:
 
Em ghét mọi người trên đây rồi, toàn tài giỏi mà em lại chẳng thể học theo được :9cool_too_sad:
Thôi từ mai không chém gió nữa, cũng không hóng nữa. Đóng cửa tự kỷ.
Để an ủi TTN, đành phải phơi bày một nỗi buồn vô hạn: trong cùng thời gian đó, một TK thử nghiệm của tui đã bay mất 37%. Oánh lên nó tụt xuống, oánh xuống nó trồi lên, oánh qua trái nó né sang phải, bách chiến bách bại luôn !
 
Last edited:
Để an ủi TTN, đành phải phơi bày một nỗi buồn vô hạn: trong cùng thời gian đó, một TK thử nghiệm của tui đã bay mất 37%. Oánh lên nó tụt xuống, oánh xuống nó trồi lên, oánh qua trái nó né sang phải, bách chiến bách bại luôn !
Về lý thuyết thì xác suất để điều này xảy ra là cực thấp, nhưng cuộc sống đã dạy cho em biết rằng điều gì cũng có thể. Mà TK thử nghiệm của anh Tí chắc không dưới 10.000 USD nhỉ?
So sad!
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top