Bình luận giao dịch hàng ngày 2016

Status
Not open for further replies.
Hôm nay ọp xong rùi....BB giờ bít theo ai rùi....còn không tranh thủ lấy điểm hiiiiiii
giphy.gif
 
yêu nhất anh Chứng dễ nên mới đưa nàng CC chưng cái nốt ruồi cho anh í ngó xem
photo.jpg


ps: @Cdg cách đúng 1 ly 1 lai nạ :10::1cool_byebye::19:
khà khà!
đề nghị AE ghi sổ thầy chứng quá giàu..đang ru ngủ AE, là super bear...mưu đưa ẻm VNi về 4xx, vậy là n Ae bắt đáy đợt rồi...xong ??? hiiiiiiiiii
Em hết bear rồi, đang cổ vũ các anh "quyến rũ" tây (chứ nêu bóng cho tây đập làm gì)
Có vẻ ổn roài, giờ đợi các anh ý phong ấn soái tướng, tá nữa nào....:1:
 
mình sinh 2 đứa đều đi làm và ra thẳng bệnh viện.
đứa thứ 2 còn chưa kịp ăn cơm đã lên bàn đẻ ngay,chửa 8 tháng vẫn bay đi bay về HN - NY làm việc tốt.
con bé này tuyệt nhiên ko nghén ngẩm gì hết, bs chỉ khuyên ko nên thức khuya ko đc uống các thức uống có cafe, rượu.
Quả thật bái phục bà chị, vợ em cả 2 đứa mang bầu và sinh đau, khó và vất vả vô cùng. Mình thì thương vợ, thấy hộ lý nó thờ ơ nên chửi, mắng cứ gọi là thôi rồi. Đứa thư 2, y tá còn nói đẻ đứa thứ hai mà cứ như sinh con đầu lòng. Nghĩ cũng buồn cười :3D_33:
 
Quả thật bái phục bà chị, vợ em cả 2 đứa mang bầu và sinh đau, khó và vất vả vô cùng. Mình thì thương vợ, thấy hộ lý nó thờ ơ nên chửi, mắng cứ gọi là thôi rồi. Đứa thư 2, y tá còn nói đẻ đứa thứ hai mà cứ như sinh con đầu lòng. Nghĩ cũng buồn cười :3D_33:
tại số chị vất vả :21:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top