Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2016 ( cuộc chiến tiếp diễn....)

Status
Not open for further replies.
Càng ngày càng thấy ngồi nhìn bảng điện vô ích, lãng phí thời gian thật. Giá cả giật trần sàn, xanh đỏ loạn cả lên chả có nguyên do gì cả.
Em cũng có chung cảm giác đó nên em quay sang nghe thầy Thích Tâm Nguyên giảng về tình yêu, hay lém
Hỏi: Thầy thầy, gặp cô gái đẹp thầy có rung động không thầy ?
Đáp: Mô Phật, thầy có rung nhưng không động :1::1::1:
 
Em cũng có chung cảm giác đó nên em quay sang nghe thầy Thích Tâm Nguyên giảng về tình yêu, hay lém
Hỏi: Thầy thầy, gặp cô gái đẹp thầy có rung động không thầy ?
Đáp: Mô Phật, thầy có rung nhưng không động :1::1::1:
Các thầy cũng là con người mà, cũng biết yêu chứ chỉ có điều đi xa hơn nữa lại thấy khổ đau nên sợ thôi. Ở khía cạnh nào đó cũng có thể nói là hèn :21:
 
Các thầy cũng là con người mà, cũng biết yêu chứ chỉ có điều đi xa hơn nữa lại thấy khổ đau nên sợ thôi. Ở khía cạnh nào đó cũng có thể nói là hèn :21:
HPG và HSG nếu chỉ xét EPS năm nay thì đang rẻ mà, P/e chưa đến 7, phải mỗi tội cứ lo sợ đâu đâu ấy nên không dám vào thôi.

Giống nhau như hai giọt nước nhỉ. Just kidding
 
Các thầy cũng là con người mà, cũng biết yêu chứ chỉ có điều đi xa hơn nữa lại thấy khổ đau nên sợ thôi. Ở khía cạnh nào đó cũng có thể nói là hèn :21:
Người ta kiên định tuân thủ đúng "luật chơi" thôi mà.
Ở khía cạnh khác có thể thấy mọi quy tắc, giáo điều, giới luật ... đều là dở hơi cả.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top