Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2016 ( cuộc chiến tiếp diễn....)

Status
Not open for further replies.
Tờ ruẩn bà chị ơi... TA thì nguyên tắc đầu tiên là phải đi theo đám đông. Trong khi muốn thành tỷ phú $ là phải đi ngược đám đông... Vại thì phải xử lý vấn đề nàm thao cho thỏa đáng???
Chẳng bao giờ bỏ sở trường theo sở đoản cả. Mở TK chỗ mới nó có sẵn thì tò mò tý thôi.
 
Tờ ruẩn bà chị ơi... TA thì nguyên tắc đầu tiên là phải đi theo đám đông. Trong khi muốn thành tỷ phú $ là phải đi ngược đám đông... Vại thì phải xử lý vấn đề nàm thao cho thỏa đáng???

Như này em nhé

Khi bò nó rượt thì mình chạy theo đám đông... em xem cái lễ đua bò ở tây ban nha chưa, nó thả bò ra đuổi người trên phố đo, đua nhau mà chạy
http://www.tienphong.vn/the-gioi/kinh-hoang-le-hoi-dua-bo-tot-o-tay-ban-nha-735184.tpo

Lúc êm êm thiên hạ ngắm thu vàng rực rỡ, ngắm gái phởn phơ dạo phố... thì mình rình nhặt tiền... anh ra đường mắt luôn nhìn đường, thằng nào đánh rơi cục tiền lượm liền... như vậy là mình đi ngược đám đông rồi đó... còn thành tỉ phú hay không thì về lí thuyết là có, trong thực tế thì chưa gặp... chưa gặp rồi thì sẽ gặp thôi, just a matter of... time

Cơ mà ở đời chỉ cần ý tưởng... 2 lão già được giải nô ben ý tưởng từ cách đây 40 năm rồi... còn 1 lão già thường trực ứng cử giải nobel kinh tế ý tưởng cách đây 50 năm... lão vẫn khỏe, chưa chết ngay nên giải còn treo đó... chắc kỳ sau trao... em ở bển về chắc rõ điều này, anh mới đọc báo hôm qua mới biết
 
Vẫn chưa phải văn phong ngắn gọn và chuẩn xác như Cờ huynh idol của em. Kiểu như: Anh cũng đệch biết... mày đi gặp và phỏng vấn tụi tỷ phú $ để xem cách giải quyết vấn đề...
Chứ cái kiểu lòng vòng: Gặp bò đuổi đám đông thì chạy theo. Mùa thu lá rụng, gái dạo phố lại rình lượm xèng. Ý tưởng và thực tế... 2 lão nobel và 1 lão ngồi ngáp chờ thời...thì em không biết tung hô Cờ huynh ra nàm thao? Vì em cũng không hiểu rõ ý của Cờ huynh ạ?
Như này em nhé

Khi bò nó rượt thì mình chạy theo đám đông... em xem cái lễ đua bò ở tây ban nha chưa, nó thả bò ra đuổi người trên phố đo, đua nhau mà chạy
http://www.tienphong.vn/the-gioi/kinh-hoang-le-hoi-dua-bo-tot-o-tay-ban-nha-735184.tpo

Lúc êm êm thiên hạ ngắm thu vàng rực rỡ, ngắm gái phởn phơ dạo phố... thì mình rình nhặt tiền... anh ra đường mắt luôn nhìn đường, thằng nào đánh rơi cục tiền lượm liền... như vậy là mình đi ngược đám đông rồi đó... còn thành tỉ phú hay không thì về lí thuyết là có, trong thực tế thì chưa gặp... chưa gặp rồi thì sẽ gặp thôi, just a matter of... time

Cơ mà ở đời chỉ cần ý tưởng... 2 lão già được giải nô ben ý tưởng từ cách đây 40 năm rồi... còn 1 lão già thường trực ứng cử giải nobel kinh tế ý tưởng cách đây 50 năm... lão vẫn khỏe, chưa chết ngay nên giải còn treo đó... chắc kỳ sau trao... em ở bển về chắc rõ điều này, anh mới đọc báo hôm qua mới biết
 
Vậy cũng mừng cho PCT
chuyện ngày mai để mai tính
nâng cốc bia lạnh cho thư giãn nhé
Chimay vàng - đỏ - xanh tùy khẩu vị PCT
images
552-9999_spencer_trappist_ale.jpg

Ở bển về mà không thử & mua loại này cho nó độc & lạ
 
Như này em nhé

Khi bò nó rượt thì mình chạy theo đám đông... em xem cái lễ đua bò ở tây ban nha chưa, nó thả bò ra đuổi người trên phố đo, đua nhau mà chạy
http://www.tienphong.vn/the-gioi/kinh-hoang-le-hoi-dua-bo-tot-o-tay-ban-nha-735184.tpo

Lúc êm êm thiên hạ ngắm thu vàng rực rỡ, ngắm gái phởn phơ dạo phố... thì mình rình nhặt tiền... anh ra đường mắt luôn nhìn đường, thằng nào đánh rơi cục tiền lượm liền... như vậy là mình đi ngược đám đông rồi đó... còn thành tỉ phú hay không thì về lí thuyết là có, trong thực tế thì chưa gặp... chưa gặp rồi thì sẽ gặp thôi, just a matter of... time

Cơ mà ở đời chỉ cần ý tưởng... 2 lão già được giải nô ben ý tưởng từ cách đây 40 năm rồi... còn 1 lão già thường trực ứng cử giải nobel kinh tế ý tưởng cách đây 50 năm... lão vẫn khỏe, chưa chết ngay nên giải còn treo đó... chắc kỳ sau trao... em ở bển về chắc rõ điều này, anh mới đọc báo hôm qua mới biết

Tôi sặc cafe cmnr @CACO:21:
:21::21::21::21::21::21::21::21::21::21:
 
View attachment 4004

Ở bển về mà không thử & mua loại này cho nó độc & lạ
ở nhà thì chỉ ún Chimay thoai
Spencer bên kia ( Seattle) rót tại hầm ngon hơn đóng chai nhiều lắm.
Vào quán bar, gọi 1 ly đen nhẹ thì đc ly này . Ngon lắm
bd6fcbb67203d9f8f27e84c03d2c722e.jpg

p/s: thấy a nhắc spencer, tôi mở ngay 1 chai ún liền.
chúc mừng FLC nhóe 50% ngon vãi
 
Last edited:
Vẫn chưa phải văn phong ngắn gọn và chuẩn xác như Cờ huynh idol của em. Kiểu như: Anh cũng đệch biết... mày đi gặp và phỏng vấn tụi tỷ phú $ để xem cách giải quyết vấn đề...
Chứ cái kiểu lòng vòng: Gặp bò đuổi đám đông thì chạy theo. Mùa thu lá rụng, gái dạo phố lại rình lượm xèng. Ý tưởng và thực tế... 2 lão nobel và 1 lão ngồi ngáp chờ thời...thì em không biết tung hô Cờ huynh ra nàm thao? Vì em cũng không hiểu rõ ý của Cờ huynh ạ?

Bây giờ phải lòng vòng, câu view mới khá được em ơi... còn không hiểu, người đọc mới phải suy nghĩ...
 
Vẫn chưa phải văn phong ngắn gọn và chuẩn xác như Cờ huynh idol của em. Kiểu như: Anh cũng đệch biết... mày đi gặp và phỏng vấn tụi tỷ phú $ để xem cách giải quyết vấn đề...
Chứ cái kiểu lòng vòng: Gặp bò đuổi đám đông thì chạy theo. Mùa thu lá rụng, gái dạo phố lại rình lượm xèng. Ý tưởng và thực tế... 2 lão nobel và 1 lão ngồi ngáp chờ thời...thì em không biết tung hô Cờ huynh ra nàm thao? Vì em cũng không hiểu rõ ý của Cờ huynh ạ?
theo chị là him í chả có ý tứ gì ở 3 mẩu càm ràm đó cả, chỉ là anh í đương cảm thấy sương sắc nên cần write something :3D_56:
 
ở nhà thì chỉ ún Chimay thoai
Spencer bên kia ( Seattle) rót tại hầm ngon hơn đóng chai nhiều lắm.
Vào quán bar, gọi 1 ly đen nhẹ thì đc ly này . Ngon lắm
bd6fcbb67203d9f8f27e84c03d2c722e.jpg

p/s: thấy a nhắc spencer, tôi mở ngay 1 chai ún liền.
chúc mừng FLC nhóe 50% ngon vãi
Sao nó khoe bia chúng nó không bán đâu ngoài bang, 1 trong 9 loại bia thầy tu, nên không kinh doanh....
 
Sao nó khoe bia chúng nó không bán đâu ngoài bang, 1 trong 9 loại bia thầy tu, nên không kinh doanh....
nó PR cho đắt phét ( Chimay cũng thuộc dòng bia thầy tu đó thôi - nó xuất phát từ Bỉ)
hôm sau tôi vác lên mời anh, tôi khoái loại đen này
 
Last edited:
Note with thanks... cơ bản bọn này bán rẻ hơn Ân Nam nhiều mua, không biết có vấn đề gì không????
mình vẫn lấy uống, chưa thấy có vấn đề gì hay là có mà mình ko rõ
nếu cẩn hơn thì a. chịu khó qua Minh Hoa Thái hà vậy
 
Bây giờ phải lòng vòng, câu view mới khá được em ơi... còn không hiểu, người đọc mới phải suy nghĩ...
Nhiều chữ e đọc k hiểu gì ... nhưng vẫn like cho giống thằng bên cạnh ... a đang càng ngày càng nguy hiểm :D
 
Như này em nhé

Khi bò nó rượt thì mình chạy theo đám đông... em xem cái lễ đua bò ở tây ban nha chưa, nó thả bò ra đuổi người trên phố đo, đua nhau mà chạy
http://www.tienphong.vn/the-gioi/kinh-hoang-le-hoi-dua-bo-tot-o-tay-ban-nha-735184.tpo

Lúc êm êm thiên hạ ngắm thu vàng rực rỡ, ngắm gái phởn phơ dạo phố... thì mình rình nhặt tiền... anh ra đường mắt luôn nhìn đường, thằng nào đánh rơi cục tiền lượm liền... như vậy là mình đi ngược đám đông rồi đó... còn thành tỉ phú hay không thì về lí thuyết là có, trong thực tế thì chưa gặp... chưa gặp rồi thì sẽ gặp thôi, just a matter of... time

Cơ mà ở đời chỉ cần ý tưởng... 2 lão già được giải nô ben ý tưởng từ cách đây 40 năm rồi... còn 1 lão già thường trực ứng cử giải nobel kinh tế ý tưởng cách đây 50 năm... lão vẫn khỏe, chưa chết ngay nên giải còn treo đó... chắc kỳ sau trao... em ở bển về chắc rõ điều này, anh mới đọc báo hôm qua mới biết
ý anh là khi TT bull mình chạy theo đám đú bull còn khi TT lửng lơ ta chọn gái hững hờ phải ko ợ. hị hị hị
 
theo chị là him í chả có ý tứ gì ở 3 mẩu càm ràm đó cả, chỉ là anh í đương cảm thấy sương sắc nên cần write something :3D_56:
Chắc là vậy chị ạ, làm 3 cú đẹp mắt ROS, FLC, OGC nên sướng tê tái... phải nói vòng vèo câu view... càm ràm đúng 3 ý... ahihi :3D_35:
@skynel Cờ huynh là my idol, khai ngộ cho em nhiều suy nghĩ hay ho, chứ không phải đài địch. Cũng có khả năng, ảnh nhảy vô đỡ kèo cho chị tay to chăng? Thks đã cảnh báo nhé Thầy! :21:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top