Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2016 ( cuộc chiến tiếp diễn....)

Status
Not open for further replies.
mình thấy PCT bắt đầu thấy run tay rồi nhoa
đỡ tự tin hơn hôm mới come back về nhà
:24::24::24:
Thông thường sau chuỗi nhận định đúng ... sẽ đến cái sai vì các quyết đinh mang tình xác suất , đó là lí do tại sao e luôn chọn FA trước :D Khi open deal thì em đã có plan cutloss/take profit ... sai thì action thôi :D Tới thời điểm này múc 8 mã thì 7 lời - 1 lõm :D what's next ???
Cảm xúc múc khi người ta run sợ/ take profit khi người ta khao khát nó rất value :D
 
Theo e mọi người nên cẩn trọng tối đa trong giai đoạn này... mấy con hàng gọi là cơ bản được yêu thích đang là hàng nóng đó, e lại thấy một số hàng gọi là hàng nóng bây h lại là hàng cơ bản w/ low risk :)
 
Em chia sẽ tí về cảm giác trading ... thường mỗi khi em múc hay sớm hơn xu hướng TT một tí , kiểu 1 mình 1 ngựa ... nếu mua cùng nhịp tt thì sẽ không kịp T3 trong những sóng pull back/ sideway ... cơ bản phải mua lúc người ta bán và ngược lại :D Cảm giác này chỉ nên có với dân lướt sóng :D
Rút kinh nghiệm e ưu tiên nhựng cố phiếu có chỉ số FA tốt ... rủi ro khi khi mình nhận định sai thì loss vẫn nằm trong giới hạn khả năng chịu đựng :D
Mua xong mà cứ lẩm bẩm lý do tại sao mua thì...chứng to đang ca mơ run, như kiểu đưá bé sợ ma đi qua nghĩa địa ý, luôn lầm nhẩm không có ma, rồi thì ... huỵch 1 cái là....:19::19::19::19:
 
Theo e mọi người nên cẩn trọng tối đa trong giai đoạn này... mấy con hàng gọi là cơ bản được yêu thích đang là hàng nóng đó, e lại thấy một số hàng gọi là hàng nóng bây h lại là hàng cơ bản w/ low risk :)
yeah, năm nay tết sớm
Chọn sai hàng cho quý 4 coi như mất cái tết xôm xôm lun í :21::21::21::21:
Thận trọng là đúng rồi.
 
Nhà đầu tư trên HSX/HNX hôm nay đây :28::28::28:
vi-sao-cu-tri-con-ngu-gat-tai-cuoc-tiep-xuc.jpg
 
yêu nhất là cái này: 1 cảm giác kể lại hào quang quá khứ, vừa lái xe vừa nhìn gương chiếu hậu
Với nhiều người có vẻ khó vào ... nhưng với những ai nếm trãi sẽ hiểu :D Ai nói em chậm /nhát không sao ... nhanh để rồi xuống hố để làm gì :D
 
Với nhiều người có vẻ khó vào ... nhưng với những ai nếm trãi sẽ hiểu :D Ai nói em chậm /nhát không sao ... nhanh để rồi xuống hố để làm gì :D
Ước mơ của mình là có 500 tr tiền cổ tức một năm ở thời điểm hiện tại và DN có khả năng tăng cổ tức ít nhất bù đắp đủ lạm phát, còn lại mặc kệ tiếng gió lao xao.
 
Ước mơ của mình là có 500 tr tiền cổ tức một năm ở thời điểm hiện tại và DN có khả năng tăng cổ tức ít nhất bù đắp đủ lạm phát, còn lại mặc kệ tiếng gió lao xao.
Tình nhẹ LS bình quân 10% thì danh mục của chị 50 tỷ ... nhu cầu đầu tư an toàn và thiết thực thế này không khó :D Hôm trước e nghe chị toàn muốn ăn 50-100% 3 tháng cuối năm mà hãi :D
 
Ước mơ của mình là có 500 tr tiền cổ tức một năm ở thời điểm hiện tại và DN có khả năng tăng cổ tức ít nhất bù đắp đủ lạm phát, còn lại mặc kệ tiếng gió lao xao.
http://cafef.vn/chon-co-phieu-nhung-co-phieu-co-co-tuc-tien-mat-thi-gia-hap-dan-201610071130015.chn
Em gửi chị link thông tin tham khảo, khỏi cần "mơ ước" :1:
Cơ bản là tâm lý chung được voi xong sẽ đòi thêm cá voi.
Nên gió vẫn lao xao, còn ta thì cứ muốn TK tăng mau mau thôi.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top