Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2016 ( cuộc chiến tiếp diễn....)

Status
Not open for further replies.
Hôm qua thấy nổi lên ở bển, sao không về bên này đánh động cho anh em nhể :21:
Em cứ thắc mắc mãi, sao lần này lão lặn lâu thế... ai dè, mới mò sang bên kia... thấy mặt ngay. Vậy thì kỳ này, kết quả dự bói như sau:
CTD 250 on the way...
MWG 110 on the way...
DQC 100 on the way...
RAL 90 on the way...
VSC 80 on the way...
&&&&&&&&
VNINDEX 580 on the way... :24:
 
Em cứ thắc mắc mãi, sao lần này lão lặn lâu thế... ai dè, mới mò sang bên kia... thấy mặt ngay. Vậy thì kỳ này, kết quả dự bói như sau:
CTD 250 on the way...
MWG 110 on the way...
DQC 100 on the way...
RAL 90 on the way...
VSC 80 on the way...
&&&&&&&&
VNINDEX 580 on the way... :24:
thế khác nào :
Mẹ cứ chèo thuyền xuôi nam giang
Con quá Bắc hải danh lừng lẫy
Chiều chiều bóng ngả về tây núi
Làm sao gặp được mặt người mẹ ơi!

hiiiiii
 
Mình đang ngồi đợi ngắm xem thi đấu ATC hôm nay có gì hay
13445266_10154278878304776_6098451259544784006_n.jpg
em cũng đang nóng lòng đợi ETF đây bác ạ.....
 
thế khác nào :
Mẹ cứ chèo thuyền xuôi nam giang
Con quá Bắc hải danh lừng lẫy
Chiều chiều bóng ngả về tây núi
Làm sao gặp được mặt người mẹ ơi!

hiiiiii
Vại nó mới máo...
Vại mới gọi là: Toạ thiền trên đỉnh Himalaya... :24:
Em phắn luôn đơi...kkk... lại thấy bóng dáng tri kỷ, có phần hơi quá khích... kkk
 
Tình hình hiện tại em liên tưởng cảnh nhà đâu tư đang hy vọng BB đánh BO đỉnh 63x nhưng chờ mãi không thấy quân tiếp viện đến từ đâu. Lại nhớ đên giai thoại: "Tào Tháo đem binh ra chặn Lưu Bị nhưng đánh thua mấy trận đành phải cắm trại cố thủ. Thời gian trôi qua, không thay đổi được tình hình chiến trường đâm ra chán chường, có ý muốn rút nhưng lại ngại xấu hổ trước ba quân, quần thần. Buổi tối, tướng Hạ Hầu Đôn vào trướng xin khẩu lệnh ban đêm cho doanh trại, Tào Tháo ngần ngừ một lúc rồi nói: "Kê cân" (Gân gà). Hạ Hầu Đôn thấy khẩu lệnh này lạ lùng quá bèn thắc mắc đem hỏi Dương Tu. Dương Tu cười lớn rồi bảo Hạ Hầu Đôn chuẩn bị gói ghém đồ đạc, kẻo nội trong 3 ngày nữa Tào Tháo sẽ hạ lệnh rút quân. Dương Tu giải thích rằng khẩu lệnh "Gân gà" nói lên tâm trạng của Tào Tháo, vừa muốn rút quân, vừa ngại mang tiếng giông như gân gà, ăn thì không có vị, bỏ đi thì thấy tiếc. Tào Tháo nghe tin, tức giận (vì tim đen của mình bị Dương Tu moi ra cho mọi người biết) nên lấy cớ là Dương Tu phao tin làm loạn lòng quân, đem ra chém đầu." Liệu lần này có cổ thủ được mốc 600 không nhỉ hay là toàn thấy gân gà nên 36 kế chuồn là thượng sách:D
HAY QUÁ BÁC OI
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top