Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2016 ( cuộc chiến tiếp diễn....)

Status
Not open for further replies.
Quẳng vào sọt rác rồi, đốt ô nhiễm môi trường.
Rồi bắt đầu đi.
Son nó có mối tương quan chặt với Trend. Với người ngoại đạo, không hiểu TA, hãy bắt đầu với cặp SMA50-SMA200. Cứ giá nằm trên cái cặp SMA này là uptrend, dưới là downtrend. Chế rảnh rỗi, cứ kiểm tra lại ranh mục thử xem, mã nào đang uptrend & mã nào đang downtrend. Đơn giản thế đã, bao giờ nhuần nhuyễn, em sẽ mách tiếp. :1:
 
Có mấy anh hay đoán đỉnh
Tung nhiều tin xấu dọa người ta
Đoán đúng anh quote lại cười hà hà
Đoán sai anh lặn mất tiêu đâu chẳng thấy
Ơ đỉnh cái gì mà đỉnh.
Hết mưa là nắng hửng lên rồi.
......................................

Lâu lâu làm thơ thôi, cần chi vần điệu.
15p trôi qua mà chả ai LIKE khích lệ...Tôi mới LIKE đấy, thôi anh đừng buồn...ai cũng có giai đoạn bắt đầu như anh đây...cố lên...3đ về chổ:2cool_go:
 
Mới lớn thật mà.
Lỗ thì được buồn than ra mặt tại sao nãi không được vui hý hửng thành lời?

Lãi mà hý hửng ngay thì sợ mất lãi cuối phiên

Đóng phiên lãi hơn thì lại buồn giá mà mua thằng khác thì lãi hơn
Kiểu gì cũng không thể hý hửng được:115::115::113::113::3D_28:

Lỗ thì ngược lại.... mặt thì buồn chẳng qua để to vẻ thông cảm với thằng bên cạnh thôi

Đầu thì nghĩ may mà mình mua con này lỗ còn ít hơn thằng ngồi cạnh....
 
Lỗ than để an ủi những người cùng cảnh. Thức tỉnh những cái đầu nóng cẩn trọng hơn khi nhấn enter bởi không phải cứ nhảy vào là có ăn.
Khi nóng đầu rồi thì toàn các traders cái tôi cao vời vợi ai can được ai :1:
Vào 1 4r toàn những lời than vãn kêu khóc chắc nẫu hết cả ruột :13::17:
 
Kêu nhưng có khóc đâu????
Anh có biết vì sao số vụ tự tử vào dịp lễ tết thường nhiều hơn bình thường không?

Vì buồn

Chủ nhật buồn (phiên bản gốc tiếng Hungary: Szomorú Vasárnap; tiếng Anh: Gloomy Sunday) là một bài hát do nhạc sĩ dương cầm người Hungary tên Rezso Seress sáng tác để diễn tả tâm trạng thất tình của mình. Nhưng Seress không ngờ rằng bài hát của ông bị "kết tội" là nguyên nhân làm cho hàng trăm người tự tử.


Chiều chủ nhật là buồn nhất. Nghe bản nhạc này thì cực buồn
 
Lỗ than để an ủi những người cùng cảnh. Thức tỉnh những cái đầu nóng cẩn trọng hơn khi nhấn enter bởi không phải cứ nhảy vào là có ăn.
- Thức tỉnh mãi rồi chị ạ, nhưng bọn đầu nóng đang lồi mồm, còn bọn an ủi vẫn cứ an ủi nhau thêm, rủ nhau đi ngụp lặn mất tiêu cả... Gỉa sử, bọn an ủi vẫn cứ an ủi, cổ cánh tăng thêm vài tháng nữa mới đạt đỉnh... thì lại tiếp tục an ủi & an ủi...
- Đến lúc, bọn an ủi hết chịu nỗi, lòng tham lòi ra... enter phập phập... thế là bọn đầu nóng lại trở thành bọn an ủi... An ủi nhau, thôi lồi mồm quá không tốt đâu... biết đủ là đủ...rồi bọn nó lại enter phập phập...
=> Kết quả, đầu nóng & an ủi đổi vị trí cho nhau...kekeke... vòng quay mới lại bắt đầu...
=> Nhìn chung, cứ để Trader bị cháy, càng nhanh càng tốt. Đứa nào đứng dậy được từ vũng bùn, thì nó sẽ biết cách tồn tại & tự cảnh tỉnh bản thân... Em ngẫm thấy thực tế là vậy, quy luật là vậy... không nên chống lại làm chi...kkk
 
- Thức tỉnh mãi rồi chị ạ, nhưng bọn đầu nóng đang lồi mồm, còn bọn an ủi vẫn cứ an ủi nhau thêm, rủ nhau đi ngụp lặn mất tiêu cả... Gỉa sử, bọn an ủi vẫn cứ an ủi, cổ cánh tăng thêm vài tháng nữa mới đạt đỉnh... thì lại tiếp tục an ủi & an ủi...
- Đến lúc, bọn an ủi hết chịu nỗi, lòng tham lòi ra... enter phập phập... thế là bọn đầu nóng lại trở thành bọn an ủi... An ủi nhau, thôi lồi mồm quá không tốt đâu... biết đủ là đủ...rồi bọn nó lại enter phập phập...
=> Kết quả, đầu nóng & an ủi đổi vị trí cho nhau...kekeke... vòng quay mới lại bắt đầu...
=> Nhìn chung, cứ để Trader bị cháy, càng nhanh càng tốt. Đứa nào đứng dậy được từ vũng bùn, thì nó sẽ biết cách tồn tại & tự cảnh tỉnh bản thân... Em ngẫm thấy thực tế là vậy, quy luật là vậy... không nên chống lại làm chi...kkk
dạo này cmt cứ như "từ ấy trong tôi bừng nắng hạ" nhể :1cool_look_down:
:3D_35::3D_35::3D_35:
 
Quá phức tạp

Phải nghĩ cái gì đơn giản hơn 1 chút...

Hôm nay đầu tháng, làm được việc tốt là dắt cụ già sang đường, không phải 1 mà là 2 lần.... ví dụ thế
 
- Thức tỉnh mãi rồi chị ạ, nhưng bọn đầu nóng đang lồi mồm, còn bọn an ủi vẫn cứ an ủi nhau thêm, rủ nhau đi ngụp lặn mất tiêu cả... Gỉa sử, bọn an ủi vẫn cứ an ủi, cổ cánh tăng thêm vài tháng nữa mới đạt đỉnh... thì lại tiếp tục an ủi & an ủi...
- Đến lúc, bọn an ủi hết chịu nỗi, lòng tham lòi ra... enter phập phập... thế là bọn đầu nóng lại trở thành bọn an ủi... An ủi nhau, thôi lồi mồm quá không tốt đâu... biết đủ là đủ...rồi bọn nó lại enter phập phập...
=> Kết quả, đầu nóng & an ủi đổi vị trí cho nhau...kekeke... vòng quay mới lại bắt đầu...
=> Nhìn chung, cứ để Trader bị cháy, càng nhanh càng tốt. Đứa nào đứng dậy được từ vũng bùn, thì nó sẽ biết cách tồn tại & tự cảnh tỉnh bản thân... Em ngẫm thấy thực tế là vậy, quy luật là vậy... không nên chống lại làm chi...kkk
Nói thật, may mà mình thuộc loại không coi tài cán của người khác ra cái gì. Quan điểm rõ ràng phúc ai lấy hưởng. Vậy mà đôi khi vẫn thấy giận hờn vô cớ đấy :1:
 
Để tìm vũng bùn mới sâu hơn, đen hơn, thối hơn....keke.
Âu đó cũng là mệnh của kẻ bần hàn... đành chịu
Nói thật, may mà mình thuộc loại không coi tài cán của người khác ra cái gì. Quan điểm rõ ràng phúc ai lấy hưởng. Vậy mà đôi khi vẫn thấy giận hờn vô cớ đấy :1:
Thế mới tu tại cái chợ này chị ạ, thả ra & quan sát xem cái cảm xúc của mình nó chạy như thế nào. Biết là giận hờn vô cớ, thì sau này cố gắng đừng lặp lại nữa... Ví rụ: Anh chim cứ lôi con PTB ra khoe, thì hãy like & chúc mừng anh ý, cớ gì cứ phải phiền lòng... Hoặc nếu vẫn còn gato, thì vác con khác ra khoe, thấy được an ủi ngay... Trừ khi, không có con nào để khoe, thì thôi, đành an phận... kkk
 
Âu đó cũng là mệnh của kẻ bần hàn... đành chịu

Thế mới tu tại cái chợ này chị ạ, thả ra & quan sát xem cái cảm xúc của mình nó chạy như thế nào. Biết là giận hờn vô cớ, thì sau này cố gắng đừng lặp lại nữa... Ví rụ: Anh chim cứ lôi con PTB ra khoe, thì hãy like & chúc mừng anh ý, cớ gì cứ phải phiền lòng... Hoặc nếu vẫn còn gato, thì vác con khác ra khoe, thấy được an ủi ngay... Trừ khi, không có con nào để khoe, thì thôi, đành an phận... kkk
Cơ hội để tìm 1 khoản đầu tư mới hiệu quả luôn có. Có gì đó không ổn trong con người mình nên không giữ được thôi.
Ví dụ; bán PTB rồi vẫn có thể ngon lành với C32 và EVE, bán EVE và C32 rồi thì mua VCG cũng đâu có thua kém....
Sau này biết đâu TL4, SRC... lại cho hiệu quả tốt hơn nữa thì sao??? :21::21::21:
Các anh hoặc là phím hàng ngon, không thì hò la ít thôi để chúng tôi còn bình tâm, sáng suốt lựa chọn phương án phù hợp.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top