Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2016 ( cuộc chiến tiếp diễn....)

Status
Not open for further replies.
Cuối tuần vui vẻ các anh chị.

094.jpg
 
Chừng nào chưa chứng minh được hiệu quả bằng con số thì mình vẫn chỉ đứng ngoài thôi.
Làm ăn chân chính đâu có dễ kiếm vài ngàn tỷ như mấy ông thợ vẽ đâu.
- Góc độ FA, đầu tư thì chị nói như vậy không có sai tẹo nào.
- Góc độ TA thì đám này lại thấy trend vững như bàn thạch, cứ support mà múc rồi hold thì mấy năm nay chưa có thua.
- Góc độ tâm lý thì phải nói, hiện nay nhà nhà khen tài năng sáng chói của anh Vượng. Cứ ảnh đi đến đâu là chỗ đấy sáng lên, ví rụ vụ đất An Khánh.
- Góc độ mệnh lý thì em lại thấy có cảm xúc vô bờ. Cái này cũng có mấy anh chị bên kia khen rồi.
=> 3 đánh một, không chột cũng què... bao giờ tỷ số này thay đổi thì lại tính sau... em hợp với đầu cơ hơn đầu tư chị ạ! :1:
Cuối tuần vui vẻ chị nhé, nếu trời không mưa thì mang sách ra đốt đi... vòng tròn có thể mở rộng cơ mà, sao cứ khư khư ôm mãi cái vòng tròn từ chục năm về trước như thế...chân tềnh... :21:
 
- ...
Cuối tuần vui vẻ chị nhé, nếu trời không mưa thì mang sách ra đốt đi... vòng tròn có thể mở rộng cơ mà, sao cứ khư khư ôm mãi cái vòng tròn từ chục năm về trước như thế...chân tềnh... :21:
Ha ha, hay quá Cào ơi. :113:
Anh mà nói câu này thì ăn tẩn ngay, may quá có Cào được nâng tay. Nhiều lúc bí bức trong người lắm, nhưng hễ nói ra là bị ngay 1 mớ gai vào họng nên... thôi cho nó lành :21:
 
Ở đâu cũng có người nọ người kia chứ chị, người miền nam phóng khoáng mình luôn muốn làm việc với họ đã là một lợi thế, ngoài ra họ còn giỏi ngoại ngữ nữa lại thêm lợi thế! Ngoài bắc cũng đầy loại người dốt bỏ mị a đi lại cứ hay tưởng mình giỏi!:1:
người Nam họ cởi mở, chân thành, không giấu dốt và khiêm tốn học hỏi :1:
Chưa kể văn hóa trong Nam chủ ra chủ, làm công ra làm công. Không có kiểu cá mè 1 lứa
 
- Góc độ FA, đầu tư thì chị nói như vậy không có sai tẹo nào.
- Góc độ TA thì đám này lại thấy trend vững như bàn thạch, cứ support mà múc rồi hold thì mấy năm nay chưa có thua.
- Góc độ tâm lý thì phải nói, hiện nay nhà nhà khen tài năng sáng chói của anh Vượng. Cứ ảnh đi đến đâu là chỗ đấy sáng lên, ví rụ vụ đất An Khánh.
- Góc độ mệnh lý thì em lại thấy có cảm xúc vô bờ. Cái này cũng có mấy anh chị bên kia khen rồi.
=> 3 đánh một, không chột cũng què... bao giờ tỷ số này thay đổi thì lại tính sau... em hợp với đầu cơ hơn đầu tư chị ạ! :1:
Cuối tuần vui vẻ chị nhé, nếu trời không mưa thì mang sách ra đốt đi... vòng tròn có thể mở rộng cơ mà, sao cứ khư khư ôm mãi cái vòng tròn từ chục năm về trước như thế...chân tềnh... :21:
:21: nay mạnh miệng vaixii.
 
- Góc độ FA, đầu tư thì chị nói như vậy không có sai tẹo nào.
- Góc độ TA thì đám này lại thấy trend vững như bàn thạch, cứ support mà múc rồi hold thì mấy năm nay chưa có thua.
- Góc độ tâm lý thì phải nói, hiện nay nhà nhà khen tài năng sáng chói của anh Vượng. Cứ ảnh đi đến đâu là chỗ đấy sáng lên, ví rụ vụ đất An Khánh.
- Góc độ mệnh lý thì em lại thấy có cảm xúc vô bờ. Cái này cũng có mấy anh chị bên kia khen rồi.
=> 3 đánh một, không chột cũng què... bao giờ tỷ số này thay đổi thì lại tính sau... em hợp với đầu cơ hơn đầu tư chị ạ! :1:
Cuối tuần vui vẻ chị nhé, nếu trời không mưa thì mang sách ra đốt đi... vòng tròn có thể mở rộng cơ mà, sao cứ khư khư ôm mãi cái vòng tròn từ chục năm về trước như thế...chân tềnh... :21:
Login like cho chán ... Ko phải nói gì chứ càng ngày càng iu chán. Hi hi hi
 
- Góc độ FA, đầu tư thì chị nói như vậy không có sai tẹo nào.
- Góc độ TA thì đám này lại thấy trend vững như bàn thạch, cứ support mà múc rồi hold thì mấy năm nay chưa có thua.
- Góc độ tâm lý thì phải nói, hiện nay nhà nhà khen tài năng sáng chói của anh Vượng. Cứ ảnh đi đến đâu là chỗ đấy sáng lên, ví rụ vụ đất An Khánh.
- Góc độ mệnh lý thì em lại thấy có cảm xúc vô bờ. Cái này cũng có mấy anh chị bên kia khen rồi.
=> 3 đánh một, không chột cũng què... bao giờ tỷ số này thay đổi thì lại tính sau... em hợp với đầu cơ hơn đầu tư chị ạ! :1:
Cuối tuần vui vẻ chị nhé, nếu trời không mưa thì mang sách ra đốt đi... vòng tròn có thể mở rộng cơ mà, sao cứ khư khư ôm mãi cái vòng tròn từ chục năm về trước như thế...chân tềnh... :21:
các thầy thế nào ấy? khen thì khen nức nở...tui thì thấy nó cũng loại người khổng lô có chân đất sét dậy thui hiiiiiii
thuộc loại cờ bạc cho dzui chứ giá trị cái gì?
upload_2016-7-1_15-32-19.png
6 tháng đầu năm: Khối ngoại trên HOSE bán ròng hơn 1.810 tỷ đồng, tháo chạy khỏi VIC
 
George Soros: “Brexit đã dọn đường cho khủng hoảng tài chính”
00-7dc94-1467365019946.jpg

“Giả thiết về một cuộc khủng hoảng tài chính mới trở nên rất thực”, nhà đầu cơ lừng danh nói...
Quyết định của cử tri Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU) đã “dọn đường” một cuộc khủng hoảng tài chính tương tự như khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009, tỷ phú, nhà đầu cơ George Soros phát biểu trước Nghị viện Châu Âu ở Brussel ngày 30/6.
“Đồng Bảng lao dốc, Scotland dọa tách khỏi Anh, và một số người ủng hộ Brexit đã bắt đầu nhận ra tương lai u ám mà nước Anh và bản thân họ phải đối mặt. Ngày cả các nhà đứng đầu chiến dịch vận động Brexit cũng đang rút lại những tuyên bố không thành thật về Brexit mà họ đưa ra trước cuộc trưng cầu dân ý”, nhà đầu cơ lừng danh phát biểu.
 
Giọt nước tràn li!
nhiều khi chỉ cấn 1 giọt nước thì tràn li, hay 1 giọt nước thì con tàu chìm. giống như chương trình nhà ở XH ban đầu tưởng vô hại, nhưng ...đẩy thâm hụt ngân sách thêm 1% , thành 6%. đấy là mức quá căng như dây đàn, nếu phải phá giá để cạnh tranh...nếu thâm hụt ngân sách chỉ thêm 1% nữa?????
What happen tomorrow?
 
-
Cuối tuần vui vẻ chị nhé, nếu trời không mưa thì mang sách ra đốt đi... vòng tròn có thể mở rộng cơ mà, sao cứ khư khư ôm mãi cái vòng tròn từ chục năm về trước như thế...chân tềnh... :21:
Đầy một bụng sách nên ngày xưa "mang sách ra phơi" nắng - còn giờ vào spa phơi sách nó mới hợp thời hợp người chứ thầy:24:
 
Em có thằng bạn đang làm trong SG (sống và lớn lên ở HN, bố mẹ anh chị em ở HN hết), cách đây mấy năm công ty hỏi có ra HN không, nó không ra, vì nó bảo làm ăn với dân SG rất sòng phẳng, không abc như miền Bắc. Mặc dù ở cả 2 nơi cùng làm quản lý.
KHông phải "số đông", nhưng những ai vô SG thì có nghĩa là ngoài bắc đã hết vị hoặc không còn cơ hội nào nữa, khi vô SG thì động lực của họ rất khác, sau một thời gian họ quen rồi, thì cứ ở riết vậy thôi.
SG ảnh hưởng của Tư bản, nên phong cách thẳng thắn, cởi mở," Liều", do vậy làm ăn 1 là được, 2 là mất cũng rất nhanh. Vốn dĩ người bắc rất cẩn thận, tiết kiệm.... nên vào Nam rất dễ thành công.
Người Bắc thì ảnh hưởng của phong kiến, quan hệ dây mơ dễ lá loằng ngoàng, bệnh quan chức của trung tâm đầu não... nên làm ăn lâu thành công, nhưng bền hơn.
Còn người ở đâu cũng như nhau thôi các chí.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top