Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2015 - Make Money, Keep Money & Repeat

Status
Not open for further replies.
Sao lại về 34 hả bác? Em cũng thích thế :113:
tàu lượn đón khách trước khi chạy thôi - em đoán..:1:
có j ới em phát nhá sp ???
cám ơn sp :1:
oki sp!:1cool_byebye:lâu đới
chuyện kể ngày xửa ngày xưa có một khứa uýnh từ 3 lên 4 rồi tận 5x; ko biết khứa ấy chậy hết chưa sp :1cool_byebye:
có ông khứa tới cản 48 nhảy tàu nó lên 58 à... xưa vạy :24:
Từ hồi lái Hóa tèo buồn, Lái Thành vịt cỏ Vân Đình thiếu thì là chán lắm.
 
tàu lượn đón khách trước khi chạy thôi - em đoán..:1:

oki sp!:1cool_byebye:lâu đới

có ông khứa tới cản 48 nhảy tàu nó lên 58 à... xưa vạy :24:
Từ hồi lái Hóa tèo buồn, Lái Thành vịt cỏ Vân Đình thiếu thì là chán lắm.
Giải thích họ tôi cái. Hóa là cái anh phó TGĐ, còn Thành là anh CTHĐQT nhưng cả câu nghĩa gì thì chịu.
 
tàu lượn đón khách trước khi chạy thôi - em đoán..:1:

oki sp!:1cool_byebye:lâu đới

có ông khứa tới cản 48 nhảy tàu nó lên 58 à... xưa vạy :24:
Từ hồi lái Hóa tèo buồn, Lái Thành vịt cỏ Vân Đình thiếu thì là chán lắm.
nhắc lại cũng đà 2 năm thắm thoát, khửa khửa, tới giờ nà đi ngang không giới hạn ồi:1cool_look_down:

@TTN, chắc ý sp cdg là "lái bi giờ như món vịt cỏ Vân Đình thiếu thì là, ăn rất chán. "
đúng hơm sp @Cdg
 
nhắc lại cũng đà 2 năm thắm thoát, khửa khửa, tới giờ nà đi ngang không giới hạn ồi:1cool_look_down:

@TTN, chắc ý sp cdg là "lái bi giờ như món vịt cỏ Vân Đình thiếu thì là, ăn rất chán. "
đúng hơm sp @Cdg
Thú thật là mình chưa ăn món vịt cỏ đấy bao giờ, dù đi đường nhìn thấy nhiều quán phết. Ngày xưa nghiện mỗi món vịt quay của 1 anh trên đường Giảng Võ. Từ ngày anh ấy nghỉ, mình cũng nghỉ ăn vịt luôn.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top