Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2015 - Make Money, Keep Money & Repeat

Status
Not open for further replies.
Em ngược với các thầy, hôm nay đã unload gần như toàn bộ danh mục, chỉ giữ lại hàng dài hạn có thể chịu được VNI về 500:102:
anh cầm toàn hàng lởm tăng mấy trăm % trong vài tháng chả có lý do chính đáng để giải trình, unload đi cho nó nhẹ :1cool_look_down: vào mấy em giá trị nó mới có cảm xúc.
 
còn bao nhiêu km nữa thì tới tomb?:1cool_look_down:
tui vẫn thấy vui,
đói thì bệnh kinh niên roài... không cần chữa
chán chứng khoán lắm anh ợ... nghe các anh khứa khứa hoài GATO vật .....
tui thì không thấy niềm vui từ chứng nữa anh ợ... ảo lắm....
các tương tác, liên hệ đời thực thì lại làm tui vui nhiều hơn :1:
 
chán chứng khoán lắm anh ợ... nghe các anh khứa khứa hoài GATO vật .....
tui thì không thấy niềm vui từ chứng nữa anh ợ... ảo lắm....
các tương tác, liên hệ đời thực thì lại làm tui vui nhiều hơn :1:
chúc mừng anh, có niềm vui mới trong giai đoạn, sang giai đoạn khác chứng có khi lại vui... :)
 
Thầy lại tranh nick Chán của @whitehat à :1:
không, tui chán các hệ lụy của chứng khoán thôi.....
chúc mừng anh, có niềm vui mới trong giai đoạn, sang giai đoạn khác chứng có khi lại vui... :)
cám ơn anh, tình cảm con người có lúc thăng lúc trầm, lúc thì ái ố hỷ nộ.... nào ai mà dứt ra được...
cơm áo gạo tiền thì vẫn phải đối diện với thực tại... vẫn phải sống cho ra cái hồn người...
khi thì kìm nén, lúc thì bùng nổ.....ta vẫn thế, chả khác được :1:
 
không, tui chán các hệ lụy của chứng khoán thôi.....

cám ơn anh, tình cảm con người có lúc thăng lúc trầm, lúc thì ái ố hỷ nộ.... nào ai mà dứt ra được...
cơm áo gạo tiền thì vẫn phải đối diện với thực tại... vẫn phải sống cho ra cái hồn người...
Sao lúc nào cũng trĩu nặng tâm tư thế này?
 
không, tui chán các hệ lụy của chứng khoán thôi.....

cám ơn anh, tình cảm con người có lúc thăng lúc trầm, lúc thì ái ố hỷ nộ.... nào ai mà dứt ra được...
cơm áo gạo tiền thì vẫn phải đối diện với thực tại....
Hệ lụy của ngành nào mà chẳng chán hả thầy:
Khai thác mỏ thì ô nhiễm môi trường, tàn phá thiên nhiên...
Sản xuất thì bóc lột sức lao động, cũng xả, cũng ô nhiễm môi trường, cướp đất...
Thương mại thì ép giá, tranh mua tranh bán, trốn thuế, buôn lậu ...
Vậy nên cứ vô tư đi, miễn là không lừa đảo ai, tuân thủ đúng pháp luật và đạo lý. Đã gắn bó với nghề thì cứ yêu nghề thôi, nghề chẳng phụ. Không làm thì thôi, làm thì phải with joy thì mới làm :1:
 
Hệ lụy của ngành nào mà chẳng chán hả thầy:
Khai thác mỏ thì ô nhiễm môi trường, tàn phá thiên nhiên...
Sản xuất thì bóc lột sức lao động, cũng xả, cũng ô nhiễm môi trường, cướp đất...
Thương mại thì ép giá, tranh mua tranh bán, trốn thuế, buôn lậu ...
Vậy nên cứ vô tư đi, miễn là không lừa đảo ai, tuân thủ đúng pháp luật và đạo lý. Đã gắn bó với nghề thì cứ yêu nghề thôi, nghề chẳng phụ :1:
cám ơn anh chym chỉ giáo :1:
Sao lúc nào cũng trĩu nặng tâm tư thế này?
thường thôi mà :10:
 
Hệ lụy của ngành nào mà chẳng chán hả thầy:
Khai thác mỏ thì ô nhiễm môi trường, tàn phá thiên nhiên...
Sản xuất thì bóc lột sức lao động, cũng xả, cũng ô nhiễm môi trường, cướp đất...
Thương mại thì ép giá, tranh mua tranh bán, trốn thuế, buôn lậu ...
Vậy nên cứ vô tư đi, miễn là không lừa đảo ai, tuân thủ đúng pháp luật và đạo lý. Đã gắn bó với nghề thì cứ yêu nghề thôi, nghề chẳng phụ :1:
hì hì, vẫn biết nhưng cứ chán làm gì dc, chỉ anh ý mới giải quyết dc anh ý thôi...
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top