newMos
Well-Known Member
Quan trọng gì, phiên phớt xanh minh họa cũng ấm rồilệnh khớp 37 chỉ mang tính minh họa![]()

Quan trọng gì, phiên phớt xanh minh họa cũng ấm rồilệnh khớp 37 chỉ mang tính minh họa![]()
hàng đủ 3t về có lãi tý nào đâu, bẩu ấm thì AQ quáQuan trọng gì, phiên phớt xanh minh họa cũng ấm rồi![]()
Nếu Dị nịch nhân vào ngày Thứ 6 cuối tuần là ...hay lắm đó thầy, cùng chờ xem thôiThế là các anh Mms đã lưu khách thành công hôm nay :)
ngày mai là: dị nịch nhân?
Lâu không login quên xừ nó password cụ ạ, mà em cũng ko nhớ email là gì nữa cơ ! Forum mới fix lỗi, để em mò lại thửView attachment 1950
Cụ @whitehat lại gắn quả avatar cũ này à? Sao ko sài luôn nick cào đi cho nó hợp.
Sao cụ ko đặt chung 1 pass cho tiện lại đỡ bị quên.Lâu không login quên xừ nó password cụ ạ, mà em cũng ko nhớ email là gì nữa cơ ! Forum mới fix lỗi, để em mò lại thử![]()
Không đặt pass chung cụ ạ, lỡ lộ 1 cái là lộ sạch hết...với lại, pass em thay đổi xoành xoạch ấy mà...đang đọc được gì tâm đắc, là đổi thành cái ấy ngaySao cụ ko đặt chung 1 pass cho tiện lại đỡ bị quên.
Bác hiểu theo hướng nào bác: Dìm nhau vào sung sướng hay đau khổ?Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách,
Sắc bất ba đào dị nịch nhân”
Bác @Cdg thâm thúy quá, em google mãi mới hiểu ý![]()
Thế là dìm nhau vào sung sướng để khứa khứa à anh Chimnon?Nếu Dị nịch nhân vào ngày Thứ 6 cuối tuần là ...hay lắm đó thầy, cùng chờ xem thôi![]()
bái phục Thiết tướng quân !thầy thơ CDg đọc hai câu thơ đó là ý nói ngược lại đó hiiiiiiiii
dịch thế này này sp:sry e ngâu quá phải dùng google mới hiểu 2 câu của sp @Cdg
Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách (雨無鈐鎖能留客 - Mưa không có then khóa mà có thể giữ được khách).
Sắc bất ba đào dị nịch nhân (色不波濤易溺人 - Cái sắc đẹp của phụ nữ, không phải là làn sóng nổi, nhưng dễ nhận chìm người).
![]()
a để cho tôi thưởng thơ cái; cứ link qua chứng miếtbái phục Thiết tướng quân !
dịch thế này này sp:
VC không có khoá mà níu chân bao khách
Bảng điện không phải sóng ba đào mà dìm bao nhiêu con bạc![]()
Hoa Cỏ May à mợ? Hôm nay mợ ko hứng theo kế hoạch à? Em hôm nay làm được 1 lô 361, vẫn hơi đắt 1 tí.chưa lãi chị ơi, em câu được giá thấp nhất 2 phiên đầu tuần tính chi li thì
1x 37.1 + 2x 36,5 = BQ 36.7 + thuế phí 2 chiều vừa đúng 37
mai xanh mới được đếm cua ạ
thế ngon rồi, sáng em có báo cáo đợt này giảm chứng đi tí vì công việc có thay đổi, nên em thôi ợHoa Cỏ May à mợ? Hôm nay mợ ko hứng theo kế hoạch à? Em hôm nay làm được 1 lô 361, vẫn hơi đắt 1 tí.![]()
Sao lại gọi mình là chị nhỉ. Comment giống phụ nữ lắm ah :Schưa lãi chị ơi, em câu được giá thấp nhất 2 phiên đầu tuần tính chi li thì
1x 37.1 + 2x 36,5 = BQ 36.7 + thuế phí 2 chiều vừa đúng 37
mai xanh mới được đếm cua ạ
sorry manSao lại gọi mình là chị nhỉ. Comment giống phụ nữ lắm ah :S
Thức khuya vậy sáng mấy h dậy nổi Mèo ơiVới trí tưởng bở phong phú, thì nhìn chart TJc hơn 2 tháng qua như một cái bát méo mó.
Nếu có khúc tăng giá trước đó và cái tay bên phải dài hơn chút thì lại giống cái chén.
Mà vol 2 bên thành chén và quai cũng đột biến giống sách luôn.
Ôi sao em vẽ lắm dưa bở thế này.![]()