Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2015 - Make Money, Keep Money & Repeat

Status
Not open for further replies.
tăng thuế nguyên chiếc thì mí ảnh nhập linh kiện :1cool_look_down:; anh nào có nhà máy ráp thì thơm bơ :2cool_sexy_girl: (e đoán thế - ko liên quan đến giá cp)
Bao nhiêu năm nay cách làm của khối sản xuất trong nước đều thế, cứ gom nhặt nguyên vật liệu linh kiện từ Tung Cua về nước lắp ráp hoặc cho vào bao bì , in tem Hàng Việt Nam chất lượng cao dán vào...đời chỉ có thế thôi :1:
 
tăng thuế nguyên chiếc thì mí ảnh nhập linh kiện :1cool_look_down:; anh nào có nhà máy ráp thì thơm bơ :2cool_sexy_girl: (e đoán thế - ko liên quan đến giá cp)
Cách đây 1 tuần, em có thằng bạn là tín dụng mảng oto tải, nó bảo là doanh số bán xe ở các cửa hàng tăng đột biến...vụ ráp với lắp thì em mới được idol pím...nghe cũng xuôi tai vãi, chứ em là em éo dám đoán :21:
 
ANZ là thằng thứ 2 nhận định CPVN sẽ nới lỏng CSTT vào 2016 Thầy ơi, có lẽ 2016 hẳn tính chuyện Bull Market chăng?
Anh nhắc tới ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên ANZ nhận định làm gì, có khác gì mấy thánh khác đâu... anh cứ tranh anh treo cho em nhờ...:thankyou: (dạo này anh lười treo tranh quá)
Một đống giấy in suốt phải xem làm ăn thế nào đã chứ, lại còn nhân sự, hơn nữa gái đứng đường (frontier market) thì quyết định giá cả là dân chơi chứ make-up với PR mãi rồi có khá lên đâu:cute_smiley68:
 
Anh nhắc tới ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên ANZ nhận định làm gì, có khác gì mấy thánh khác đâu... anh cứ tranh anh treo cho em nhờ...:thankyou: (dạo này anh lười treo tranh quá)
Một đống giấy in suốt phải xem làm ăn thế nào đã chứ, lại còn nhân sự, hơn nữa gái đứng đường (frontier market) thì quyết định giá cả là dân chơi chứ make-up với PR mãi rồi có khá lên đâu:cute_smiley68:
Thầy bảo sao thì em nghe vậy ạ... thế để em xoá con ANZ ra khỏi bộ nhớ luôn!
Tranh thì em để ngắm thôi, không treo nữa...ngày càng lười...:17:
 
Anh nhắc tới ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên ANZ nhận định làm gì, có khác gì mấy thánh khác đâu... anh cứ tranh anh treo cho em nhờ...:thankyou: (dạo này anh lười treo tranh quá)
Một đống giấy in suốt phải xem làm ăn thế nào đã chứ, lại còn nhân sự, hơn nữa gái đứng đường (frontier market) thì quyết định giá cả là dân chơi chứ make-up với PR mãi rồi có khá lên đâu:cute_smiley68:
Thầy chơi chữ ác quá, quá đắt :21:
Dạo này treo chanh lằng nhằng quá, nản lắm, nên treo chanh bằng ... mồm thôi nhá :21:
 
Last edited:
Thầy chơi chữ ác quá, quá đắt :21:
Dạo này treo chanh lằng nhằng quá, nản lắm, nên treo chanh bằng ... mồm thôi nhá :21:
Vụ treo tranh bằng mồm vui hề...để em tả thử xem thầy @Cdg và anh @chim_non hiểu đúng ý em không nhá:
1. Tranh dân gian: Gía chạm VÙNG MA200 3 lần không phá nổi, RSI cắt dưới 50 confirm, OsMA tạo hai cái đỉnh rồi tèo => Mất đà tăng, chờ Golden cross MACD là xuống tay sọc.
2. Tranh nhật bổn: Giá sắp chui vào Kumo, Chinkou sắp chui vào vùng dày đặc => Sideway.
1 + 2 => Rớt từ từ, đến bao giờ Chinkou chui ra khỏi vùng dày đặc thì mới rớt mạnh được. :21:
 
@Rùa con: Hiểu quá đi chứ :21:
Thêm tí gia vị cho spicy nhá:
VNI vừa cắn yêu con ma 20 1 nhát trong lúc 2 Cánh bướm BBs đang khép lại, chuẩn bị giang cánh sẵn sàng .... :21:. Mai ngắm VNI cư xử với ma thế nào, chích yêu hay chích thật, anh em cứ thế mà ...mần :24:
 
Vụ treo tranh bằng mồm vui hề...để em tả thử xem thầy @Cdg và anh @chim_non hiểu đúng ý em không nhá:
1. Tranh dân gian: Gía chạm VÙNG MA200 3 lần không phá nổi, RSI cắt dưới 50 confirm, OsMA tạo hai cái đỉnh rồi tèo => Mất đà tăng, chờ Golden cross MACD là xuống tay sọc.
2. Tranh nhật bổn: Giá sắp chui vào Kumo, Chinkou sắp chui vào vùng dày đặc => Sideway.
1 + 2 => Rớt từ từ, đến bao giờ Chinkou chui ra khỏi vùng dày đặc thì mới rớt mạnh được. :21:
:113::thankyou:
Hôm thứ 6 vừa trêu Kon Jun của anh Chim mãi không ngóc nên nổi trong khi xanh mấy phiên rồi, mà không ngóc lên nổi thì chả mấy mà dụ Teo Kan xuống cùng cho vui. Nói chung vẫn xem ai kiên nhẫn hơn ai, khứa khứa... phim ma nhà TM vẫn nguyên tác dụng cụ @dash177 ời:4:
 
:113::thankyou:
Hôm thứ 6 vừa trêu Kon Jun của anh Chim mãi không ngóc nên nổi trong khi xanh mấy phiên rồi, mà không ngóc lên nổi thì chả mấy mà dụ Teo Kan xuống cùng cho vui. Nói chung vẫn xem ai kiên nhẫn hơn ai, khứa khứa... phim ma nhà TM vẫn nguyên tác dụng cụ @dash177 ời:4:
Thầy yên tâm, em bẩu 4 ngày nữa nó ngóc, hôm nay mới được 1 ngày, còn 3 ngày nữa, đúng mồng 1 luôn (trừ khi mai VNI đi luôn 2 chục điểm :21:)
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top