Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2015 - Make Money, Keep Money & Repeat

Status
Not open for further replies.
Thế hệ em là ở lại trường là dạy ngay,không cần chờ học lên thạc sĩ nữa cơ.Nhưng có đứa giỏi lắm như bạn Dũng TGĐ VCB thì từ hồi sinh viên bạn đã có thể dậy thay thầy giáo rồi.Có hôm thầy mệt hỏi "Dũng nghiên cứu chưa,lên nói hộ thầy cái."
đúng rồi, từ khóa của bạn trở đi là ngắt mất nguồn học sinh giỏi thi đại học được ra nước ngoài bằng ngân sách nhà nước cấp
 
@dash177: khi vàng SJC mất đi mốc 35tr/lượng thì cách duy nhất thu lại vốn là nới rộng GAP với vàng TG. Với khối lượng nhập khẩu năm 2013 là quá lớn để thực hiên chương trình bình ổn giá vàng trong nước, ngày đó các tham mưu cho thống đốc đã tính toán giá vàng giao dịch ở mức thấp nhất là 38tr/lượng cho tới hết 2016.
Một lần nữa giống như cách tính chi tiêu ngân sách phụ thuộc vào giá dầu
 
Đúng là cười ra nước mắt với GD VN :1:
Không được "siêu hình" nhé bác.
Those who cannot do, teach!


thư giãn sau kỳ thi đại hoc đi.

sau khi kỳ thi đại học, giáo viên chủ nhiệm gửi học trò lời khuyên cuối trước khi chia tay:
- em nào đỗ đại học nhớ tạo mối quan hệ tốt với những em trượt để sau này ra trường còn dễ xin vào làm trong công ty của chúng "ló".
- em nào đỗ trường hạng A nhớ tạo quan hệ tốt với tụi đậu trường hạng B vì lãnh đạo sau này dưới quê toàn là tụi "ló" cả.
- tất cả các em đỗ trường hạng A hay B cũng cần tạo quan hệ tốt với tụi đậu cao đẳng vì sau này con cái các em đều do tụi "ló" dạy đấy.
- Nhớ chơi thân với tụi bỏ thi đại học đi bộ đội, tụi ý sau này dễ là CSGT, CA phường hay cơ động cả đấy.
- Đám con nhà giàu thì nhớ chơi thân với các bạn xinh xinh trong lớp vì rất có thể sau này tụi "ló" thành mẹ kế của các em... vv

túm lại là phải đoàn kết và đừng kiêu căng nhé!

nguồn in tẹt nét [/QUOTE]
 
Last edited by a moderator:
Cái ông thầy mà hôm nọ chị cảm hứng viết ra là nguyên Hiệu trưởng trường mình đấy :10:
ông đấy có 1 cái hậu vận quá tệ
Hiện nay thấy e gái mình bảo các e vẫn qua lại góp ủng hộ thầy.
p/s: e mình thi ĐH KTQD khóa 33, đc 27,5 điểm học đến năm thứ 2 thì mình kéo đi ban đầu theo dạng tự túc. Rồi sau đó được gia đình chồng chưa cưới lo cho qua Anh học . 2 vợ chồng đều MBA và PhD ở Anh nhưng nay đều không tham gia các doanh nghiệp nhà nước hay hệ thống hành chính công.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top