68 & 86

  • Thread starter Phát Lộc
  • Start date
Bóng ma khủng hoảng đang được tô vẽ khá đậm nét và anh Jones thu hút mọi ánh nhìn. Cũng phải thôi vì anh ý là người nổi tiếng. Có điều nổi tiếng với đáng tin cậy đôi khi không phải là 2 trong 1, vì người nổi tiếng thì thường đỏng đảnh, giống đại tướng nhà mình, buồn vui bất chợt. Nếu nhìn vào bác Fed, sẽ thấy bóng ma đó thực ra đang bị thổi phồng quá mức. Bác Fed là người nghiêm túc và đáng tin cậy vì bác ý không phải người trong show biz.
Em Na dĩ nhiên không thể tung tăng ca bài ca tàu anh qua núi ngay vào lúc này. Nhưng liệu có lý do nào khiến em có thể rơi vào cơn hôn mê sâu hay không ngoài các vấn đề đã trở thành xưa cũ và cũng đã được phản ánh khá đầy đủ vào các số đo 3 vòng của em ý lúc này?
Thời điểm này người nông dân nên tỉnh táo quan sát và tự rút ra những nhận định độc lập cho riêng mình vì đang là mùa nước cạn tầm nhìn không bị che khuất. Môi trường vĩ mô đủ yên ổn để làm ăn. GDP tăng trưởng khá. Chiến tranh thương mại đem lại một số lợi thế nhất định nhờ sự dịch chuyển sản xuất. Nợ công lớn khiến nhà cái sẽ phải tìm mọi cách để thu hút vốn từ bên ngoài thông qua phát triển thị trường hướng tới mục tiêu thăng hạng. Em Na về cơ bản là sẽ được quan tâm và về lý thuyết thì có hy vọng sẽ lại trở thành hot girl trong tương lai gần.
Nhìn vào đó thì trong năm mới câu chuyện thoái vốn sẽ vẫn tiếp tục là ưu tiên hàng đầu. Để thăng hạng chúng ta cần nhiều khủng long vì 3 đấm không bằng 1 đạp. Để tạo khủng long thì các nhân vật hoạt hình chỉ là tình thế chứ không phải giải pháp lâu dài. Tiếp đó có lẽ cần ưu tiên các ông lớn sản xuất hàng hóa cơ bản, các ngành nghề hưởng lợi từ sự dịch chuyển sản xuất và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và ưu tiên tăng trưởng bền vững của anh hàng xóm. Nói chung là nông dân thì thạo cái gì nên quan sát cái đó, cũng không nên ham nay trồng cây này mai nuôi con khác lâu giầu lắm :)
Lão Thiết sẽ hỏi thế tóm lại lão định nói cái gì?
Chả định nói gì. Log in vào thì phải nói cái gì đó, chỉ vậy thôi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trong hoảng loạn thấy cây gậy cứ tưởng là con rắn.
 
Nước Mỹ vẫn thế, duy trì sự đa dạng. Lên chục năm chả nhẽ lại không xuống một đợt. Chỉ là nhà đầu tư hay suy diễn qua lại thôi.
Mô hình Chính sách tiền tệ độc lập đó thích hợp trong thế kỷ trước với chu kỳ khủng hoảng 10 năm. TK 21 với nhiều công cụ dự báo và sự can thiệp trực tiếp của nhà nước tỏ ra hiệu quả hơn. Đợt này cá mập FED tao ra cú sụt lịch sử 90 năm gặp lại là rất khó được giới đầu tư chấp nhận, trong lúc ở TQ thì nhà nước bơm tiền để hỗ trợ thị trường.
 
Thầy khen em thì cũng như khen sư phụ em vợi, cái lão mà thầy để sau chữ ngoài anh... ra ấy :2cool_after_boom:
Cái vụ này sao cứ bóng chuyền hoài dzậy nhỉ? :21:
Chờ xem con cá hồi như nào, để Rái thở lấy hơi rồi mần tiếp hén, sáng giờ tốn quá trời bỉm à :10:
 
Nghiệm ra rằng, trên TT cũng như trong mỗi người, chỉ có 3 trạng thái Buy - Wait & Sell, Bon nhỉ? :4:
Em sẽ chỉnh lại mình chút, nói như hát mà làm thì...thiệt chát :10:
Nếu, lại nếu, lần 3 vẫn không thủng, thì sao nhỉ? :102:
nếu ko thủng, TT sẽ vẫn chạy trong range này, và tiếp tục chờ đợi.
 
nếu ko thủng, TT sẽ vẫn chạy trong range này, và tiếp tục chờ đợi.
thực sự là vào cmt sáng nay mà ko liếc qua TT VNI gần cả tháng nay rồi, chỉ nhìn anh DJ và các động thái của anh Trump....
view point of Bon thay đổi là do các thông số/datas ban đầu dẫn đến nhận định trc đã thay đổi, nên kết quả sắp tới cũng sẽ thay đổi.
 
Sáng nay đọc được 1 câu mà giật mình : "điểm hạn chế của thời gian là không có nhiều để lãng phí..."
Ngồi yên khó lắm Bon ui :20:
nó lại mâu thuẫn với quan điểm "chờ đợi" :)))
đừng đọc nhiều các quotes vì hầu hết nó chỉ đúng ở 1 số hoàn cảnh nào đó và thường mâu thuẫn :)))
 
cái view of Bon là view xa, nên cận cảnh nó ko áp dc,
thật ra thì cứ bản năng m mà chiến :)))
vì khó qua mặt dc cái bản năng of m lắm :)))
Đó là câu nói trong 1 bộ phim vừa xem sáng nay Bon ạ.
Còn những gì đã qua, em ít khi nhắc lại, vì cuộc sống là phải hướng về trước.
Khủng hoảng là chuyện vĩ mô quá, có hay không từng người đều phải tự lo liệu lấy thôi :21:
 
Đó là câu nói trong 1 bộ phim vừa xem sáng nay Bon ạ.
Còn những gì đã qua, em ít khi nhắc lại, vì cuộc sống là phải hướng về trước.
Khủng hoảng là chuyện vĩ mô quá, có hay không từng người đều phải tự lo liệu lấy thôi :21:
nói chuyện chứng là chuyện ngẫu hứng nói cho vui cùng mn thôi
chứ giờ mục tiêu lớn nhất là "nhất niệm đi khắp thế gian" :)))
 
anh nằm yên từ hồi đó đến nay hả anh ? có câu kéo dc miếng nào 8mn vừa rồi ko a?
Bon chưa xem chart, để cuối tuần này rảnh xem rồi post nhen
Theo plan là mua VNM trước Lập động chốt trước Đại tuyết (view một tháng), đỉnh đâu đó 136.5. Sau đó vài tuần thấy nó xuất hiện MACD phân kỳ trên chart tuần, theo Alexander Elder target tiếp theo phải 14x - 15x, nên nổi lòng tham phá kỷ luật. May mắn mua VNM có vị thế tốt nên để luôn từ đó đến nay. Không ngờ tính từ 136.5 nó cũng giảm nhiều ghê. Xem ra HA vẫn tốt hơn mấy cái kia :15:
 
Last edited:
Theo plan là mua VNM trước Lập động chốt trước Đại tuyết (view một tháng), đỉnh đâu đó 136.5. Sau đó vài tuần thấy nó xuất hiện MACD phân kỳ trên chart tuần, theo Alexander Elder target tiếp theo phải 14x - 15x, nên nổi lòng tham phá kỷ luật. May mắn mua VNM có vị thế tốt nên để luôn từ đó đến nay. Không ngờ tính từ 136.5 nó cũng giảm nhiều ghê. Xem ra HA vẫn tốt hơn mấy kia :15:
vnm thì ko có gì phải quá lo lắng anh ạ.
Bon nghĩ, nhưng đánh theo kiểu nhồi thêm ở cây nến xanh thứ 3 đnag hình thành trong chart ngày thì cũng chưa nên. vì với TT chung này chưa đi đâu được cả.
ps: ở fx, Bon bị lừa rất nhiều lần ở cây nến xanh thứ 3 này, trong bối cảnh giá từ đáy đi lên. Vì vùng đáy có 2 dạng vola và phẳng, trường hợp vola là chỗ này rất nhiều tâm lý conflig nên tạo ra xu hướng đa chiều (quên mất từ chuyên môn trong TA rùi) lên cũng mạnh và xuống lại cũng mạnh. chỉ khi chờ cho qua khúc giao dịch này yên thì giá sẽ quay về ổ định lên or ổn định xuống
 
Last edited:
Back
Top