68 & 86

Lão Thiết đương bận mang xe bị ngập đi sửa, Tôm sứ giả cứ chờ nhé, chiều Tướng quân sẽ lên :1:
Có khi đang a lô tinh tinh + chửi thề cái pọn chưa chịu giao cục của nợ "xế lai xuồng" Mod ợ :21:
Thế quái nào mấy ông lờ đờ lại bỏ tiền đi thuê máy bơm chống ngập 10 tỏi VND/năm, trong khi ngập từ sơ phác chuyển sang mãn tính rồi :102:
 
Cuối năm đến nơi, đổ thêm vào khác nào mua dây buộc mìn :10:
Dù một số cánh quân vẫn tiến đều, nhưng em ưu tiên đến đâu cắm cọc đến đó.
Tiền đang khó, như gió vào nhà trống, không chủ quan được :1:
Ai hô cứ mặc họ hô,
Quân ta tranh thủ nhặt đồ giắt lưng :19:
Chỉ bọn delta giáp lá cà lúc này thôi lính thường vào dễ nướng quân lắm :10:
 
Chỉ bọn delta giáp lá cà lúc này thôi lính thường vào dễ nướng quân lắm :10:
Tình báo cho hay Delta đang gặp khó với ổ kháng cự BB trên quanh 930, trọng pháo đấu nhau kịch liệt.
BCH đã điều động lực lượng P-note hỗ trợ, ngặt nỗi lúc quan tọng, Thiết tướng quân lại bị hỏng xe vì vũng nước, điên quá... :19:
Chiều nay mà đội hậu cần không xử lý được, thì ban căng à :102:
 
Done...xong vòng 2...xêm xêm vòng 1...giảm được một ít giá vốn. :10:
Nhìn kiểu GD vừa ún bia, vừa nốc sữa, vừa nhâm nhi nước mắm nhĩ...em lại sợ anh Tháo ghé thăm :102:
Rút MG, chờ vòng mới./.
 
Done...xong vòng 2...xêm xêm vòng 1...giảm được một ít giá vốn. :10:
Nhìn kiểu GD vừa ún bia, vừa nốc sữa, vừa nhâm nhi nước mắm nhĩ...em lại sợ anh Tháo ghé thăm :102:
Rút MG, chờ vòng mới./.
Nhỏ lẻ thì việc mình mình làm thôi, và chỉ có chart là đáng tin còn lại thì next được cả chả có gì quan trọng :)
 
Nhỏ lẻ thì việc mình mình làm thôi, và chỉ có chart là đáng tin còn lại thì next được cả chả có gì quan trọng :)
Xác định vào Delta thì chỉ khắc cốt 2 chữ "tùy biến", 1 đi không trở về mới đúng Thiền sư ơi :1:
Mới sáng đã chất lệnh, làm em phải mua đắt roài, rang lạc đâu dễ dàng gì :102:
 
Xác định vào Delta thì chỉ khắc cốt 2 chữ "tùy biến", 1 đi không trở về mới đúng Thiền sư ơi :1:
Mới sáng đã chất lệnh, làm em phải mua đắt roài, rang lạc đâu dễ dàng gì :102:
Khớp rầu, lâu lắm mới mua giá xanh...:2:
Cô hết thương thì em ra đường...:21:
Cô hết thương thì ông nào mà chả ra đường, hoặc lên chùa :)
 
Cô hết thương thì ông nào mà chả ra đường, hoặc lên chùa :)
Giai đoạn vừa rồi Mid cơ bản đàng hoàng vẫn sóng sánh ra tấm ra món, miễn kiên nhẫn.
Tới đây chắc cũng vậy.
Để Cô thương, em phải ngoan đã :1:
 
Anh Long mà mất 34.75 thì thôi hỏng xong xuôi hẳn :1:
Sữa xong tới Bia, còn Nước mắm...Tào Mạnh Đức đâu đây rồi :42:
Banh càng thì íu, anh Vova coi mòi cần sạc điện, còn mỗi Per mà im luôn thì ban căng :4:
 
Last edited:
Back
Top