68 & 86

  • Thread starter Phát Lộc
  • Start date
Quả nhiên ngộ tính cao cường, có thể đọc và hiểu thuyết lượng tử thôi đã là 1 chuyện khó, đằng này cụ @bon.bon còn kết hợp được cả Thuyết Lượng Tử và Kinh Hoa Nghiêm thì em xin bái phục !!!
Trên luồng chảy tư duy hiện tại, cụ có thể cho em hỏi một câu: Khi rơi vào Hố Đen, ánh sáng có thể thoát ra được không? (Thuyết Lượng Tử hiện nay cho rằng: Tốc độ ánh sáng quá nhỏ so với lực hấp dẫn của Hố Đen, thế nên nó không thể thoát ra được). Em đang bí chỗ này, suy nghĩ mãi không ra...
Kính cụ!
Ps: Em đang tìm lại luận án tiến sĩ của 1 nhà sư học tại Havard, đã bảo vệ thành công đề tài "Có 9 tầng theo lý thuyết nhà Phật". Nếu tìm được, sẽ gửi cụ tham khảo thêm!

Có thể dùng từ "Sóng" thay cho từ "Khí" được không cụ? Bởi lẽ, mức độ lan truyền của "Khí" quá chậm và quá ngắn so với "Sóng". Ví dụ: Vật lý gia hay gọi là Sóng âm, Sóng điện từ, Sóng ánh sáng, chứ không gọi là Khí âm, Khí điện từ, Khí ánh sáng...
Ta có thể tạm hình dung như vầy: Tồn tại 1 hoặc 1 vài Trụ Phát Sóng, có sức lan tỏa đến cả 9 tầng. Tuy nhiên, có hấp thụ được hay không, thì cần phải có điều kiện nhất định... nếu hấp thụ được thì ta tạm gọi là Trụ Thu Sóng. Phát Sóng thì hữu hạn, Thu Sóng thì vô hạn. Chữ "Vô Vi" / "Tâm Không" là một trong những điều kiện để hấp thụ "Sóng" chăng?
Ngoài ra, để có thể Phát Sóng đến cả 9 tầng, thì cần phải có năng lượng cực lớn, lớn đến mức có thể xuyên qua lực hấp dẫn của Hố Đen vĩ đại, nếu đúng thế thì cần phải có những "trung gian". Để có thể hình dung đơn giản hơn, ta có thể ví dụ như việc truyền tải điện năng: Với nguồn phát 500KV, mà người sử dụng đầu cuối chỉ cần 220V, thì cần phải có những trạm giảm tải vậy. Em suy nghĩ vậy, cụ thấy có hợp lý không?
Kính cụ!
mình cũng đang trên đường tìm kiếm thôi bạn ạ, thông tin ptich trên mình trích lược từ 1 blogger. khi đọc các ptich này mình thấy rất thích thú và giải đáp nhiều suy nghĩ thắc mắc of mình, cũng như có những ý mà mình nghĩ sẽ giải gỡ dc các câu hỏi mình băn khoăn. Đúng or sai thì ko thể phân định. nhưng nó cùng quan điểm và suy nghĩ of mình.

Theo PG "vạn pháp duy thức" , vật chất hình thành do sự "tưởng tượng" of thức (Ý). vật chất chính là hình ảnh dc tạo ra bởi Ý. Ý chính là ông họa sĩ khéo tay, vẽ đủ thứ ngũ ấm. Trong tất cả thế giới, không pháp gì mà không tạo ra được.
theo KH vật chất là dạng hạt, khi có sự quan sát, các hạt đó chuyển thể từ dạng sóng (thông tin) mà hình thành nên.
Hạt quark là hạt cơ bản sơ cấp là 1 thành phần cơ bản của vật chất. Các hạt quark bị giam hãm mãi mãi trong hạt proton và hạt neutron, không thể tách ra được. Hiện tượng giam hãm này tương ứng với tâm cố chấp của chúng sinh hay còn gọi là vô minh. Để thoát khỏi vô minh, có nghĩa là để giải phóng sự giam hãm này of quarks thì cần 1 năng lượng & vận tốc vô cùng lớn đến vô hạn. và năng lượng vô cùng lớn này chính là Ý. và cũng vì Ý có tốc độ > tốc độ of AS nên sẽ ko bị ảnh hưởng bởi lực hút of hố đen. Ý dễ dàng ngao du trong điểm dị kỳ và tâm of hố đen.
Ngoài ra, bản thể of vật chất là không (theo KH là dạng sóng/thông tin). Ý có thể vẽ , tạo sóng , chuyển thể thông tin sang bất kỳ vật chất nào như Ý mong muốn.

Về phần Khí, hay Sóng: theo khí công, Ý dẫn khí thuận theo vòng quay tiểu chu thiên thì thân (tiểu vụ trụ) có thể hợp nhất hay còn gọi là bắt sóng kết nối thông tin được với đại chu thiên vũ trụ.

Cảm ơn bạn nhiều đã chia sẻ thêm, rất mong tiếp tục nhận được các ý kiến thú vị of bạn.
 
Last edited:
mình cũng đang trên đường tìm kiếm thôi bạn ạ, thông tin ptich trên mình trích lược từ 1 blogger. khi đọc các ptich này mình thấy rất thích thú và giải đáp nhiều suy nghĩ thắc mắc of mình, cũng như có những ý mà mình nghĩ sẽ giải gỡ dc các câu hỏi mình băn khoăn. Đúng or sai thì ko thể phân định. nhưng nó cùng quan điểm và suy nghĩ of mình.

Theo PG "vạn pháp duy thức" , vật chất hình thành do sự "tưởng tượng" of thức (Ý). vật chất chính là hình ảnh dc tạo ra bởi Ý. Ý chính là ông họa sĩ khéo tay, vẽ đủ thứ ngũ ấm. Trong tất cả thế giới, không pháp gì mà không tạo ra được.
theo KH vật chất là dạng hạt, khi có sự quan sát, các hạt đó chuyển thể từ dạng sóng (thông tin) mà hình thành nên.
Hạt quark là hạt cơ bản sơ cấp là 1 thành phần cơ bản của vật chất. Các hạt quark bị giam hãm mãi mãi trong hạt proton và hạt neutron, không thể tách ra được. Hiện tượng giam hãm này tương ứng với tâm cố chấp của chúng sinh hay còn gọi là vô minh. Để thoát khỏi vô minh, có nghĩa là để giải phóng sự giam hãm này of quarks thì cần 1 năng lượng & vận tốc vô cùng lớn đến vô hạn. và năng lượng vô cùng lớn này chính là Ý. và cũng vì Ý có tốc độ > tốc độ of AS nên sẽ ko bị ảnh hưởng bởi lực hút of hố đen. Ý dễ dàng ngao du trong điểm dị kỳ và tâm of hố đen.
Ngoài ra, bản thể of vật chất là không (theo KH là dạng sóng/thông tin). Ý có thể vẽ , tạo sóng , chuyển thể thông tin sang bất kỳ vật chất nào như Ý mong muốn.

Về phần Khí, hay Sóng: theo khí công, Ý dẫn khí thuận theo vòng quay tiểu chu thiên thì thân (tiểu vụ trụ) có thể hợp nhất hay còn gọi là bắt sóng kết nối thông tin được với đại chu thiên vũ trụ.

Cảm ơn bạn nhiều đã chia sẻ thêm, rất mong tiếp tục nhận được các ý kiến thú vị of bạn.
* Về phần hạt Quark, hạt cơ bản của thế giới vật chất:
Đúng ra, trước khi trao đổi tiếp thì em phải hỏi cụ 1 câu: Cụ có đồng tình với quan điểm về hạt trong chương 7 của cuốn sách em đề cập ở trên hay không? Đại khái rằng: Hạt quark đã là quá khứ, đến nay Vật Lý gia đã chia ra các nấc thang sâu hơn... Tuy nhiên, cứ tạm chấp nhận hạt Quark là đúng, ta bàn tiếp vấn đề:
- Một Proton có 02 hạt Quark thuận và 01 hạt Quark nghịch, vậy 02 + 01 = 03
- Một Neutron có 02 hạt Quark nghịch và 01 hạt Quark thuận, vậy 02 + 01 = 03.
=> Có sự khác biệt giữa cấu trúc của Proton và Neutron, ví như sự khác biệt giữa Nam và Nữ vậy.Tuy nhiên, cái hay là cả hai đều có 3 hạt Quark, số 3 này làm em liên tưởng đến khái niệm Tam Tài trong Dịch học, Lão Tử nói: Một sinh Hai, Hai sinh Ba, Ba sinh vạn vật. Số 3 này cũng làm em liên tưởng đến hình tượng của Quẻ Càn đơn 3 vạch: Trời trên, Đất dưới, Con người và Vạn Vật ở giữa.
* Về Sóng/Khí:
- Em vẫn bảo lưu quan điểm là Sóng, nhờ đó mà con người mới nhận thức được Hố Đen và hiểu cách thức để thoát ra khỏi Hố Đen. Thuyết lượng tử cho rằng: Hố Đen sẽ bay hơi chậm chạp và giảm dần kích thước.

Ps: Cụ hình dung Thuyết Lượng Tử na ná cái Trạm Giảm Tải, thì sẽ hiểu ý em muốn đề cập. Hiện tại, em vẫn xem cụ là người đi trước, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, nên muốn được tham khảo ý kiến của cụ ạ. Thế nên, em phải là người nói lời cảm ơn mới đúng. Kính cụ!
 
Bạn có thể làm tình với một nửa của người con gái: nửa trên hoặc nửa dưới; nửa trước hoặc nửa phía sau. Thậm chí, bạn có thể làm tình với một cô gái rưỡi.

Nhưng bạn không thể yêu một nửa người phụ nữ. Bạn phải yêu trọn vẹn người phụ nữ ấy. Bạn có thể yêu một, hai, hoặc ba phụ nữ. Nhưng phải yêu trọn vẹn từng người một.

Đó chính là lượng tử hóa tình yêu.


Sau khi lượng tử hóa tình yêu, ta có thể áp dụng nguyên lý bất định Heisenberg: bạn không thể biết chính xác được cùng một lúc cả vị trí và cường độ của tình yêu. Nếu bạn biết bạn đang yêu rất nhiều, có thể bạn sẽ không biết mình đang yêu …ai. Nếu bạn biết mình đang yêu ai, thì bạn sẽ không thể biết mình yêu người ấy nhiều đến bao nhiêu. Cho nên đừng bao giờ hỏi cô gái mình yêu, rằng em yêu anh nhiều bao nhiêu. Hãy để mọi thứ trong tình yêu là bất định.

Điều quan trọng nhất, tình yêu được diễn đạt bằng hàm sóng cực kỳ trừu tượng. Hàm sóng ấy chỉ xuất hiện trong tâm tưởng. Đừng để ai biết sự tồn tại của sóng tình yêu. Bởi ngay khi sóng ấy bị quan sát, nó sẽ sụp đổ. Nếu bạn yêu ai, hãy giữ nó thật kín, đừng để tình yêu của mình bị quan sát và trở nên giống như con mèo của Schrödinger, một tình yêu vừa đang sống lại vừa đang chết.

Trích blog của 5xu, biến 1 vấn đề vốn dĩ rất phức tạp trở nên cực kỳ phức tạp :)
 
Truyện của anh 5xu đậm chất Ngôn Tình và Hài Hước, nhưng độ sâu kiến thức thì cần xét lại. Chúng ta chỉ nên cười phá lên, rồi quên lãng, không nên đào sâu kiến thức phía sau mỗi khi đọc bài của anh. :)
Ví dụ bài trên:
- Thuyết bất định: Nói về Vị trí và Tốc độ.
- Hàm Sóng theo thời gian của Schrodinger: Nếu biết được hàm sóng tại 1 điểm bất kỳ, có thể tính được hàm sóng trong tương lai và trong quá khứ, với điều kiện thời gian là tuyệt đối như thuyết của Newton. Khi thời gian không tuyệt đối, thì hàm sóng cần phải xét lại.
=> Cả Thuyết Bất Định và Hàm Sóng khi gặp Hố Đen, thì cũng kính cẩn e dè, cũng na ná như Thuyết Tương Đối của Einstein bất lực ở Điểm Kỳ Dị vậy. Túm gọn, đã là Đức thì không thể mô phỏng Đạo, chỉ là 1 góc nhỏ của Đạo. Đạo thì lại lặng im, không nói... hic
 
* Về phần hạt Quark, hạt cơ bản của thế giới vật chất:
Đúng ra, trước khi trao đổi tiếp thì em phải hỏi cụ 1 câu: Cụ có đồng tình với quan điểm về hạt trong chương 7 của cuốn sách em đề cập ở trên hay không? Đại khái rằng: Hạt quark đã là quá khứ, đến nay Vật Lý gia đã chia ra các nấc thang sâu hơn... Tuy nhiên, cứ tạm chấp nhận hạt Quark là đúng, ta bàn tiếp vấn đề:
- Một Proton có 02 hạt Quark thuận và 01 hạt Quark nghịch, vậy 02 + 01 = 03
- Một Neutron có 02 hạt Quark nghịch và 01 hạt Quark thuận, vậy 02 + 01 = 03.
=> Có sự khác biệt giữa cấu trúc của Proton và Neutron, ví như sự khác biệt giữa Nam và Nữ vậy.Tuy nhiên, cái hay là cả hai đều có 3 hạt Quark, số 3 này làm em liên tưởng đến khái niệm Tam Tài trong Dịch học, Lão Tử nói: Một sinh Hai, Hai sinh Ba, Ba sinh vạn vật. Số 3 này cũng làm em liên tưởng đến hình tượng của Quẻ Càn đơn 3 vạch: Trời trên, Đất dưới, Con người và Vạn Vật ở giữa.
* Về Sóng/Khí:
- Em vẫn bảo lưu quan điểm là Sóng, nhờ đó mà con người mới nhận thức được Hố Đen và hiểu cách thức để thoát ra khỏi Hố Đen. Thuyết lượng tử cho rằng: Hố Đen sẽ bay hơi chậm chạp và giảm dần kích thước.

Ps: Cụ hình dung Thuyết Lượng Tử na ná cái Trạm Giảm Tải, thì sẽ hiểu ý em muốn đề cập. Hiện tại, em vẫn xem cụ là người đi trước, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, nên muốn được tham khảo ý kiến của cụ ạ. Thế nên, em phải là người nói lời cảm ơn mới đúng. Kính cụ!
Uh,
Hạt quark đã dc tìm ra từ rất lâu và đến nay nó vẫn dc cho là hạt sơ cấp cơ bản of vật chất.
1 hạt quark riêng rẽ thì ko hiện hữu trừ khi chúng dc gắn kết theo công thức trên, ngoài P, N ta còn có Electron là hạt căn bản. Chúng là nền tảng of vch kết hợp tạo ra ngtu và 4 nto cơ bản hình thành con ng là h20, oxygen 02, carbon co2 và nito N, theo PG là thân tứ đại đất nc lửa và gió.
Cái hay of cấu trúc trên là 2+1 = 1+2 = 1. Sự nghịch đảo nay tạo nên tính chất cân bằng of chinh no ma Kinh Dich goi la Âm Dương, mọi tượng dc sinh từ sự mất cân bằng AD, từ đó vật chất dc sinh ra.
Mình đồng qd về sóng với bạn, mình nhắc đến khí trong một liên tưởng đên khí công và thiền. Khí ko chi lưu chuyển trong cơ thể khí còn luân chuyển khắp thế gian mà pthuy thường hay gọi là khí mạch long mạch of sơn thuỷ. Khí theo thuỷ chạy khắp thế gian để tạo ra các cross point là các điểm giao mạch nối giữa các chiều ko gian với nhau giữa các thế gian trong vũ trụ.
Hố đen cũng hút và nhả khí, khí ở đây theo dạng năng lượng và thông tin. Minh thi tuong tuong hố đen như cái máy hút bụi dọn rác cho vũ trụ vậy :))
Mình thích câu đã là Đức thì ko thể mô phỏng Đạo. Đạo thì lại lặng im!
 
Bạn có thể làm tình với một nửa của người con gái: nửa trên hoặc nửa dưới; nửa trước hoặc nửa phía sau. Thậm chí, bạn có thể làm tình với một cô gái rưỡi.

Nhưng bạn không thể yêu một nửa người phụ nữ. Bạn phải yêu trọn vẹn người phụ nữ ấy. Bạn có thể yêu một, hai, hoặc ba phụ nữ. Nhưng phải yêu trọn vẹn từng người một.

Đó chính là lượng tử hóa tình yêu.


Sau khi lượng tử hóa tình yêu, ta có thể áp dụng nguyên lý bất định Heisenberg: bạn không thể biết chính xác được cùng một lúc cả vị trí và cường độ của tình yêu. Nếu bạn biết bạn đang yêu rất nhiều, có thể bạn sẽ không biết mình đang yêu …ai. Nếu bạn biết mình đang yêu ai, thì bạn sẽ không thể biết mình yêu người ấy nhiều đến bao nhiêu. Cho nên đừng bao giờ hỏi cô gái mình yêu, rằng em yêu anh nhiều bao nhiêu. Hãy để mọi thứ trong tình yêu là bất định.

Điều quan trọng nhất, tình yêu được diễn đạt bằng hàm sóng cực kỳ trừu tượng. Hàm sóng ấy chỉ xuất hiện trong tâm tưởng. Đừng để ai biết sự tồn tại của sóng tình yêu. Bởi ngay khi sóng ấy bị quan sát, nó sẽ sụp đổ. Nếu bạn yêu ai, hãy giữ nó thật kín, đừng để tình yêu của mình bị quan sát và trở nên giống như con mèo của Schrödinger, một tình yêu vừa đang sống lại vừa đang chết.

Trích blog của 5xu, biến 1 vấn đề vốn dĩ rất phức tạp trở nên cực kỳ phức tạp :)
Cái điểm kỳ dị of TY đó là nó tự phát sinh mà ko cần đối tượng. Vì thế mà đôi khi ng ta ko cần băn khoăn là ta đang ML với phần nào hay nguyên bản mà vẫn có thể thăng hoa đúng chính cái cảm giác of MAking love :)) thế mới hay chứ! :))
Xét về tính chất thì TY ảo hoá con ng, các phản ứng sinh hoá bất thường or đột biết gây cảm giác đê mê vi diệu và ảo hoá. Đó là khi TY ở trạng thái sóng tiềm thức, khi dc con ng định nghĩa gọi tên là kéo cái ảo về với thực, hiển nhiên vì thế mà sóng sụp đổ do chuyển trạng thái. Thế nên cứ để TY nó ở trạng thái nhị nguyên ỡm ờ vừa có lại vừa ko, mới thi vị. :))
 
Uh,
Hạt quark đã dc tìm ra từ rất lâu và đến nay nó vẫn dc cho là hạt sơ cấp cơ bản of vật chất.
1 hạt quark riêng rẽ thì ko hiện hữu trừ khi chúng dc gắn kết theo công thức trên, ngoài P, N ta còn có Electron là hạt căn bản. Chúng là nền tảng of vch kết hợp tạo ra ngtu và 4 nto cơ bản hình thành con ng là h20, oxygen 02, carbon co2 và nito N, theo PG là thân tứ đại đất nc lửa và gió.
Cái hay of cấu trúc trên là 2+1 = 1+2 = 1. Sự nghịch đảo nay tạo nên tính chất cân bằng of chinh no ma Kinh Dich goi la Âm Dương, mọi tượng dc sinh từ sự mất cân bằng AD, từ đó vật chất dc sinh ra.
Mình đồng qd về sóng với bạn, mình nhắc đến khí trong một liên tưởng đên khí công và thiền. Khí ko chi lưu chuyển trong cơ thể khí còn luân chuyển khắp thế gian mà pthuy thường hay gọi là khí mạch long mạch of sơn thuỷ. Khí theo thuỷ chạy khắp thế gian để tạo ra các cross point là các điểm giao mạch nối giữa các chiều ko gian với nhau giữa các thế gian trong vũ trụ.
Hố đen cũng hút và nhả khí, khí ở đây theo dạng năng lượng và thông tin. Minh thi tuong tuong hố đen như cái máy hút bụi dọn rác cho vũ trụ vậy :))
Mình thích câu đã là Đức thì ko thể mô phỏng Đạo. Đạo thì lại lặng im!
Cảm ơn cụ,
Chúng ta cứ bỏ qua sự khác biệt về mặt "Ngôn từ" mà thống nhất với nhau về mặt "Hình Tượng", hoặc có thể tạm chế ra một từ mới là "Khóng" để dùng vậy.
Hố đen, bản thân nó có lực hấp dẫn riêng, ngay cả vận tốc ánh sáng cũng không thể thoát ra => Dùng vận tốc để thoát khỏi Hố đen là một ý tưởng khá tốn kém vậy.
Hố đen, bản thân nó có sự bức xạ, chính cái sự bức xạ này làm nó hao tổn năng lượng, chính sự hao tổn năng lượng này lại làm cho khối lượng của nó giảm dần (lí do E=mc2, c là vận tốc ánh sáng, E giảm thì m cũng phải giảm) => Có thể học hỏi cái quy luật tự nhiên này, để tìm cách vận dụng vào thực tế không? Thắc mắc cá nhân em và đang tự tìm lời giải đáp!
Kính cụ!
 
Cảm ơn cụ,
Chúng ta cứ bỏ qua sự khác biệt về mặt "Ngôn từ" mà thống nhất với nhau về mặt "Hình Tượng", hoặc có thể tạm chế ra một từ mới là "Khóng" để dùng vậy.
Hố đen, bản thân nó có lực hấp dẫn riêng, ngay cả vận tốc ánh sáng cũng không thể thoát ra => Dùng vận tốc để thoát khỏi Hố đen là một ý tưởng khá tốn kém vậy.
Hố đen, bản thân nó có sự bức xạ, chính cái sự bức xạ này làm nó hao tổn năng lượng, chính sự hao tổn năng lượng này lại làm cho khối lượng của nó giảm dần (lí do E=mc2, c là vận tốc ánh sáng, E giảm thì m cũng phải giảm) => Có thể học hỏi cái quy luật tự nhiên này, để tìm cách vận dụng vào thực tế không? Thắc mắc cá nhân em và đang tự tìm lời giải đáp!
Kính cụ!
nhất trí với BV, đã hiểu nghĩa thì ko cần để ý từ nữa, thống nhất gọi là Sóng nhé.
là lực hấp dẫn, mình nghĩ vậy, bản thân hố đen là máy nghiền (xay) năng lượng, nó cần năng lượng để hình thành chính nó & lớn lên. bức xạ mà KH thấy được là tàn dư của quá trình kéo giãn phá vỡ giới hạn của vật thể mà hố đen hút vào, chứ hố đen thực chất KH chưa chứng minh dc là nhả năng lượng.
câu hỏi hóc búa này, mình cùng chờ đợi & tìm kiếm nhé.
 
Cái điểm kỳ dị of TY đó là nó tự phát sinh mà ko cần đối tượng. Vì thế mà đôi khi ng ta ko cần băn khoăn là ta đang ML với phần nào hay nguyên bản mà vẫn có thể thăng hoa đúng chính cái cảm giác of MAking love :)) thế mới hay chứ! :))
Xét về tính chất thì TY ảo hoá con ng, các phản ứng sinh hoá bất thường or đột biết gây cảm giác đê mê vi diệu và ảo hoá. Đó là khi TY ở trạng thái sóng tiềm thức, khi dc con ng định nghĩa gọi tên là kéo cái ảo về với thực, hiển nhiên vì thế mà sóng sụp đổ do chuyển trạng thái. Thế nên cứ để TY nó ở trạng thái nhị nguyên ỡm ờ vừa có lại vừa ko, mới thi vị. :))

Câu hỏi cuối tuần: tình yêu là sóng hay hạt, và liệu nó có khối lượng hay không :10:
 
Mừng Gấu phố Wall hiện diện... có mặt của cụ, em cảm thấy được động viên an ủi phần nào... Cảm ơn cụ, cụ không cần hỏi em là ai, và lí do vì sao em cảm ơn nhé!
Kính cụ Gấu Wall !!!
 
Mừng Gấu phố Wall hiện diện... có mặt của cụ, em cảm thấy được động viên an ủi phần nào... Cảm ơn cụ, cụ không cần hỏi em là ai, và lí do vì sao em cảm ơn nhé!
Kính cụ Gấu Wall !!!
WallStreet đang làm Gấu tỉnh giấc,nhưng Gấu Việt chưa khỏi bệnh em ah.
 
Mừng Gấu phố Wall hiện diện... có mặt của cụ, em cảm thấy được động viên an ủi phần nào... Cảm ơn cụ, cụ không cần hỏi em là ai, và lí do vì sao em cảm ơn nhé!
Kính cụ Gấu Wall !!!
hehe...okie.
DJ down mấy hôm là vì chính sách thuế of trump có chút lằng nhằng, như hôm trc nói, bung tiền ra bằng cách này thì phải nghĩ cách hút về lại bằng cách nào đó khác để balance ngân sách. DJ down mấy hôm rồi vì vụ dự định rút tiền về bằng con đường cut obamacare fees. Thượng và Hạ viện chưa thống nhất nên ảnh hưởng đến ttck Mĩ...
xong cái vụ này, cuối năm Dec 2017 Fed tăng LS 1 lần nữa, sang 2018 có khả năng tăng thểm 3 lần nữa, nhưng sẽ yên ổn vào tháng 3 (Bon đoán là Mar 2018 sẽ ko tăng cho đến bắt đầu từ tháng 6)
VNI đang tăng mạnh & nhanh, có thể đang đi vào vùng đỉnh, (theo lý thuyết sóng EW thì đang vào vùng 5) vùng phân phối mạnh, giá sẽ tăng rất mạnh so với 2 giai đoaạn tăng đầu. rồi vào đỉnh, vola sẽ rất lớn, then, down.
 
Last edited:
Anh ko chơi BTC.
Anh vẫn ôm chứng Việt.
Mĩ đi đầu thay thế tiền giấy = tiền điện tử.
tuy nhiên tiền điện tử cần thêm nhiều thời gian nữa để có đời sống thực & bền. nó phải trải qua nhiều lần down or boom để stresstest & strengthtest đã. giờ đang trong vùng vola mạnh sau khi đạt đỉnh 1
 
Mĩ đi đầu thay thế tiền giấy = tiền điện tử.
tuy nhiên tiền điện tử cần thêm nhiều thời gian nữa để có đời sống thực & bền. nó phải trải qua nhiều lần down or boom để stresstest & strengthtest đã. giờ đang trong vùng vola mạnh sau khi đạt đỉnh 1
Em có chơi BTC ko?
 
hehe...okie.
DJ down mấy hôm là vì chính sách thuế of trump có chút lằng nhằng, như hôm trc nói, bung tiền ra bằng cách này thì phải nghĩ cách hút về lại bằng cách nào đó khác để balance ngân sách. DJ down mấy hôm rồi vì vụ dự định rút tiền về bằng con đường cut obamacare fees. Thượng và Hạ viện chưa thống nhất nên ảnh hưởng đến ttck Mĩ...
xong cái vụ này, cuối năm Dec 2017 Fed tăng LS 1 lần nữa, sang 2018 có khả năng tăng thểm 3 lần nữa, nhưng sẽ yên ổn vào tháng 3 (Bon đoán là Mar 2018 sẽ ko tăng cho đến bắt đầu từ tháng 6)
VNI đang tăng mạnh & nhanh, có thể đang đi vào vùng đỉnh, (theo lý thuyết sóng EW thì đang vào vùng 5) vùng phân phối mạnh, giá sẽ tăng rất mạnh so với 2 giai đoaạn tăng đầu. rồi vào đỉnh, vola sẽ rất lớn, then, down.
Hihi,cứ theo cmt này mà chiến thôi.
Anh cũng dự Gold Oil theo $ đi thế này (theo LS $)mà ngược nắng ngc gió.
Tới Q1/2018 mua lại Gold,Oil.
 
Last edited:
Hihi,cứ theo cmt này mà chiến thôi.
Anh cũng dự Gold Oil theo $ đi thế này (theo LS $)mà ngược nắng ngc gió.
Tới Q1/2018 mua lại Gold,Oil.
Gold dường như đang đi vào vòng đời "hết thời" chỉ khi có đại khủng hoảng, BTC boom, world war thì G mới lên dc, war lẻ tẻ thì ng ta lại thích mua BTC hơn.
G & Oil thế giới khai thác cả thiên niên kỷ nay rồi, đào vào tận lõi trái đất rồi, đào nữa, trái đất này bửa ra mất, hehe...
Trc đây mạnh vì gạo bạo vì tiền, vàng là bản vị bảo kê cho quốc gia và tiền giấy, nay là thời Công Nghệ. CN anh nào đi trc là ảnh nắm TG :))

PS: Bon ko chơi BTC, đang theo dõi xu thế of nó xem thế nào.
 
Back
Top