1001 chuyện trên trời dưới đất...

Chả bù cho mấy đứa nhà mình, xem đi xem lại hàng chục lần vẫn thích.
Mê nhất 2 bài hát:
1. Lúc Shrek nướng chuột mời Fiona.
2. Hallaluja lúc Shrek ngồi ăn 1 mình trong ánh lửa, nhớ về Fiona.
Ca từ không thể hay hơn.
Quá tốt đó anh, em toàn phải ôn cái món ngoại ngữ bằng phim, nhạc....thoại theo hát theo để ko quên cách phát âm và nhấn nháy !
 
Bằng chứng nè...
2Kt5dHd.jpg
 
Mấy tháng nay rồi,KK chẳng đả động gì đến Forex và Hàng hoá.Dưỡng bệnh và chăm lo sức khoẻ khá chu đáo cho bản thân và gia đình. Thậm chí còn kéo được một vài người bạn đi tập gym chung nữa...

Cổ phiếu thì có một ít,KK mua theo tiêu chí bình thường là "đỡ thì mua,cản thì bán". Bệnh mà. Hơi sức đâu theo dõi charts...:) Có ôm 2 CP Gold và 1 Uranium. Chờ thời thôi...Hi hi...Coi như một niềm vui trong lúc nghỉ dưỡng.:) SLR được "đầu tư" như vậy...
 
10 tháng,tăng 1800% (gấp 18 lần)!!! Vừa phải thôi. :104: Đúng là THEO TREND thì ăn ngon ơ. Điều kiện cần có là LÁ GAN.:3D_35: Và đuong nhiên là phải có cái số may mắn nữa.
8soOaAf.jpg
 
Mười lăm tuổi,vừa sinh nhật tháng trước. Cao 1.77m.Nặng 63 kg. Chơi đàn (piano),biết võ (giải thưởng),tennis (trophies),table-tennis (trophies)...Không tệ,nhưng cần cố gắng hơn nữa!:) Con phải hơn cha thì nhà mới có phúc? Hi hi...

FNoXXmV.jpg
 
Back
Top