1001 chuyện trên trời dưới đất...

KHI NÀO thấy phi cơ chuyên chở hành lý đáp xuống 1 bãi đáp an toàn (aka "ngưỡng hỗ trợ mạnh") thì ta hãy quăng lên đó 1 kiện hàng.
-Nếu sau khi lăn bánh mà nó "crash" thì có nghĩa là ta mất kiện hàng đó và không được nuối tiếc.
-Nếu nó lăn bánh và cất cánh tốt đẹp thì ta có thể TẠM THỜI tin rằng kiện hàng đó sẽ được chuyển đến nơi ta muốn gởi VÀ luôn đặt BẢO HIỂM (aka "dừng lỗ",tức stoploss hoặc exit).
-Nếu phi cơ bay hẳn khỏi vùng nguy hiểm (aka "phá ngưỡng cản" hay với tên gọi "breakout"-B.O) thì ta có thể hoàn toàn YÊN TÂM (hoặc gần như vậy) là kiện hàng đã sinh lợi rất lớn rồi đó! Cho dù nguy cơ "crash" có thể xảy ra,nhưng chỉ cần đặt mua một cuộc bảo hiểm ngay bên dưới vùng nguy hiểm thì chẳng có chi phải sợ nguy cơ này "rình rập" nữa! Ok?:)

:3D_35:
 
Mới coi xong phim Hitman (Agent 47). Action cũng đã! Sát thủ thể loại Hitman thật là bảnh bao trong bộ đồ Veston.:) Giết địch như ngoé mà sắc mặt lạnh lùng như không có linh hồn!:40: Kỳ này lại có màn rượt đuổi với chiếc Audi đỏ xếch xi,mà nghe tiếng máy ngọt lịm.:7smiley_vn: Lần nào 3 hãng xe lớn của Đức cũng giành được ngôi vị độc tôn...Mà tình thật 3 em này dáng thể thao nhưng xếch xi,chứ không "gangster" như kiểu Mustang của Mỹ.:banhbao39:
 
KK mấy tháng nay không động tới computer,cho vụ trading. Thứ nhất là kể từ 2 đợt "mém chết" vì bệnh,KK đã biết sợ cái nghiệp này nó tạo nên. Ngẫm lại,phải có hơn 30,000 giờ lao đầu vô cái giấc mộng trở thành tay trader chuyên nghiệp này! Nghĩ lại,có đáng không? Thật lòng mà nói,bất cứ ai cũng không biết tại sao chúng ta phải làm như vậy!?:) Không phải KK "bàn ra",mà KK thấy được cái giá phải trả cho nó và dù muốn dù không,chúng ta cũng phải tin vào sự đặt để.Cho nên,thời gian và công sức trước sau vẫn là vô nghĩa! Không tin,thì bạn cứ tiếp tục làm đi sẽ biết. Tóm lại,nếu thấy vui thì còn gì bằng. Nhưng,nói cho cùng,chúng ta là con người,chúng ta còn cuộc sống ngoài kia. Chúng ta còn nhiều thứ khác nữa để yêu,ngoài cái giấc mộng xa vời này.:) Đúng không?
 
Nói là làm liền! KK sẽ ăn diện,cả nhà KK sẽ ăn bận đẹp đẽ,rồi kéo nhau đi lên vùng ...north để ăn chơi một bữa cho hả hê một tuần làm việc cặm cuội từ già đến trẻ!:4: Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ cùng người thân hoặc bạn bè nha!:3smiley_vn7:
 
Kha kha...Giấc mộng trở thành tay cờ bạc chuyên nghiệp VÀ xuất sắc,chúng ta ngẫm lại đi,hình như lúc nào nó cũng gần đến. Nhưng mà 5 năm,10 năm,20 năm đi qua...Chúng ta vẫn mỏi mòn vì nó. Đúng không nào? CHƠI! Chơi thấy vui thì chơi,tiếp tục chơi. Nhưng đừng luỵ vì nó nhé? Cuộc sống ngoài kia thú vị lắm. Không biết hưởng thì phí cả cuộc đời đấy!:3D_35:
 
Hùm...Ngoàm...Thú thật là lạ miệng,rất ngon và cũng no ứ ừ luôn! Sushi chính người Nhật làm thì ăn khỏi chê,khỏi bàn,khỏi...sợ lai!:) Nhưng cái món thịt bò 2 kiểu này của họ nấu,thật là "khoái khẩu". KK thật là "nhà quê" khi vẫn cho rằng món Nhật có đồ biển,đồ sống là nhất. Ai dè,2 món bò này và cả món heo chiên dòn như "chicken nucgets" thú thật "tỉnh ngộ" luôn! :3D_35:

Ăn no xong,kéo nhau đi shopping. :3D_4:
 

Attachments

  • image.jpeg
    image.jpeg
    1.9 MB · Views: 66
Last edited:
Có ai chia sẻ hình ảnh của mình nữa không,ngoài em Sữa? Nếu có thì mang lên đây nha. Còn nếu không,KK không những không đưa hình ảnh của mình nữa. Mà còn xoá hết hình cũ của mình đó!:) Trên FB còn không sợ mà cái phòng nhỏ xíu này có mấy người ghé vô đâu mà sợ hả? Mau cho nhau chút hình ảnh biết mặt đi chứ?:3D_16:

KK chờ 3 ngày sẽ làm theo lời hứa đó!
 
Chào buổi sáng.:) Ngày mới tốt lành nha everyone.

Sáng nay lười không đi tập tạ,vì hôm qua đi chơi quá nên "oải"!:) Thôi thì đu xà đơn mấy cái cho giãn người tạm vậy.:3D_53: Mọi người có ai thể dục sáng chưa? Nhìn con mèo kìa! Nó dậy là nó cũng thể dục đó. Hi hi...

Hôm nay,chưa kịp nấu gạo lửt,nên ăn đỡ gạo trắng với cá Hồi nhé. "Gấu" hỏi muốn ăn gì. Bò,Gà hay Mực xào? KK nói : "Cá đi em há!"

Đem theo đi "cày" ở hãng (KK làm machine-setter). "Gấu" sáng dậy sớm đưa các con đi học,rồi ghé luôn chợ mua đủ thứ! "Gấu nhiều tay" thật đó!:)

KK thấy lao động chân tay,vậy mà không bệnh hoạn gì. Còn hơn là bị "lao tâm" vì suy nghĩ quá nhiều.Rồi đổ ra bao nhiêu chứng bệnh do mất ngủ và thiếu dinh dưỡng

Con người chúng ta cần những gì? Nói đủ là đủ thôi. Hi hi...
 

Attachments

  • image.jpeg
    image.jpeg
    1.4 MB · Views: 15
Chào buổi sáng.:) Ngày mới tốt lành nha everyone.

Sáng nay lười không đi tập tạ,vì hôm qua đi chơi quá nên "oải"!:) Thôi thì đu xà đơn mấy cái cho giãn người tạm vậy.:3D_53: Mọi người có ai thể dục sáng chưa? Nhìn con mèo kìa! Nó dậy là nó cũng thể dục đó. Hi hi...

Hôm nay,chưa kịp nấu gạo lửt,nên ăn đỡ gạo trắng với cá Hồi nhé. "Gấu" hỏi muốn ăn gì. Bò,Gà hay Mực xào? KK nói : "Cá đi em há!"

Đem theo đi "cày" ở hãng (KK làm machine-setter). "Gấu" sáng dậy sớm đưa các con đi học,rồi ghé luôn chợ mua đủ thứ! "Gấu nhiều tay" thật đó!:)

KK thấy lao động chân tay,vậy mà không bệnh hoạn gì. Còn hơn là bị "lao tâm" vì suy nghĩ quá nhiều.Rồi đổ ra bao nhiêu chứng bệnh do mất ngủ và thiếu dinh dưỡng

Con người chúng ta cần những gì? Nói đủ là đủ thôi. Hi hi...
KK và mọi người cho em hỏi, 5h sáng dậy tập tạ có tốt không ạ, em thấy nhiều người bảo tập tạ giờ đó ko tốt vì cơ thể đang cần nạp năng lượng mình lại làm ngược lại :1:
 
KK và mọi người cho em hỏi, 5h sáng dậy tập tạ có tốt không ạ, em thấy nhiều người bảo tập tạ giờ đó ko tốt vì cơ thể đang cần nạp năng lượng mình lại làm ngược lại :1:
Ha ha...Lâu lắm mới thấy em "quote" anh đó!:

À,thể dục buổi sáng rất tốt đó em,dù ở hình thức nào.Chứ không chỉ có tập tạ! NHƯNG,đối với người dạng gầy thì sau 1 giấc ngủ nhiều giờ như vậy,trước khi tập nên ăn bữa sáng.
 
Đi làm về mệt. "Gấu" thương,toàn nấu đồ ăn ngon.:) Hiện tại,mình tập thể hình,nên ăn theo chế độ nghiêm ngặt là ít tinh bột,nhưng nhiều chất đạm.Vì vậy,hầu như ngày nào cũng xoay quanh Gà,Bò,Cá Hồi,Tôm tép... Phải nấu làm sao mà ăn cho khỏi ngán,chứ nếu không thì nuốt không nổi luôn! Hi hi...

Mà tình thật,tập tạ chỉ cho được cái body nhìn được.Chứ nếu nói về "healthy" thì chơi "cardios" hay chơi thể thao mới đích thực là khoẻ khoắn vô cùng! KK kinh nghiệm vụ này từ hồi bắt đầu nâng tạ từ năm 2000 lận.:)

Về thể hình,KK đang hy vọng chiếc bụng "6 múi" sẽ xuất hiện trong vòng 10 tuần sắp tới!:) Hứa với "gấu" rồi. "Gấu" không chuộng tay to,mà chỉ thích sờ bụng "6 múi" thôi(?!). Hi hi...


View attachment 1960
Thịt có vẻ nướng vội và còn hơi tươi a nhỉ.Thời còn ở Nhật nướng kiểu vậy còn ăn được,giờ về Vịt thấy vậy bỏ miếng ăn chạy lấy người luôn :1cool_byebye:
 
Thịt có vẻ nướng vội và còn hơi tươi a nhỉ.Thời còn ở Nhật nướng kiểu vậy còn ăn được,giờ về Vịt thấy vậy bỏ miếng ăn chạy lấy người luôn :1cool_byebye:
Thì ra em đã đi Nhật. Sướng há!:)

Thịt này là Gà đó em. Gà fillet. "Gấu" ăn "chiên" bằng loại chảo dành riêng đặc biệt. Loại chảo này để dành chiên bò,gà,cừu rất ngon.:) Giá hình như khoảng AUD300. Thêm tý dầu Olive vô thôi.:) Nhìn vậy chứ không sống đâu.
 
Ha ha...Lâu lắm mới thấy em "quote" anh đó!:

À,thể dục buổi sáng rất tốt đó em,dù ở hình thức nào.Chứ không chỉ có tập tạ! NHƯNG,đối với người dạng gầy thì sau 1 giấc ngủ nhiều giờ như vậy,trước khi tập nên ăn bữa sáng.
Em vẫn theo dõi các post của anh thường xuyên nhưng hầu như chỉ like thôi, thấy anh khỏe vậy là cái xóm chợ này vui roài :1:
 
Có 1 người mà KK "tâm phục,khẩu phục" là anh bác sĩ quân đội với nickname : @Pleiku trên diễn đàn Vietla news chấm net (hình như ở VN bị "tường lửa" thì phải?). Nếu ai vô được thì vô Tiêu điểm,trang 2: "Trading: The best way to "Freedom A Dollar" . Theo nhận xét của KK thì rất ít người Việt có "trình" TA giỏi hơn anh! Kể cả anh Vietcurrency luôn.:) Tựa đề trên là chủ đề anh viết sau cùng nhất vào tháng 7/2015 mới 3 tháng trước. Các dự đoán của anh qua charts đều "trúng phóc"! Rất tiếc,KK không có account bên đó mà chỉ đọc "lén"...
 
Last edited by a moderator:
Có 1 người mà KK "tâm phục,khẩu phục" là anh bác sĩ quân đội với nickname : @Pleiku trên diễn đàn Vietla news chấm net (hình như ở VN bị "tường lửa" thì phải?). Nếu ai vô được thì vô Tiêu điểm,trang 2: "Trading: The best way to "Freedom A Dollar" . Theo nhận xét của KK thì rất ít người Việt có "trình" TA giỏi hơn anh! Kể cả anh Vietcurrency luôn.:) Tựa đề trên là chủ đề anh viết sau cùng nhất vào tháng 7/2015 mới 3 tháng trước. Các dự đoán của anh qua charts đều "trúng phóc"! Rất tiếc,KK không có account bên đó mà chỉ đọc "lén"...
Em ngâm cứu một hồi, qua mấy cái topic, nhận thấy anh VC và anh Pleiku có văn phong, cách trade giống nhau quá; không những rành TA mà còn giỏi FA nữa chứ. Thks anh KK :1:
 
Back
Top