Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Tại con Mắm Cua mà em bỏ lỡ mất con Vinh Nhà anh ạ...cay lắm, Mắm mà không lên 150 để em phục thù...thì em zí Chim Zút tới khi nào chịu du phượt thì thôi...haizzz. Đánh rơi vài trăm củ trong nháy mắt...haizzz
Cái tội thích chuyền cành đây mà he he 🤣
 
Dạ, 2 con đều có signal...Mà em đếm cators một hồi, thấy con Mắm Cua ưu việt hơn hẳn...dồn quân sang...thế nà, trúng kế: Điệu Hổ Ly Sơn...Cọp con ở nhà bị mất 1 cái đùi heo Iberico...hic
Giờ có nhẽ lại phải nịnh chim Zut để nó xúi I đôn tóc xù đẩy Mai Khanh đền cho 2 cái đùi Iberico 🤣 🤣 🤣
 
Giờ có nhẽ lại phải nịnh chim Zut để nó xúi I đôn tóc xù đẩy Mai Khanh đền cho 2 cái đùi Iberico 🤣 🤣 🤣
Dạ em không, đúng ra phải ngược lại anh ạ, chim Zút phải nịnh đầm em thật nhiều vào...vì em đã ưởn ngực ra đỡ cho chim Zút một cú lùi sâu...
Ps: I dôn xù xù gì đó, là quản lý quỹ ạ anh? Top mấy trong làng Funds, mà sao em thấy anh nhắc nhiều lần, có vẻ Chim Zút bị idôn bỏ bùa mê...luôn ạ?
 
có ACV đỡ danh mục rồi a, mua quanh 100 thì lo gì =))
Mình ACV đỡ không nỗi toàn DM đâu Thầy Sụt, may đợt trước chốt lãi được nhóm Bank. Nhưng bây giờ, lỗm đã ăn luôn đống lãi đó...Chính thức -0.6% so với vốn...sau 1 tháng trời kiên trì ETF. hic
Nhiều khi muốn bỏ cuộc...nhưng tự nhủ phải kiên trì, quả ngọt ở cuối con đường cơ!
 
Mình ACV đỡ không nỗi toàn DM đâu Thầy Sụt, may đợt trước chốt lãi được nhóm Bank. Nhưng bây giờ, lỗm đã ăn luôn đống lãi đó...Chính thức -0.6% so với vốn...sau 1 tháng trời kiên trì ETF. hic
Nhiều khi muốn bỏ cuộc...nhưng tự nhủ phải kiên trì, quả ngọt ở cuối con đường cơ!
Biết là ông lương 5 chẹo/tháng thì ko nên khuyên ông lương 500 chẹo/ngày nhưng a xem lại vụ copytrade theo ETF thử. F1 có khả năng tự lựa chọn cho mình con đường riêng, lối tư duy riêng, hà cớ gì cứ phải theo ông bô.
Bây h có thể suy nghĩ của anh còn phù hợp nhưng đến thời F1 thì có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, lại trói buộc nó vào cái lối suy nghĩ của ông bô
 
Biết là ông lương 5 chẹo/tháng thì ko nên khuyên ông lương 500 chẹo/ngày nhưng a xem lại vụ copytrade theo ETF thử. F1 có khả năng tự lựa chọn cho mình con đường riêng, lối tư duy riêng, hà cớ gì cứ phải theo ông bô.
Bây h có thể suy nghĩ của anh còn phù hợp nhưng đến thời F1 thì có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, lại trói buộc nó vào cái lối suy nghĩ của ông bô
Khuyên là tốt mà Thầy, Thầy nói đúng đó: F1 có suy nghĩ riêng, trừ khi mình ép buộc nó, còn ko nó tự nghĩ tự chơi à. Nó sẽ xem Youtube, rồi nghe mấy KOL phân tích chart, phân tích bctc, định giá trị...vv...mm (mấy trăm năm rồi, vòng quay cứ mãi quay). Cuối cùng, nó đi lại vết xe đổ mà mình từng đi, vừa mất time mất money... Haizzz
=> Còn món ETF thì mình chưa đi bao giờ, giờ nắm tay dắt F1 đi chung, cùng trải nghiệm để tích luỹ kinh nghiệm. Mốt nó lớn, đủ tuổi...muốn làm j thì làm thui. Ko quản được nữa... Haizzz
Ps: Nếu môn ETF mà ko thành winner nữa, thì thôi...thả cho F1 tự bơi giữa dòng đời vậy!
 
Khuyên là tốt mà Thầy, Thầy nói đúng đó: F1 có suy nghĩ riêng, trừ khi mình ép buộc nó, còn ko nó tự nghĩ tự chơi à. Nó sẽ xem Youtube, rồi nghe mấy KOL phân tích chart, phân tích bctc, định giá trị...vv...mm (mấy trăm năm rồi, vòng quay cứ mãi quay). Cuối cùng, nó đi lại vết xe đổ mà mình từng đi, vừa mất time mất money... Haizzz
=> Còn món ETF thì mình chưa đi bao giờ, giờ nắm tay dắt F1 đi chung, cùng trải nghiệm để tích luỹ kinh nghiệm. Mốt nó lớn, đủ tuổi...muốn làm j thì làm thui. Ko quản được nữa... Haizzz
Ps: Nếu môn ETF mà ko thành winner nữa, thì thôi...thả cho F1 tự bơi giữa dòng đời vậy!
A có thể định hướng F1 theo đường học hành bài bản mà, các KOLs trong nước ko được thì NN ạ, nói chung dù gì cũng phải có trải nghiệm mất mát và thất bại mới thành công được chứ ạ, ko có thất bại sao biết được ý nghĩa của thành công ạ. Cổ nhân cũng chưa thấy ai thành công mà ko thất bại, a lại tính đi ngược với quy luật ạ
 
A có thể định hướng F1 theo đường học hành bài bản mà, các KOLs trong nước ko được thì NN ạ, nói chung dù gì cũng phải có trải nghiệm mất mát và thất bại mới thành công được chứ ạ, ko có thất bại sao biết được ý nghĩa của thành công ạ. Cổ nhân cũng chưa thấy ai thành công mà ko thất bại, a lại tính đi ngược với quy luật ạ
À, mình tin theo những điều trong sách cổ viết. Học bài bản như MBA, PhD, CFA...đều ko có thành tích gì nổi trội cả.
=> Phải đi ngược lại, dám liều mới...thành bậc vương giả. Ví dụ thực tế: EIB nay tím lịm, trước đó vài hôm có tin đồn tiêu cực,...BOT mình cũng bảo bỏ chạy. Chạy xong đúng váy luôn.
Chứng tỏ, Tuấn mượt có đọc và đã thuộc làu sách cổ. Nếu ko, ắt hẳn có tay quân sư, đam mê sách cổ...
Thk Sụt dẫn lối nhé. Vẫn luật cũ, lõm đến một mức giới hạn, là auto dừng! :)))
 
Back
Top