Giận Thì Khổ
Member
Anh đầu tư doanh nghiệp hay anh đầu cơ giá cả ạ? Sao ảnh bảo dn tột lắm mà...đang mở cửa hàng j mà, lại bán 72?e bán đoạn 72 zồi anh.
Anh đầu tư doanh nghiệp hay anh đầu cơ giá cả ạ? Sao ảnh bảo dn tột lắm mà...đang mở cửa hàng j mà, lại bán 72?e bán đoạn 72 zồi anh.
hahaha...Đợi chiều ni hàng đu xanh tím về, họ action sao ạ?
Mà anh còn cầm BSR với DCM, MSN theo anh Sụt ko? GTK tự nhiên đúng đỉnh, nó giảm lãi sau khi em chột sổ... hình như lại đen hay sao ấy anh?
Ko nên đưa 1 cục, mà chia thành 13 cục, mỗi tháng đưa 1 lần thôi. Em vd này: Thay vì đưa 2.6 tỏi/năm, thì anh đưa 200 khoai/tháng... cảm giác của chị em thích hơn, vì tháng nào cũng được ông chồng quan tâm, ổng còn iu v. Níu anh làm ngược lại, thì chị em chỉ thấy 1 năm anh quan tâm 1 lần, chắc là có bồ nhí...hahaha...
thôi đưa xèng cho chị nhà cầm, xả xu :))))
Em cũng đang hóng chị, chị bạn thì em múa, mà chị múa thị em ngồi cạp sổ tiếp!!! :(((Chiều nay FP....về
Dừng chân trên bến xưa(79)
Thì em có nên
Lần n cắt lỗ????![]()
Em tự lập bctc hàng quý :))Thế cuối năm anh tính toán lãi lỗ ra sao? Có làm bảng kế toán tồn kho j ko, hay là chột Cash/Hàng Tồn đầu năm, cuối năm chột tiếp...tính lệch số?
Con người thì sai có mà đầy ra. Khi đúng thì lại ... ngayDC không còn là bố tướng ở TTCK Việt nữa rồi, bán ck và bds thì cả hai sector đều tăng mạnh
Lại còn giảm 6.6% trong quý 1 nữa chứ
Hôm trc anh cũng nói câu này hay sao í. Hay ai nhỉ. Sau đó em bảo là nặng thật mà nhìn quanh xong lại thấy thơm :))))Bank ngon mà. Mờ bê bé bự hôm nay khọe quá. Thầy hết chê bank nặng mông rồi à![]()
![]()
Đang bận thiền lại cứ hỏi hỏi, bảo sao...Bạn em ạ... :(((
Mà nó ko phím em, dùng đủ mọi cạch khai thác, ko cậy mõm nó được. Học thuật thì có chỉ chõ skill, nhưng bảo nó tao học ko vào, mày cho tao đú với...nó cạch em luôn :(((
Em thấy sang bắt quàng làm bạn thui anh. Chứ bạn chân tình, bạn tri kỷ thì nó phải phím mình chứ nhỉ...sao nó lại lơ mình vì bận thiền cơ?Đang bận thiền lại cứ hỏi hỏi, bảo sao...![]()
Chắc các anh cũng đỡ tây bán ròng ròng rã còng hết cả lưng rồi nên phải cố mà giữ trận thầy nhỉChả nhẽ kéo banh chứng rồi leo mái lúc cả làng đang lo vĩ mô tối theo nhịp tên lửa nã vào rốn dầu![]()
Giờ bộ khung chóp bu nhiều ngân hàng quá. Thời của ngân hàng, tài chính đến rồi chăng :))))Chả nhẽ kéo banh chứng rồi leo mái lúc cả làng đang lo vĩ mô tối theo nhịp tên lửa nã vào rốn dầu![]()
Thầy Mó cứ chuyển sang khen bank thế này có nhẽ nào @Giận Thì Khổ lại phi thân lên tàu bank thì .... nát ngườiGiờ bộ khung chóp bu nhiều ngân hàng quá. Thời của ngân hàng, tài chính đến rồi chăng :))))
Ý anh là HDB phỏng??? Giá nào múa được, phím em với...Giờ bộ khung chóp bu nhiều ngân hàng quá. Thời của ngân hàng, tài chính đến rồi chăng :))))
PVT - anh 8, anh nhé. Dầu khí kiếm tiền lớn, đi tiền to. An ninh năng lượng mãi đỉnh.Em thấy sang bắt quàng làm bạn thui anh. Chứ bạn chân tình, bạn tri kỷ thì nó phải phím mình chứ nhỉ...sao nó lại lơ mình vì bận thiền cơ?
Anh phím em 1 mã với, em đọi quạ... mà cứ bị ngã cầu miết, sợ ko dám chọn hàng lun :(((