Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Tận dụng chu kỳ bơm tiền ồ ạt, chứng khoán vươn tới đỉnh cao mới.

2k 😀

Hôm nay hạ hết margin.
Canh bán bớt để dư ít tiền.
Từ giờ chơi chắc cú. Không đú nữa. Thử vài năm biết trình chơi hàng nhanh mình chỉ ở lớp mẫu giáo nên quay về traing hàng dài hạn.
Ủa, em tường đỏ là lúc để tăng mẹc gin lên tầm cao mới? VHM là hàng dài hạn muh, có phải hàng đú trend đâu? Ko chơi to nữa ạ...
 
Tức là max size của chị vẫn giữ 5k thôi á? Sao nghe bùn bùn và giảm tình iu dữ,,,FA lởm hay sao ạ?
Tại năm trước nó tăng cũng nhiều hơn bọn khác. Vốn hoá lớn mà không được lòng đại chúng nên sợ lái không kéo thì khó tăng đó em.
 
Nó ko kéo thì sao dúi vào tay hội Phủt Si cơ? Đặc biệt, nếu loại VIC thì tỉ trọng VHM phải double í chứ ạ?
Cũng có lý
Bỏ qua FA của DN thì chỉ còn mỗi cái lý do VIC tăng 7 lần mà VHM mới tăng có 3 lần nên có thể VHM sẽ được kéo cho công bằng 😀
 
Chị có 10K EVF thôi.
Nhưng sao chị thấy nó dễ tăng mạnh theo kiểu LPB ngày trước.
Vì sao em không quan tâm vậy @Vân Chăn Gà ?
Chim sợ cành cong thui ạ, cái j mà dính líu tới Bồ Công Anh, là em né... Ko phải vì hội đó íu, nhưng hội đó trở mặt nhanh quá...khạc j Lưu Bang ngày xưa.
Giờ thí Hàn Tín, chu di cửu tộc...thì có tích mới chứ chả đùa đâu. Miếng bánh bé tí, há đủ cho hội đó nhậu???
 
Túm lại vẫn chỉ bee pưn mang lại niềm vui thầy ạ… dòng chứng húng lên chút tây nó phang như phá mả… bet game nâng hạng nhưng khả năng fail cao…
Ai cũng thấy nâng hạng chỉ là bánh vẽ, tiền dự kiến vào cũng bình thường.
Ls cao luôn là kẻ thù của chứng - bất mà :)))
 
Ai cũng thấy nâng hạng chỉ là bánh vẽ, tiền dự kiến vào cũng bình thường.
Ls cao luôn là kẻ thù của chứng - bất mà :)))
Chuẩn ko cần chỉnh e vào để ăn hồi thôi… từ năm ngoái đến nay e tránh xa bất chứng banh tư nhân và đầu cơ, e nhắc liên tục khi giá còn trên đọt cơ :))
Nhiều người cứ nghĩ banh ngon nhưng nó là thẳng ôm bom sau cùng khi bất toang…
 
Nay con hàng FIC, hst XC cũng loè tím kìa chị @TTN ... em hỏi lão anh, sao mò ra được hội này mà ko join vào tiệc? Ông im lặng...chắc khóc huhu, lện đổ trong tim...
 
Back
Top