TTN
Well-Known Member
Vô thường chính là thế đấy.Tại thấy chê anh Huyền suốt mà nay lại FOMO quay xe yêu anh thế này thì lành ít dữ nhiều...![]()
Lúc yêu lúc ghét, không có tự tính
Vô thường chính là thế đấy.Tại thấy chê anh Huyền suốt mà nay lại FOMO quay xe yêu anh thế này thì lành ít dữ nhiều...![]()
Cái con ma nhí siêu kinh khủng thì chả cần ai khen. Suốt ngày khen cái lão chui hang, tài cán j mà đoi sánh so cùng mà nhí?@Chán Kiểu này vụ bắt đáy VHM 88 quả ngọt quá rồi![]()
Lần đầu nghe người giác ngộ giảng... Ông Giác Khang thiền 3 năm, giữ giới 30 năm. Mới dám tự nhận là tạm hiểu 2 chữ vô thường.Vô thường chính là thế đấy.
Lúc yêu lúc ghét, không có tự tính![]()
Không có tự tính chính là vô thường. Cực dễ hiểu nhé. Mấy ông thầy giảng phức tạp chẳng qua thiếu chữ TUỆLần đầu nghe người giác ngộ giảng... Ông Giác Khang thiền 3 năm, giữ giới 30 năm. Mới dám tự nhận là tạm hiểu 2 chữ vô thường.
Đằng này, đánh chứng 30 năm ko lên được 1k tỉ...mà nói vậy...xin phép ma nhí cười và chỉnh lại: Lúc win lúc loss, ko có tiền, ko dám hưởng lạc.
Há há há
Ko có tiền thì làm sao tự tính? Giảng thử em nghe...Không có tự tính chính là vô thường. Cực dễ hiểu nhé. Mấy ông thầy giảng phức tạp chẳng qua thiếu chữ TUỆ![]()
Có hay không có cái gì là do duyên. Duyên tụ thì thành, duyên tán thì tan.Ko có tiền thì làm sao tự tính? Giảng thử em nghe...
Pó tay các sư phụ...Đạo dễ mà tu khó dữ? Mỗi người hiểu mỗi kiểu...làm mỗi kiểu.Có hay không có cái gì là do duyên. Duyên tụ thì thành, duyên tán thì tan.
Mới hiểu đến thế nên cần hỏi gì thì chờ chị học thêm đã nhé![]()
Thầy tu đẹp giai nhỉ. Gu nữ doanh nhân cũng mặn phếtPó tay các sư phụ...Đạo dễ mà tu khó dữ? Mỗi người hiểu mỗi kiểu...làm mỗi kiểu.
Thôi, bỏ đi mà làm ma, ma công chúa còn ghế...trống. Kẻo lại như nữ nhân tố thầy tu lừa cả tình lẫn tiền đang rần rần trên báo.
Lúc í thì...lại hỏi Đạo ở đâu? Trên giường hay dưới gầm giường...há há há
Chị đang nghe mỗi những bài giảng của Đạt Lai Lạt ma.Pó tay các sư phụ...Đạo dễ mà tu khó dữ? Mỗi người hiểu mỗi kiểu...làm mỗi kiểu.
Thôi, bỏ đi mà làm ma, ma công chúa còn ghế...trống. Kẻo lại như nữ nhân tố thầy tu lừa cả tình lẫn tiền đang rần rần trên báo.
Lúc í thì...lại hỏi Đạo ở đâu? Trên giường hay dưới gầm giường...há há há
Kiểu anh Mó với Thanh nữ thui ạ.Thầy tu đẹp giai nhỉ. Gu nữ doanh nhân cũng mặn phết![]()
Doạ em à? Lấy danh hiệu của các ông chân tu ra doạ ma ạ...Chị đang nghe mỗi những bài giảng của Đạt Lai Lạt ma.
HIện không thể nghe bất kỳ ai khác.
Còn ở Việt Nam, xin dành sự ngưỡng mộ cho sự thực hành của cố hoà thượng Thích Phổ Tuệ.
Chị vừa đi mua thuốc xong, tăng 10% so với tháng trước.
LP tăng thì LS còn lâu mới hạ được. Càng ham hố tăng GDP 2 chữ số càng chết. Chị na đã phải hạ tăng trưởng xuống thấp nhất từ đầu thập niên 90 rồiChị vừa đi mua thuốc xong, tăng 10% so với tháng trước.
Anh còn đợi Zc ở 31 không?LP tăng thì LS còn lâu mới hạ được. Càng ham hố tăng GDP 2 chữ số càng chết. Chị na đã phải hạ tăng trưởng xuống thấp nhất từ đầu thập niên 90 rồi
"Bắc Kinh không tiếp tục đặt mục tiêu GDP tăng cao, bởi điều đó có thể khuyến khích giới chức địa phương thổi phồng tăng trưởng thông qua các dự án tốn kém nhưng ít giá trị kinh tế"
https://vnexpress.net/trung-quoc-ha-muc-tieu-tang-truong-5046790.html
Cái dòng bôi đậm nghe quen quá![]()
Về đầu 2x tốt quá. Ăn mấy vòng đều từ 2x đời cuối cả. Tháng 4 năm ngoái là vụ thuế quan. Cuối năm ngoái nữa.Anh còn đợi Zc ở 31 không?
Tình hình này khéo có 2x :)))
Hn treo sàn không :)))Về đầu 2x tốt quá. Ăn mấy vòng đều từ 2x đời cuối cả. Tháng 4 năm ngoái là vụ thuế quan. Cuối năm ngoái nữa.
Rải ít chông sàn chờ hoảng loạn, lái nhép bỏ chạy như Ma nóiHn treo sàn không :)))