Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Tận dụng chu kỳ bơm tiền ồ ạt, chứng khoán vươn tới đỉnh cao mới.

NGười mới ai cũng nghĩ vậy đó! mới thì trẻ khỏe đệp trai! ....nhưng thiếu $
Còn mấy thằng chúa thì nó khôn lắm.....ví dụ chị mua con chó ....thì Chị nạp BTC, ETH....thành ra BTC ETH giờ là võ lâm chí tôn
chưa kể bọc shiht coin giờ chính thức có 1tr....không chính thức kiểu shark V thì cả chục triệu
Làm sao mà tìm thấy soái ca hiiiiiiiiii
do vậy chỉ có BTc là king! mặc dù khá ảo
Ảo j ạ Thiết ca? Chị CW còn bảo lên 1tr đô/btc, ở năm 2030.
Chị này mua BTC từ giá 250$, chưa hề bán...
 
Ông cụ chơi khôn lắm anh ơi, family toàn tựa vía BTC để sale hàng meme và hàng trend hot. BTC về 36k là đúng cách, 70k chưa hấp dẫn lắm ạ, nhưng bắt đầu mua tí ti cho có cảm giác thực cũng hay!
À rơi về mức đó cho ai nhanh tay nhanh mắt ăn thịt mão nẩy mà … chứ có phải là fair price đâu :))
 
Last edited:
Trừ phi BTC nằm hết trong tay tài phiệt thì nó thành quy ước. Chứ nếu phân tán thì khi tình yêu không còn nữa, em có gì để khẳng định giá trị bản thân không? 😀
Em ko ạ, em có là tài phiệt đâu?
Bao sóng rồi thấy nó thế nên em nói thế. Niềm tin hay ko niềm tin, ko phải từ view của người khác. Nó đến từ độ dày mỏng của ví người chơi thôi ạ!!!
 
Có chị là ảo hiiiii vì chồng chị giá ..vô giá!
chiếc túi LV giá 250000 còn rẻ hiiii
Ảo Thật mấy món mình ko sở hữu, cũng khó lạm bàn ạ.
Cái mình sở hữu thì nó giảm như tên lửa. Lãi chia 10 trong 2 ngày...ko dám đi wc luôn. Trong khi mình cứ nghĩ Tech tèo, Coca giảm, Ni cắm 100₫, NAV xanh...hic

27,840,047
 
Hàng hiệu ảo lòi đấy thầy ơi.
Bạn em mua 2 tỷ 2 cái từ hãng mà hỏi hàng bên ngoài 1 cái kia nó báo 2.3 tỷ
Xa xỉ nó là cái môn fomo như meme thôi Chị.
Ý là nó bắt Chị phải tiêu dùng đủ bao nhiu đây $$$/năm, mới được mua món sắp ra lò (tiết cung). Khi món mới ra lò, Chị mua vào, rồi để đó, mấy năm sau bán ra...lãi kép cũng 1x% như chứng. Lại còn được tự hào vì là người giàu (tăng cầu).
Mà em thấy có ai chơi xa xỉ phẩm để lấy 1x% lãi kép đâu ạ? Nó dùng vào mục đích khác... Chị cứ theo dõi mà xem, phải như em Bói ko nhoé!
 
Anh í bảo là đừng có đong gạo từng ngày :))))
Style tăng trưởng nó quy định thế, mình phải theo chứ sao cãi được?
Không ôm lu gạo được khi nó mất giá, làm cách nào giữ được lu gạo khi nó tăng giá?
=> Trên đời này, làm gì có kiểu chỉ ôm khi được giá, mất giá lại hahaha? Nếu có, nhờ Thầy chỉ rõ nguồn...
 
PHP, SGP đi ngang, lúc anh ăn hàng thì lau sàn 🤪 🤪
Kệ đi, ko chịu được lỗm 2 chữ số, làm sao chịu được lãi 3 chữ số?
Mà chắc j đã me 2 con đó, đâu dại public để bị vớt tay trên lần 2...hihi
 
Me too, nay nhất định phải mua được môn Cảng ạ!
Mong tí nó loè sàn, trở thành nhà đâu tư...Em quyết tâm!
Chị đang nghĩ cảng thì đẹp chưa đủ, kinh tế phải phát triển xnk nhiều mới tăng doanh thu, LN chứ.
Trừ cảng trung chuyển thì không hoàn toàn phụ thuộc kinh tế trong nước.
 
Back
Top