Bơm 2.5 triệu tỷ đồng tín dụng. Số tiền trên dễ dàng xây dựng được 130 triệu mét vuông nhà ở hay 2 triệu căn hộ. Tức là mặt cung cần làm không làm..Xưa kia các cụ hay so bds với vàng.
Vậy thì giá bds đâu có ảo???
Đất đai là tài nguyên hữu hạn, không thể bán rẻ kể cả cho nhân dân. Bán cho người trả cao.Bơm 2.5 triệu tỷ đồng tín dụng. Số tiền trên dễ dàng xây dựng được 130 triệu mét vuông nhà ở hay 2 triệu căn hộ. Tức là mặt cung cần làm không làm..
Giá nhà 100tr/m2 thì đâu có thể dùng sức lao động bình thường mà mua được. Mặt cầu không có.
Bảo sao mà ảo với không chị nhỉ???
Tờ báo nhân dân đại diện cho ai vậy chị??? Vì nhân dân ở đó chứ ở đâu nữa.ACE nghĩ xem
Dân chơi tiền ảo như @TuanMinh tiền quá nhiều, giờ bán đất rẻ họ gom hết thì sau này người nghèo cũng vẫn không có chỗ mà ở, nhưng đất đai tài sản lại nằm trong tay các ông chẳng có tý trách nhiệm nào với xã hội cả thì có phải đau lòng ko?
Cũng khó và không hợp lý đấy anh. Khó có thể đảm bảo người dân ai cũng có nhà riêng nhất là nhu cầu lại tập trung ở 2 thành phố lớn :))Tờ báo nhân dân đại diện cho ai vậy chị??? Vì nhân dân ở đó chứ ở đâu nữa.
Nghịch lý: Cty phét lỗm, sắp phá sản, cook book... lại quyên góp 500 tỷ, truyền thông lan toả, Chị Hằng Nga tôn vinh. Trong khi, công ty nghêu lãi to, thịnh vượng, ko cook book... chưa thấy báo đăng? Ko lẽ chờ hộp ạ?Vin bán hàng giá cao, người nghèo như mình có thèm mua đâu. Nhưng bão lũ mọt cái dân nghèo có ngay 500 tỷ không phải chờ cơ chế họp bàn.
Ví dụ trực quan cho dễ hiểu thôi màƠ sao mắng e![]()
![]()
Mắng anh là đúng còn gì? Dân ôm Bít, có ai bán Bít mua BDS đâu, mà chờ rẻ hay đắt?Ơ sao mắng e![]()
![]()
Zikzok đại diện cho ai ạ anh? Tầng lớp mua nhà, mua đất ở đó chứ đâu ạ? Mà mua ko nỗi thì báo lên Bác Too Laam, bác biết cả rồi, chị Hằng Nga hôm qua cười tít mắt, khen Bác lắm.Tờ báo nhân dân đại diện cho ai vậy chị??? Vì nhân dân ở đó chứ ở đâu nữa.
Nhìn vào bản chất là người dân vùng bão lũ có 500 tỷ. Còn đương nhiên ở vai trò của người làm kinh doanh cũng nên biết cách cho đi mà vẫn mang lại chút lợi ích cho mình(quảng cáo) đảm bảo không gây thiệt hại cho ai.Nghịch lý: Cty phét lỗm, sắp phá sản, cook book... lại quyên góp 500 tỷ, truyền thông lan toả, Chị Hằng Nga tôn vinh. Trong khi, công ty nghêu lãi to, thịnh vượng, ko cook book... chưa thấy báo đăng? Ko lẽ chờ hộp ạ?
Cho đi, thiện nguyện, mà còn toan tính, mong chờ lợi ích...thì chưa đắc bố thí ba la mật.Nhìn vào bản chất là người dân vùng bão lũ có 500 tỷ. Còn đương nhiên ở vai trò của người cho tiền cũng nên biết cách cho đi mà vẫn mang lại chút lợi ích cho mình đảm bảo không gây thiệt hại cho ai.
Mua tiền số, bán cổ phiếu ạ anh?Thế hn các a/c có mua bán j ko :))))
thật e thấy có ai khoe đâu, sao check ra đc nhỉ huhu.Mắng anh là đúng còn gì? Dân ôm Bít, có ai bán Bít mua BDS đâu, mà chờ rẻ hay đắt?
Mà dân ôm Bít, có ai khoe đâu, sao Social lại thống kê VN hold 100 tỉ usd tiền số, top cờ bạc??? Anh hướng dẫn em chỗ nào xem dân VN hold tiền số với ạ?
Lại hiểu sai rồi.Cho đi, thiện nguyện, mà còn toan tính, mong chờ lợi ích...thì chưa đắc bố thí ba la mật.
Cho đi biết là cho đi thôi. Ko mong chờ lợi ích cá nhân. Ko cầu được đền đáp!
Nhờ Chị giảng giúp. Hiểu thế nào mới đúng ạ? Sao lại nói: toan tính, mang lại lợi ích, quảng cáo???Lại hiểu sai rồi.
Bán đất giá thấp bọn đó mua hết nước Việt luôn khỏi đánh nhau đổ máu như bao bao thế hệ trước nhỉthật e thấy có ai khoe đâu, sao check ra đc nhỉ huhu.